1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH, TÌNH HUỐNG ĐÁNG YÊU bạn vẫn NHỚ MÃI về một nửa của bạn hoặc về một người bạn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm của tớ đáng yêu vô cùng
    tớ sợ sấm, sợ cực kì, nhất là vào lúc trời mưa to gió lớn sấm chớp ì đùng. Hồi đó là cuối năm ôn thi tốt nghiệp lớp 9, ai cũng đang bù đầu vào học. Trời mùa hè tự nhiên tối đó mưa to, to lắm... sấm nổ bên tai hơn cả đại bác :| dĩ nhiên là tớ rất rất sợ. Đang chui trong chăn thì nghe có tiếng chuông điện thoại ^O^ là 1 người bạn khá đặc biệt gọi cho tớ, bạn í bảo là đang học văn ôn gia sư (ôn thi tn mà) thấy trời mưa to có sấm là mau mau kết thúc bài rùi mặc kệ bà ja sư còn ngồi đó, bạn í chạy ra gọi điện cho tớ ngay chỉ để an ủi tớ cho tớ bớt sợ đi ^^ tớ nghe giọng bạn í đầy quan tâm yêu mến mà tớ thấy vui lắm cộng thêm cả sự ngạc nhiên vì ko biết tại sao bạn í biết tớ sợ sấm nữa nên tớ cảm động cực
    Bẵng 1 thời gian sau đó bọn tớ ko liên lạc với nhau nữa, chuyện cũng cách đây 5 năm rùi nhưng kể từ đó cứ khi nào trời mưa to có sấm to là tớ lại nghĩ ngay đến người bạn trai đó như là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất vậy
    That''s so sweet!!!
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ vào topic này, hôm nay vào thì thấy có nhiều bài viết hay qúa. Đúng là kỉ niệm thật là tuyệt vời, đôi khi nghĩ đến nó thôi mà mình lại tự mỉm cười một mình thế mới lạ chứ? Ngay cả lúc đi đường, khi đi qua chỗ ngày xưa mình lại tự cười ( không biết ai nhìn thấy chắc là bảo mình bị điên......)
    Mình nhớ chỗ mình ở có một cầu thang dẫn xuống đường nhg mà hơi khuất. Lần đầu tiên anh tỏ tình với mình thì lại chính là cầu thang đấy. Anh đi trước mình thì đi sau để tiễn anh. Bỗng dưng anh quay lại và ôm chầm lấy mình. Mình rất bất ngờ liền đẩy anh ra. Hừ thật quá đáng anh cứ ôm chặt lấy mình khôg chịu buông. Và lúc đấy mình có thể cảm nhận thấy tim anh đập rất nhanh, giọng anh thì rất run. Anh nói: " Anh...yêu ...em, em biết ko?" Mình thì chết lặng luôn.
    Rồi đến ngày Valentin nữa chứ? Thực ra trước đó mình và anh ấy đã cãi nhau một trận kịch liệt. Thế nên mình nghĩ là valentin này mình sẽ ở nhà. Nhưng..... tối đến tự dưng anh ấy gọi điện đến cho mình bảo mình ra đầu ngõ, cái giọng nghe như ra lệnh tức không chịu đc. Mình định quay lại nói thì anh ấy cúp máy. Đã thế hôm nay đừng hòng mình nhẹ nhàng nhớ! Không ngờ ra đến ngõ thấy anh ấy Một bông hoa hồng để ở xe, còn anh ấy thì đang đứng cạnh cô bán đồ ăn. Thấy mình anh vẫy gọi mà vẫn không quên bảo cô bán hàng làm nhanh đồ ăn để còn đi, lại còn hỏi mình là có muốn ăn gì nữa không? trong khi đã mua rất nhiều đồ rồi. Lúc đó mình thực sự thấy xúc động. Và mình đã cười rất nhiều hôm đó. Anh cho mình cảm giác ấm áp và có gì đó là không khí của gia đình.
    Vậy mà đã hơn 1 năm rồi anh nhỉ! Giờ em và anh mỗi người một khoảnh trời riêng. Anh đã lập gia đình còn em thì vẫn thế. Vẫn ngày ngày đi làm và gặp mọi người. Lúc buồn lại nhớ tới anh. Nhưng em tin là mình sẽ sống tốt để khi nào đó gặp lại anh em sẽ đủ tự tin nói chuyện với anh mà không thấy bận lòng. Chúc anh luôn hạnh phúc!
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đẹp nhất của tớ là vào một buổi chiều muộn, nắng, 2 đứa cùng nhau uống nước mía túi trên cầu Long Biên và ngắm hoàng hôn hay những hôm tìm mãi không được một nơi riêng tư thì trèo lên cầu Long Biên mà Kiss. Bây giờ, tất cả đẫ thành dĩ vãng.
  4. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh nhớ nhất của người yêu em là lúc 2 đứa chia tay nhau để em đi du học. Cô ấy ôm mình và khóc ngon lành, sau đó rồi minh hôn lên đôi mắt, biết dc vị chua của nó. Khi sang bên này cứ khi ngủ là lại cảm thấy nhớ kinh khung... Được cái là cô ấy sắp đc gần mình rồi.... Giây phút đó tưởng như 2 đứa như hoà là một, hạnh phúc và tin tưởng kinh khủng.
    Hiện tai lúc này chỉ muốn cô ấy mãi là của mình, dù xa nhau dc 3 năm nhưng tìm cảm của 2 đứa càng ngày càng sâu đậm. Sao giờ nhớ mùi nước hoa của cô ấy thế. Mỗi lần ngày xưa ma đc ngửi mình toàn hôn trộm và ôm từ đằng sau thôi. Mỗi lần ôm trộm như thế lại có cảm giác thật thích thú...
    Hãy cầu nguyện cho cuộc tình của mình đừng chấm dứt nào. Hai đứa thề sẽ sông đến 80 tuổi cơ đấy. Vui thật...
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ những lần đi cùng nàng trên phố, thỉnh thoảng ngoái ra sau hôn trộm 1 cái. Đúng là cái gì ăn trộm bao giờ cũng thấy rất ngon. Bây giờ, còn đâu nữa.
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nó đến Đà Lạt vội vã ko báo trước, ngoài một ít áo quần đem theo nó chẳng mang theo gì cả. Cái lạnh se sắt của ĐL làm nó run lập cập. môi răng và vào nhau. Anh đã đưa áo cho nó mặc, khi nó một mình lang thang trên đồi anh đã lặng lẽ theo, và khi nó trượt té từ trên đồi xuống anh đã kịp đỡ nó. Cứ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan tâm và lo lắng. ĐL đẹp mơ mộng và những kỷ niệm đáng yêu ấy trở thành hành trang trên mỗi bước nó đi. Để mỗi lần nhớ lại nó thấy ấm lòng. Một người đã rất quan tâm đến nó - đứa con gái ko xinh. Vì vậy đôi lần thất vọng nó lại nhớ đến anh, và tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn nhiều người như anh chỉ có điều nó chưa gặp mà thôi. Cảm ơn anh rất nhiều, người đã cho nó những kỷ niệm thật đẹp. Nó sẽ luôn trân trọng.

Chia sẻ trang này