1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh và lời ca trong cõi trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 30/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hình ảnh và lời ca trong cõi trịnh

    Ở nơi đâu trên số hàng triệu triệu con người này, có 1 người tên là Trịnh công Sơn. Ở nơi đâu trên trái đất này, có 1 cõi mang tên cõi Trịnh. Và ở 1 nơi nào đó trên trái đất này có 1 ngôi nhà, ngôi nhà mang tên của Những người yêu nhạc trịnh.
    Yêu nhạc trịnh, nghe nhạc trịnh. Không thể không mê đắm từng nốt nhạc, từng lời ca , từng hình ảnhtrong cõi Trịnh. Vì vậy tui lập toipc này,nhằm nói lên những cảm nhận, đôi dòng về các
    hình ảnh và lời ca trong cõi trịnh.

    -------------------------------------------------------------------------------------
    hình ảnh con phố





    Nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật Bửu Ý viết:<<Trịnh công sơn là một người khát sống/Anh muốn sống nhiều nơi một lúc, ngồi nơi này, nhớ nơi kia,, muốn sống gấp đoi sợ không đủ thì giờ. lắm lúc không phân biệt ngày với đêm/Anh thích những chuyến tàu xuyên suốt, những chuyến xe đỗ rồi lại đi, anh thích rút ngắn khong gian giữa rằng với biển, giứa đó anh tha hồ sống với ghềnh bãi, lũng sâu và núi, tháp , cánh đồng, anh muốn rút ngắn thời gian giữa lạ với quen và xua tan những cảnh đời thù nghịch.>>
    NÓi trịnh là một người khát sống.Không sai!! Bởi lẽ đối với trịnh thì<<cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ>>,Trịnh luôn dằn vặt, luôn phân vân, luôn hốt hoảng thấy mình lư lửng giữa sự sống và cái chết.Có những lúc trịnh đã phải đau đớn phủ nhận rằng:<<Có lẽ cuộc đời dã cho ta lắm ngày bất hạnh>>.Để rồi, Trịnh phải tự ru mình bằng cách:<<Mỗi ngay tôi chọn một niềm vui>để rêu rao cuộc đời đáng sống.Bởi lã cuộc sống không chỉ la những ngày dài bất tận, không phaỉu là bóng tối của những nỗi tuyệt vọng, không chỉ là nến và hoa, cây và nụ...mà trong trái tim trịnh, cuộc sống đâu đây còn có hình ảnh của những con phố.
    Hình ảnh phố phô mình phân rãi trong ca khúc của trịnh:
    Phố xưa(khói trời mênh mông),Phố hẹn(Khói trời mênh mông),phỗon xao(yêu dấu tàn theo_,Phố rộng(tưởng rằng đã quên), Phố thênh thang(Quỳnh Hương),Phố cao nguyên(Lời thiên thu gọi),Phố nọ(đêm thất ta là thác đổ),phố xa lạ(bên đời hiu quạnh)...v.v v.....
    Phó như là nơi triển lãm của sự sống , một đại hội đời,một nơi tập trung cư đủ mẫu người, một bãi thí nghiệm bao thế thái nhân tình làm thoả lòng con người nào muốn sưu tầm con người.
    <<Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đoá hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa>>
    Đây có lẽ là hình ảnh phố mà tôi nhớ nhất> Bởi lẽ hình ảnh phióo ở đây rất lạ.Tại sao trong câu văn này, vẫn đâu đây phảng phất một nỗi buồn>Tại sao lại không nói phố vào buổi sáng, hay buổi tối, đó mới là những khoảng thời gian mà phố xá mới thực sự là tấp nập, nhưng phó ở đây là vào ban đêm , lại gắn liền với đoá hoa Tường Vi.<<Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa>>Trongkhaỏng thời gian này, liệu còn bóng dáng con người.PHải chăng Trịnh muốn đồng hoá với vật hơn là với người??
    Do những hình ảnh phố xá như vậy, có người bảo:Trinh công sơn thích lui tới những nơi đô hội.Điều này đúng một phần, bởi lẽ anh thích những nơi có bóng dáng con người.Trịnh thèm tiếng người hơn là cõi vắng lặng, nhưng điều cần nói thêm là Trịnh ước mơ hình ảnh xã hội được đô thị hoá hơn là sa mạc hoá, và được đô họi hoá thường trực, saoc ho hàng ngày:<<hàng cây thắp nến lên hai hàng>>, lễ lạc trên từng lá xanh,lễ lạc trên những nẻo đường, khắp mọi nhà và trong mỗi con tim,.
    Trịnh đã từng nói:<<Nếu người ta yêu cuộc sống thì người ta sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui>>< và tôi mong rằng , trong ca khúc trịnh, tôi không chỉ bắt gặp mình hình ảnh phố, mà còn nhiều nhiều hình ảnh khác nữa, nhiều niềm vui nữa, để trịnh có thể chọn mỗi ngày.
    <<Nói cho cùng thì lí do và ý nghĩa sự tồn tại của con người trong cuộc sóng không thể thoát khỏi sự chi phối của thái độ sống>>
    Các bạn có nghĩ như vậy không???




    (bài viết chủ yếu sử dung lời và ý cảu nhà văn BỬu Ý, trong bài viết:kẻ du ca về thân phận, quê hương và tình yêu

    Kì sau:Hình ảnh mưa trong các ca khúc trịnh

    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 10:01
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn viết nhiều về Trịnh song lại thấy khó quá, chỉ biết đọc và cảm nhận thôi. Vì vậy, Home ơi, nếu vào đúng mạch rồi thì em viết nữa đi, mọi người sẽ cùng đọc và chia sẻ với em những cảm nhận ấy. Thế nhé!
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 03/09/2002
  3. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mà sao lâu quá không mưa ?
    Chào Home nhá, lão lại ghé qua đọc ... nhờ . Không viết vài câu lại sợ mưa đổ nhiều hơn mức cần thiết . Cám ơn Home nhiều, Home -- Quê nhà, "quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, chạy dài trên khóm tre đàn chim ríu rít ca ... Bao người ra ngồi hay đứng bên thềm, chuyện trò vui với nhau đời sống thần tiên ..." Í lộn, cái này hông phải Trịnh Công Sơn ... xí xóa !
    À nè, góp ý nhá, có người bảo, "kể từ sau Ướt Mi, không có mưa trong những ca khúc của anh nữa . Chỉ là mơ hồ bóng dáng của cơn mưa thôi !" Vậy thì Home định viết sao ?
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mọi người à, chán thật, khi Home post bài bài khá dài về trịnh , nhưng đúng hôm đó, Trái tim việt nam bị tấn công, nên bài viết cũng mất.
    còn bác bao bất động viết:<,À nè, góp ý nhá, có người bảo, "kể từ sau Ướt Mi, không có mưa trong những ca khúc của anh nữa . Chỉ là mơ hồ bóng dáng của cơn mưa thôi !" Vậy thì Home định viết sao >>
    Điều này thì thật sự cũng làm em phân vân, và em cũng không biết, thực sự hình ảnh cơn mưa trong nhạc trịnh của em viết, đôi phần có ý nghĩa không??
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, là lỗi của lão ! Lão chỉ muốn hỏi cho biết là Home nghĩ sao thôi, chắc là đầu óc mụ mị đi, diễn đạt lại chẳng ưng ý đó thôi, xin lỗi Home nhá .
    Cái chuyện cảm nhận, chẳng ai giống ai hết . Biết thêm một khía cạnh khác, cũng là một chuyện hay . Thành thử, Home cũng không cần phải phân vân . Thế nhá !
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thế giới đang phát triển vũ bão, cái gì cũng cần nhanh và ngắn, không rầy rà được. Ờ, thế mà mình cũng lúc nào cũng bước như chú rùa già với thời đại. Thời đại xe phân khối lớn, phóng vù vù, vi tính hoá, gửi thư mất có vài phút. Ra đường thấy váy ngắn, áo ngắn, tóc ngắn màu râu ngô mà ngậm ngùi cho cái Thăng Long ngàn năm văn hiến. Thật là gàn dở cho một thằng hoài cổ như mình. Trong khi người ta đang muốn biết xem chát như thế nào thì mình lại bâng khuân đi tìm hiểu lẽ vô thường. Chợt thấy cuộc đời cũng ngắn quá, tuổi trẻ cũng chẳng dài thêm là mấy, chẳng cao su ra được tẹo nào. Lên mạng chợt thấy thiên hạ cũng xe ôm kiểu Úc với cái sự ngắn ngủi nữa, thậm chí họ viết ngắn còn hơn cả Trạng Quỳnh vẽ rồng bằng 10 đầu ngón tay ấy chứ. Thế mới biết thiên hạ cũng kiên trì lắm đấy!!! Họ viết như người ta đi câu cá ngồi hàng giờ chờ cái phao ngụp xuống. Họ kiên trì ngồi...câu bài mà không biết chán, trung thành với tôn chỉ nhanh và ngắn của mình. Thật đáng nể, có lẽ sự dài lê thê của mình đã lỗi thời mất rồi. Rùa và Thỏ, chuyện cổ tích!! Không hơn ở thời đại này!!!!
    Thêm một dòng vào vào cuốn sổ kinh nghiệm của mình:
    Đôi khi dài dòng không phải là lợi ích... thỉnh thoảng thang máy cũng cần thiết hơn thang gỗ, híc!!!
    antidisestablishmentarianism
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn anh nhiều lắm !!Nó đã giuó em hiểu rất nhiều!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ dề này rất hay.các bác viết hay lắm!hoan hô!Nhung tôi nghĩ là nên đi vào cảm nhận của mỗi người thì hay hơn.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nắng.
    Ở Huế mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi mưa vào buổi sáng, thường là vào buổi chiều, một thứ chiều chưa chiều lắm.Mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng như một thứ nhá sáng trong vắt như pha lê, như những mảnh thuỷ tinh long lanh trong vườn, qua những kẻ lá, qua những khoảng cách hẹp giữa những hàng cây.Không ai đã đặt tên cho màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy. chính bản thân ấy tự có tên là Nắng thuỷ tinh.Cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây màu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên(trích nhật kí Trịnh Công sơn)
    << Màu nắng hay là màu mắt em.Mùa thu mưa bay cho tay mềm...Lùa nắng cho buồn vào tóc em.Bàn tay xanh xao đón ưu phiền.Bàn tay xanh xao đón ưu phiền.Ngày xưa sao lá thu không vàng.Và nắng chưa vào trong mắt em...Lung linh nắng thủy tinh vàng.Chợt hồn buồn dâng mênh mang.>>
    Trong nhạc Trịnh.Nắng như là hiện thân của bình minh, của sự sống.Màu của nắng, không chỉ là một thứ màu vàng đơn điệu. Mà là màu của mắt em,màu của một chiếc áo xưa dù nhàu, màu của một giấc mơ, một giấc mơ hạ trắng.
    << Gọi nắng!.Trên vai em gầy.Đường xa áo bay.Nắng qua mắt buồn...Gọi tên cho nắng.Chết trên sông dài.Nắng không gọi sầu.Áo xưa dù nhàu.Cũng xin bạc đầu.Gọi mãi tên nhau..>>
    Từng giọt nắng nhẹ chiếu qua bờ môi em,hằn lên mái tóc em, rơi xuống bàn tay em.Nắng dắt em qua những con đường nhỏ, qua những dòng sông, những con suối....
    Màu nắng!màu của mùa thu .Màu của cỏ cây, đôi khi nó chỉ là màu vàng của một chiếc lá.Nắng nhẹ vuơn qua từng kẽ lá,từng cành cây, để hội tụ nên một màu nắng thần kì, một sự ấm áp, nhè nhẹ của mùa thu.Mùa thu đi, rồi nắng vangdf sẽ nhạt dần, nhạt dần,chỉ còn lại trong đôi mắt của em.
    <<Nhìn những mùa thu đi em nghe sầu lên trong nắng...trong nắng vàng chiều nay.Anh nghe buồn mình trên ấy.chiều cuối trời nhiều mây.Đơn côi bàn tay quên lối.Đưa em về nắng vương nhè nhẹ.>>
    Nắng còn là hiện thân của sự sống, , là mặt trời.Nó xua đi sự u uất của khí trời, mang lại sự yên bình hạnh phúc. Nắng là bình minh, là nahs sáng là ban mai rực sáng qua một đêm nghỉ mệt, qua một giấc chiêm bao.
    <<Đường nào dìu tôi đi đến cơn say.Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời.Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy.Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi..>>
    Nắng là một hình ảnh đặc trưng trong nhạc Trịnh.Nó xuyên suốt trong nhiều tác phẩm của Trịnh.Nó như một ám nahr về nhân sinh quan trong con người Trịnh,.Và phải chăng vì thế Trịnh đã rất nặng lòng với những nắng vương nhè nhẹ,Nắng lung linh,Nắng long lanh.
    ......Và Nắng Vàng còn là tên của một nguời con gái, ,Một người con gái có caid stên thật ngộ, thật là dễ thương, trìu mến
    <<Nắng vàng,em đi đâu mà vội, mà vôi,. Nắng vàng ơi, nắng vàng à, mà vội>>
    ----------------Hình ảnh nắng trong nhạc trịnh thì còn nhiều lắm. Nhưng Home xin khép lại ở một số hình ảnh tiêu biểu này thôi.


    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đến bây giờ nhưng bài Mưa , home vẫn chưa đăng lên được. Home cứ viết đi, lại sửa lại rất nhiều lắm, nhưng vẫn cảm thấy nó dường như cứ thiếu sót cái gì?Mưa là một hình ảnh thật là quen thuộc trong nhạc Trịnh, Trong nhạc Trịnh, có khoảng 50 ca khác có mưa, trong đó khoảng 15 ca khúc , lấy mưa làm cảm hứng chủ đạo. Thế nên, viết về mưa thật là khó. Home chỉ mong có bậc cao nhân nào, viết hộ home hình ảnh này, cho Home và mọi người thưởng thức. Home bất tài, bất tài!!!!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này