1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh - Vải Thanh Hà Làm Cả Nhà Khổ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi catbuivietnam, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tháng trước tớ về thấy hoa chi chít - thầm nghĩ năm nay vải TH lại thắng lớn ! Không biết bi giờ hoa quả thế nào rồi ???
  2. xuantinh2_12

    xuantinh2_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có dịp về đây và được nhìn thấy những cây vải chĩu quả nhìn thích lắm, vải ở đây rất ngon, cũng muốn về đây một lần nữa để nhớ thăm lại người iu cũ.
  3. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vài năm trước thấy vải có vẻ khá, bà con ta đổ xô vào trồng vải, nhà nhà trồng vải người người trồng vải. Rồi mấy năm gần đây vải càng được mùa bà con càng khổ, khổ vì bị ép giá, khổ vì vải không tiêu thụ được, khổ vì phải mất thêm một khâu sấy khô, khổ vì phải xây thêm kho để chất vải khô ...
    Mình chưa đến Thanh Hà bao giờ, năm nay cố gắng tới để chộp vài phô về mùa thu hoạch vải của bà con ta.
  4. hangtomato

    hangtomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tháng trước tớ về thấy hoa chi chít - thầm nghĩ năm nay vải TH lại thắng lớn ! Không biết bi giờ hoa quả thế nào rồi ???
    [/quote]
    Các anh lâu kô về quê à? Bây giờ vải trổ mã, sắp ăn được rùi! em cũng quê vải đây, ngao ngán wá chừng vì giá rẻ mà thu hoạch vất vả lại còn công chăm bón nữa... Dân Thanh Hà bây giờ chẳng biết làm gì khi sắp vào mùa rồi mà đầu ra quả vải xem chừng mờ mịt lắm.
    Có anh chị nào có ý tưởng gì hay kô. em suy nghĩ hoài mà cũng chẳng biết làm gì để cải thiện. Tất cả cũng chỉ tại ông nguyên Thủ Tướng Nguyễn Công Tạn mà thành, khi ông ấy còn đương chức đã về thăm Thanh Hà, khi ấy chỉ có mỗi vải Thanh Hà, ông thủ tướng thấy vải vừa ngon, lại vừa đắt, giá trị kinh tế cao bèn cho nhân rộng sang các vùng khác như Bắc Giang, Thái Nguyên,... Bây giờ thì Vải Thanh Hà kô thể độc quyền bên cạnh các loại vải Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tây, Thái Nguyên, Bắc Giang rồi Đông Triều. hic hic, chỉ vì quyết sách sai mà bây giờ người dân Thanh Hà khổ ... Nhà nước cũng chẳng có chính sách gì cả, kiểu làm ăn " đường ai nấy đi" này đã quá quen rồi.
    Hẳn kô chỉ có vải Thanh Hà mà cả : chôm chôm, Xoài, Dưa hấu, Nhãn, Na,... đều thành thứ quả "bội bạc" với chủ của nó.
  5. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vải ngon nhưng không ăn được nhiều, ai mát da mát thịt thì ăn được vài ngày chứ ai nóng da nóng thịt như tui thì chịu, ăn vài quả chỉ lo mai bị nhiệt mồm nhiệt miệng khỏi ăn gì luôn. Cách giải quyết thì nói thực dân mình hiểu cả nhưng cứ cố chờ thêm thời gian may ra cải thiện được gì nhưng mãi cũng chỉ mù mịt mà thôi. Bên nọ chờ bên kia, bên kia lại chờ bên nọ rốt cục bà con ta vẫn khổ hoàn khổ.
  6. hangtomato

    hangtomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tháng trước tớ về thấy hoa chi chít - thầm nghĩ năm nay vải TH lại thắng lớn ! Không biết bi giờ hoa quả thế nào rồi ???

    Anh Toivam ơi! Vải được mùa thật, thắng lớn lắm. Em gọi về nhà cho Bố để hỏi thăm roài, đơn giá là 3500 VND/kg Vải Thanh Hà chính hiệu. Mới đầu mùa mà đã "đắt" thế này thì năm nay bà con lại "sung sướng" vì Vải thôi!
    em cũng định đi Mai Châu nhưng mà đã đi 1 lần rồi với lại em được nghỉ mỗi chiều Thứ 7. Xin công ty nghỉ phép khó lém anh ạ. Em vừa nghỉ 10 ngày để Tốt nghiệp roài, 30/6 này là lấy bằng TN. Có lẽ 28/29 em về nhà xem tình hình Vải nhà em thế nào thôi. Bà con đang lăn lộn mà anh em mình đi chơi sung sướng quá em thấy cứ ngại ngại...
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra em gái hiếu thảo thế này hở giời???
    Hàng hiếm, hàng hiếm! Các đồng chí chưa vợ còn không biết nhảy xổ vào tranh nhau đi, phải để anh già này nhắc nhở nữa à???
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 19/06/2008
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi úi úi, bác nhắc nhở làm em thèm ăn vải.
    Nhà em đang không có người hái vải đây!
    Bác biết ôsin này ở đâu không, em đến lôi về nhà luôn
  9. hangtomato

    hangtomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Úi úi úi, bác nhắc nhở làm em thèm ăn vải.
    Nhà em đang không có người hái vải đây!
    Bác biết ôsin này ở đâu không, em đến lôi về nhà luôn
    ........... Anh kô biết ngại àh. Giám bảo em là Ôsin. Đàn ông đàn ang gì mà nói khó nghe quá. Nhưng thôi, nể tình đây là Box của anh em Thanh Hà nên em tha thứ cho anh kẻo người ta lại bảo bà con Thanh Hà mà kô biết đùm bọc nhau.
    Nhà anh nhiều vải thế thì bố trí mà về thăm thầy thăm u!
    Con trai lông nhông trên Box thế là đủ roài, người ta fải nghĩ chuyện lớn chớ kêu ôsin bẻ vải thì dễ ợt, cứ có tiền, ới 1 câu là kô thiếu gì kẻ lao vào bẻ vải. Vấn đề là với giá 3500/kg, để xem anh giám thuê mấy ôsin. ke ke........
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, một nhát nhá, thế mà kêu thằng nào với chả anh!
    Tớ đây mất cái dây thần kinh "ngại" rồi bạn à!
    Mà bạn cũng có vẻ tư sản nhỉ, không cần lấy công làm lãi nữa đấy!
    Chuyện lớn là chuyện gì thế, nghe mà kinh....
    Nhà tớ không có xuất 3500 đâu, chỉ có xuất 2500 bán buôn thôi, Nếu ai mua 3500 buôn, về bẻ cả vườn luôn đi. Khuyến mại thêm 1 cân cho 10 cân!

Chia sẻ trang này