1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH VỀ "KIẾM" CỦA BẠN

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nck, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    HÌNH ẢNH VỀ "KIẾM" CỦA BẠN

    Tớ vẫn nhớ một câu nói của các bậc "tiền bối" (có nghĩa là các thành viên rất cũ của Box) là: yêu bóng bàn không có nghĩa là chỉ đam mê đánh bóng bàn, còn rất nhiều vấn đề khác liên quan khiến người ta say mê. Từ đó mà có rất nhiều chủ đề trước đây đã được mọi người tham dự rất đông vui mà các bạn có thể tìm lại từ các thời gian trước như: Con đường tôi đến với bóng bàn; "Vợ" tôi và bóng bàn hay như gần đây nhất là "Sao mình không làm thơ về bóng bàn nhỉ ?" của thi sĩ kiêm kiếm sĩ Đổ Trần.

    Tớ xin khai trương một địa chỉ để anh em trưng bày vũ khí, niềm tự hào của mình nhân dịp đang có rất nhiều anh em đang bàn thảo về vợt (và tất nhiên do là đây cũng là món mình cực kỳ đam mê. Nơi đây chúng ta có thể tha hồ "khoe" một chút về bảo kiếm của mình, nhưng tất nhiên cần có cả hình ảnh để mọi người chiêm ngưỡng.

    Khởi đầu là cây "đả cẩu bổng" của mình:


    Cây DONIC PERSSON IMPULS 7.5, FH: Bryce (black)


    BH: Donic Desto F1 (red)

    Được nck sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 21/07/2005

    Được nck sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 21/07/2005
  2. spinex

    spinex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bác NCK post lại ảnh đi, em không nhìn thấy ảnh nào cả!
  3. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Được nck sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 21/07/2005
  4. spinex

    spinex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa thấy cái ảnh nào cả? Có bác nào xem được ảnh không?
  5. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy chu x đỏ ngầu....
  6. spinex

    spinex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác NCK vừa sửa lại được rồi. Kiếm của bác đẹp thật, em cảm giác bề ngang của nó to hơn cốt của Butterfly thì phải.
    Cho em hỏi cái là mặt Desto F1 so với mặt Bryce thì thế nào?
  7. Cao_Tri

    Cao_Tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nck có lối đánh thường gõ vào bàn lắm phải không ?
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Cao tri hỏi cắc cớ. Đả cẩu bổng của Cái Bang thì phải nhếch nhác mới xứng danh là đệ tử của Hồng Thất Công chứ. Đâu có hoành tráng được như Đồ Long Đao hay Ỷ thiên Kiếm đâu, hihì
  9. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Các bác đoán bệnh gần đúng, cái này là do chuyên môn gò của tôi có vấn đề, hay làm tróc phần cạnh của mặt vợt.
    Nếu gõ vào bàn thì còn gì là kiếm nữa. Các bạn trình diễn cho mọi người chiêm ngưỡng bảo kiếm đi chứ nhỉ!
  10. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu sơ một tí về cây Đả cẩu bổng:
    Đây là 1 trong 3 cốt có tốc độ cao nhất của Donic (2 cốt kia là Persson Power Carbon và Persson Power Speed) năm nay Donic mới cho ra một chiếc nữa có tốc độ tương đương nhưng mà tớ quên rồi.
    Người giới thiệu cho tớ đánh thử cốt này là Joshuatree, sau đó thì nghiện liền. Phải nói cảm giác của cốt này tuyệt vời, nếu giật chuẩn một tí cảm giác bóng ăn vào vợt và cảm giác bóng ở lòng bàn tay rất rõ. Sau đó tớ có lôi nhiều cốt của mình ra đánh thử thì thấy rõ ràng là rất khô, không thể chơi lại được nữa.
    Mặc dù có tốc độ cao nhưng mà không phải là mặt nào cũng sài cùng được. Cốt này lại chỉ hợp với các loại mặt mềm một chút thành ra tớ phải sài Bryce (FH) và Desto F1 (BH). Mặt Bryce thật ra cũng cứng, hay phải dán lại nhưng mà tốc độ cao và đánh bóng rất bắn, mặt Donic F1 thì cực kỳ mềm và độ xoáy cao. Đầu tiên tớ đã thử gián Yasaka Mark V nhưng mà không có một tí cảm giác bóng nào cả.
    Có một điều thú vị nữa là cốt Persson Impuls được cấu tạo bởi 11 lớp gỗ, không pha bất cứ một loại vật liệu nào khác. Ở giữa là các lớp gỗ Balsa rất xốp được gián thành các lớp có thớ khác chiều nhau nên tạo cảm giác rất hay. Hai lớp gỗ sồi ở bên ngoài cực kỳ cứng khiến cho vợt có tốc độ cao. Trên chỗ Hà QĐ còn một miếng cốt này gẫy, xem rất rõ.
    Tiện đây giới thiệu luôn với các bác cây "Lãnh nguyệt bảo đao" của tôi:
    STIGA Carbo 7.6, cây này do Coint, một thành viên Box BB VN tại Pháp gửi về cho mình. Cây này có 7 lớp gỗ, xen giữa là 6 lớp Micro Carbon; đánh có cảm giác rất tốt, tốc độ khá cao.

Chia sẻ trang này