Hình ảnh về Phúc Yên Lâu lắm rồi không về Phúc Yên,nơi mình đã sinh ra, không biết 6 năm trời nó thay đổi thế nào rùi.Có bạn nào ở Phúc Yên có hình chụp về Phúc Yên không, upload lên cho tớ xem với.Không biết bến xe Phúc Yên, với cả cái chợ Phúc Yên nó có thay đổi không nhỉ.Cá cái công viên nua, chắc giờ đẹp lắm ròi.Sắp đến ngày 8-3, thể nào ở xung quanh công viên cũng bán rât nhiều hoa...Nhớ quá...
Em gái thân ! Để anh đại diện cho bà con Phúc yên phổ cập cho em tý kiến thức ( quên fải nói là thông tin) về sự thay đổi của PY . Phúc yên nhà ta xét một cách toàn diện thì đã thay đổi rất nhiều . Trước hết fải nói về cái bến xe : Bi giờ bến nhà ta đẹp rùi ko còn cái cột cờ giữa bến nữa mà thay vào đó bây giờ là ... ối giời chẳng biết nói sao nữa ( nói túm lại là nhiều hoa hoét lắm ) Cái rạp ngoài trời ngày xưa thì bây giờ trở thành cái Bar ko ra Bar mà Vũ trường lại càng chẳng fải thấy dân tình gọi là Cafe nhạc sống nói chung là hoành tráng lắm ! Chợ cũng xây dựng lại nhiều rùi ! Nhìn cũng sạch sẽ phết , không nhiều *** ..lợn như ngày xưa đâu .Nhưng mà mưa thì có khi vẫn thấy ngật lụt ấy nhất là cái khu bán cá sau chợ Bây giờ em về đi chơi thì tha hồ khoái . PY nhiều chỗ vui chơi ra fết ( Ấy là nói về điểm vui chơi lành mạnh ) . Quán San -Tro Sinh trố bây giờ đang được nhiều người lui tới vì phong cách độc đáo và có khoảng không . Nhưng mà hầu hết trong mắt những người đi xa về thì sự thay đổi của PY chẳng thấm tháp vào đâu ! Nhìn nó vẫn thế . Hồi trước anh về đặt chân tới bến xe mà cảm thấy bâng quơ thế nào ấy , cái khung cảnh trống trải , lèo tèo , nói chung là chán đời lắm ! Đèn giao thông chửa có ngã tư ngã 3 cây cối um tùm . Ngược vào trong phố còn cảm thấy đông đúc 1 tí , chỗ trạm xá vẫn vậy chỉ có khu xóm lao động là thay đổi nhiều . Bây giờ chỗ đối diện với toà án ko fải là khoảng đất trống như ngày xưa mà thay vào đó là nhà cửa mọc lên chen chúc . Thành đỏ bi giờ nhìn hơi bị ác đấy , thỉnh thoảng buổi sáng sương mù dày nhìn như kiểu lâu đài trong mơ í . Thơ mộng lém ! Còn cái công viên mới chán đời ! Hết xây lại đập , đập lại xây , có tường bao , không có tường bao , rồi bi giờ để trống ra giữa thanh thiên bạch nhật . Ngày xưa có cầu trượt , đu quay ( free) bi giờ chẳng còn gì ! còn mỗi cái trò chơi đu quay của tư nhân dựng lên , nhưng fải mất xiền . Toạ lạc giữa khoảng trống công viên ( ngày xưa là chỗ quán bia gì ấy ) là cái cột đèn to tổ bố , mà đèn nhấp nháy hẳn hoi nha ( ko biết có cái tỏ cái mờ ko nữa vì ko để ý ) . Cái cửa hàng Bách Hoá tổng hợp bi giờ ko biết bán cái gì nữa nhưng chỉ tối đến thì làm chỗ cho mấy bà bán phở gà cháo vịt . À Quán Trung Nguyên cũng được ra fết . gần đấy là khu trò chơi dành cho trẻ con gọi là gì nhỉ ( hình như là Tuổi thần tiên thì fải ) Cái dốc chợ bây giờ ko cao như ngày xưa nữa , khu Đầm Ăn nước bây giờ trở thành khu nhậu bình dân , Uống rượu bánh đa . Lên khu nhà thầy Tuấn bây giờ cũng thay đổi nhiều rùi ! Thôi nói thế thôi ! bữa khác nói tiếp ! Em cứ từ từ đọc đi lúc khác anh lên viết tiếp về PY cho nghe !
Bạn Ốc Tiêu có hình upload lên cho tớ xem với, hè này về sẽ ghé nhà thầy Tuấn, không biết thầy còn nhận ra mình không.Mà đừng có tranh thủ gọi tớ là em nhé bạn thân mến, tớ vẫn sinh truớc bạn đấy, không tin đi check giấy khai sinh mà xem nhé hehhe Ah, thế có biết khu C, khu lò vôi, hay là cái khu tập thể Giầy Da bây giờ thế nào không nhỉ.....
Rõ khổ , em lại nhầm anh với ku Ốc ếch nào rồi ! Em nhầm căn bản (hihihi) Nghe dân tình nói là 15/6 em về nước hả ? Được ! Có gì làm bữa hoành tráng nhẩy ! tiếp tục phổ cập kiến thức ... Bắt đầu từ Chỗ nhà cô Sâm nha . Ngã 4 ga ( gọi là ngã tư Sở cho oai ) bây giờ thay đổi nhiều hơn trước rồi , 2 bên đường nhà cửa san sát , hình như bây giờ mang tên là Phường Trưng Nhị thì fải còn đường thì không nhớ ! Em còn nhớ cái nhà máy bia không ở gần giầy da ấy bây giờ ko mở patin như hồi trước nữa , hình như bây giờ chỉ bán mỗi bia thì fải . . Cái khu nhà em bây giờ đẹp ra phết , nhà cửa bây giờ nhìn sáng sủa hơn rùi (ko tối sủa như hồi trước nữa ) . Nói chung thì bây giờ nhà cửa đông đúc hơn nhiều lên mãi tới gốc Găng . Khu nhà Hiển Nở thì hình như vẫn thế , À có mở thêm cây xăng thì fải chỗ mà cánh đồng ấy , nghe nói cây xăng đấy của nhà thằng Thiết Thân . Cầu Khải Do vẫn như ngày nào , nhưng tình hình có vẻ như là số lượng những anh hùng xa lộ tử trận trên đoạn đường này tăng theo cấp số cộng . Thôi quay trở lại khu Lò Vôi vậy . Khu Lò Vôi bây giờ đường xá ngon lành lắm rồi , nhà cửa cũng thế . Tháp Miếu bây giờ thuộc phường trưng Nhị , à mà khu nhà thằng Hải Lợi , Thành Đường bây giờ cũng thay đổi khá nhiều . À mà sao em không gửi hình lên box nhỉ , gửi lên đây cho bà con biết mẹt ( mà ko gửi anh nhờ chú Ốc tiêu gửi lên đấy nha ) Hè này họp lớp fải có chương trình đi chơi đâu xa , mà đi xe du lịch chứ ko đi xe máy đâu , bọn nhóc bây giờ chạy xe khiếp lắm ! Anh vẫn còn yêu đời lắm chửa muốn đi doàn tụ cùng ông bà đâu . Chắc khoảng gần 6 thì Huân Lí nó ra Bắc đấy . Thế đã ! Chắc thầy Tuấn ko nhớ em đâu ! Có mỗi 2 cái răng khểnh mà đòi thầy nhớ ! còn lâu nha ! Nhớ gửi hình lên nha !