1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình baby star gậm thịt,ai cần nào?còn hình kinh tế nữa?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    trùi ui chán quá ,là chán
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi Sea-Wolf. Nói 1 câu nước chảy đá mòn, nói câu nữa tan tác chim muông. Sao lại trừ anh ra chớ. Nói cho đúng thì là trừ lão Whis già và Tiểu tướng hung hăng hiếu chiến Sal thôi phải hông?
    Tic Tac Chec
  3. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    tại sao ngày nào củng có chiến tranh hết vậy ta,chiến tranh tối về break2 ngũ chẳng được gì hết đó làm ơn nha.
    sea va bbs muốn gì thế hả,địa vị gì thế chẳng khác nào sea đã đã kích bbt ,hí bbs dựa vào địa vị truy nã tui vậy thì sao hã đúng là sea mà?
    trích bài hát mới của cẩm ly ,thần tượng số một của tui
    Sáo Sang Sông
    Dòng sông xưa, trôi vẫn trôi nhanh. Riêng tim em, vẫn nhớ thương người. Ai hay dòng đời, sao quá vô tâm. Ai hay lòng người, nơi chốn xa xâm.
    Thời gian trôi, con én đưa nôi. Anh xa tôi, cũng mấy đông rồi. Ai quên tình đầu, quên cả người xưa. Ai quên tình đầu, quên những cơn mơ.
    Còn chi nữa em hởi em ơi, khi sáo sổ lòng... bay xa. Nơi phương trời lạ, sáo có biết hay không? Bên sông ngày nào, có người chờ mong.
    Còn chi nữa em hởi em ơi, khi ván đống thuyền... sang sông. Anh vui nhà người, anh có nhớ tôi không? Bên sông ngày nào, tôi vẫn trong mong.
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    eh, sao bây giờ u vô duyên dữ vậy, tui thích truy nã u thì đó là chuyện của tui, sao u lại nói sea xúi tui? khi nào mà u thấy tui còn giỡn với u, tức là lúc đó tui còn xem u là bạn. Bây giờ tui không thèm truy nã u nữa.
    Nghe nói u làm mod, không biết là của box nào, để tui vào đó chia dzui coi
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Câu này cũng làm tan nát chim muông nè anh!
    >> Bớ Sea! Tiểu tướng Sal hung hăng háu đá là trung tâm ghét bỏ của chị em phụ nữa BK mà...
    Dạo này hai cô nàng đáng iu nhất bõ BK đang ghét tui, buồn quá bà con ơi! Kiểu này chắc có ngày đổi chữ kí quá!

    Saladin

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xông cảm cho 2 bé Sea và Baby, dạo này thời tiết nóng nực nên dễ mất bình tĩnh, chờ 1-2 tháng nữa đến mùa mưa thì 2 ẻm sẽ lại dễ xương như ngày nào nhỉ ???
    Tái bút : ai ăn hiếp em Sea-wolf của tui dzzzị ???? có biết tui là gì của Sea kô ??? là gì thì .........lady first ........em nói đi Sea ,lặp lại những lời của lão Fool-again trong topic dựng vợ gả chồng gì đấy á.....
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  7. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    oi à la vui quá bà con ơi có vụ này nửa à.vậy thì break2 này sẽ sánh duyên với ai đây hả?
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chú thích ai thì nói đi, rồi tui sắp xếp cho nhe! Ý chú thích thế nào nè?
    . Fool bước đi âm thầm .

Chia sẻ trang này