1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình bóng em mãi in sâu trong trái tim anh!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi niagarafall, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hình bóng em mãi in sâu trong trái tim anh!

    Tình yêu là vậy, sự xuất hiện của người thứ 3 luôn là nguy cơ, là mối đe dọa đến hạnh phúc lứa đôi. Người thứ 3 làm xuất hiện trong tâm trí ta sự so sánh và trái tim trở nên lạc lối.
    Tôi không viết về tình yêu cho riêng mình hay cho riêng ai, tôi viết cho em - box bóng bàn của ttvnol. Kể từ khi có sự xuất hiện forum bongban.org - người thứ 3, anh bắt đầu so sánh, một người thứ 3 không quá lộng lẫy, kiêu sa như em nhưng lại có sức hút mạnh mẽ, lôi kéo được những trái tim đam mê, và anh cũng không nằm ngoài số đó. Có lẽ em sẽ trách anh là người không chung thủy, kẻ bạc tình, có trăng quên đèn. Lỗi do anh, do em hay do người thứ 3, anh luôn hỏi như thế nhưng không phải lỗi của chúng ta, đó chỉ đơn thuần là sự phát triển và nguyên tắc đào thải khắc nghiệt của cuộc sống em ạ. Anh cũng thật sự buồn mỗi khi nhìn đến em, thấy em tiều tuỵ và xát xơ trông đến thảm hại. Nhưng anh không biết làm gì hơn để cứu vãn tình thế, thế giới đã khác xưa em ạ! Xã hội luôn phát triển, cái gì cũ kỷ rồi sẽ thành kỷ niệm. Một ngày không xa nữa em sẽ vĩnh viễn chia tay anh hay em chỉ sống như người thực vật có xác mà không hồn? Rồi đây em sẽ không còn nghe được tiếng bóng rơi, không còn chứng kiến những buổi họp báo, những buổi offline tưng bừng, không khí chan hòa tình yêu thương giữa các thành viên trong ngôi nhà này nữa. Chắc em sẽ buồn lắm lắm, em sẽ tiếc nuối khoảng thời gian huy hoàng của mình, cái thời mà mỗi ngày anh không vào nhìn ngắm em và tô vẽ lên người em những dòng chữ của niềm đam mê thì anh không thể nào ngủ được. Anh cũng buồn như em vậy đấy!
    Không thể trách được người đã sinh ra em, vì em đã lớn, đã trưởng thành để tự nuôi sống mình. Em phải kính trọng và biết ơn người đã sinh ra em.
    Thôi em ạ, đừng trách ai, đừng oán than hay khóc hận, anh hy vọng em sẽ vui lên vì em đã làm tròn sứ mệnh của mình, em đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào bóng bàn và nối kết những trái tim đam mê. Có thể người thứ 3 sẽ tốt hơn em nhiều nhưng hình ảnh của em sẽ mãi còn trong trái tim anh. Hãy hát lên để chúc cho anh cùng người thứ 3 hạnh phúc em nhé, cảm ơn sự cao thượng của em. Chúc em ngủ ngon cùng với giấc mộng đẹp!
    Anh, Niềm Đam Mê Bất Diệt!
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thời này hai tay hai súng là chuyện thường, việc gì mà bác phải làm khổ mình thế. Em nghĩ ta cứ tà tà vì xem ra cái việc hai nàng cầm đũa bát ném nhau vỡ chạn đổ nhà không có đâu.
    Bùm chéo.
    Đoàng.
    Mỗi em một phát.
    Đấy, có sao đâu.
  3. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Được tcgroup sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 11/07/2007
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên đọc thêm bài này nữa ạ.
  5. ha_0982250189

    ha_0982250189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bai vit hay wa up ho pro van hay chu tot....

Chia sẻ trang này