1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình đẹp kỹ thuật hải lực và không lực trên thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phandinhtoan, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    SAU ĐÂY LÀ LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI TỰ SÁT CỦA VỊ PHÓ ĐÔ ĐỐC
    ,CHA ĐẺ KẾ HOẠCH CẢM TỬ THẦN PHONG ,
    "The last will"
    Lieutenant General of the Navy
    Takijiro Onishi
    @@Lieutenant general Onishi was burdened with all the responsibility for tokko(kamikaze attack) which the navy head planned. Onishi triggers tokko and continued seeing off young men in their sortie. However, Onishi fulfilled the responsibility for tokko by taking his life.
    --------------------------------------------------------------------------
    I tell the spirits of the tokkotai (kamikazes).
    I thank you from my heart for your brave fights.
    Even though you believe the final victory (of Japan) and Died gracefully like cherry blossoms, Your faith has never been accomplished.
    I apologize to the spirits of my men and their bereaved families With my death.
    Next, I bid all the in Japan. It would be bliss if all of you realize that acting rashly, Throwing your life would only profit your enemy, and decide with Faith to follow the sacred order of the Emperor , and endure the pain.
    While enduring your pain, do not forget the pride to be Japanese.
    You all are the treasure of the country.
    In the time of the peace, adhere the spirit of kamikaze and do your best for the welfare of the Japanese race and for the Peace of the people around the world.
    Lieutenant General of the Navy Takijiro Onishi
    (Translated by Mr.Ishiguro)
    Tạm dịch :
    LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG
    Đại tướng hải quân
    Takijiro Onishi
    Đại tướng Onishi đảm nặng toàn trách nhiệm về vụ tokko ( tấn công cảm tử )
    mà đầu não hải quân đã hoạch định .Onishi bấm nút tạo tác việc cảm tử (tokko) và tiếp tục tiễn biệt những người trai trẻ bay đi .Tuy vậy, Onishi hoàn tất trách nhiệm kế hoạch cảm tử bằng cái chết cho đời mình .
    -----------------------------------------------------------------------
    Tôi có lời ngỏ đến các anh linh thần phong cảm tử .
    Tôi có lời cám tạ tận đáy lòng tinh thần chiến đấu can đảm của các anh em.
    Cho dù các anh tin tưởng ở thắng lơi cuối cùng (Nhựt Bản) và đã chết một cách thanh nhã như Anh Đào nở rộ.Niềm tin tưởng của các anh đã không bao giờ được đạt tới .
    Tôi đem cái chết của tôi để ngỏ lời xin lỗi đến anh linh của các anh em dưới trướng tôi và các gia đinh của họ bị mất mát .
    Tiếp đây,tôi có lời thách cá với tất cả ai trong nước Nhựt Bản .Chắc sẽ được hạnh phúc nếu tất cả anh em cho rằng mình đang hành động bất cẩn vội vàng . Quăng ném đi đời mình sẽ chỉ có lợi cho địch và có quyết định trong niềm tin để tuân theo mệnh lệnh thiêng liêng của Đức hoàng đế của chúng ta ,và chịu đựng sự đau khổ .
    Trong khi chịu đựng nhục nhã ,xin đừng quên sự hãnh diện được làm người Nhựt Bổn .
    Tất cả anh em là kho báu của quốc gia .
    Trong khi an hưởng thanh bình ,hãy ghi tâm tưởng nhớ đến tinh thần cảm tử và phụng sự hết sức mình cho hanh phúc của nòi giống dân Nhựt và cho sự hoà bình của mọi người trên thế giới.
    Đại tướng lực lượng hải quân
    Takijiro Onishi
    Đại tướng phó đô đốc tên là : Takijiro Onishi,người cha đẻ chỉ huy nghĩ ra kế hoạch cảm tử ,
    ÔNG ĐÃ TỰ MỔ BỤNG CHẾT khi ông hay chính phủ Nhật bản đầu hàng ......một cái chết đau đớn kéo dài oằn oại mà trong lịch sử để lại ,ai nghe cũng phải kiêng nể (hồi còn ở Vietnam tôi có nghe nói về vụ Nhựt bổn mổ bụng nhưng cũng không rõ là ai ,bây giờ thì biết được hình ông ta )
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 25/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 26/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/10/2004
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    SAU ĐÂY LÀ LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI TỰ SÁT CỦA VỊ PHÓ ĐÔ ĐỐC
    ,CHA ĐẺ KẾ HOẠCH CẢM TỬ THẦN PHONG ,
    "The last will"
    Lieutenant General of the Navy
    Takijiro Onishi
    @@Lieutenant general Onishi was burdened with all the responsibility for tokko(kamikaze attack) which the navy head planned. Onishi triggers tokko and continued seeing off young men in their sortie. However, Onishi fulfilled the responsibility for tokko by taking his life.
    --------------------------------------------------------------------------
    I tell the spirits of the tokkotai (kamikazes).
    I thank you from my heart for your brave fights.
    Even though you believe the final victory (of Japan) and Died gracefully like cherry blossoms, Your faith has never been accomplished.
    I apologize to the spirits of my men and their bereaved families With my death.
    Next, I bid all the in Japan. It would be bliss if all of you realize that acting rashly, Throwing your life would only profit your enemy, and decide with Faith to follow the sacred order of the Emperor , and endure the pain.
    While enduring your pain, do not forget the pride to be Japanese.
    You all are the treasure of the country.
    In the time of the peace, adhere the spirit of kamikaze and do your best for the welfare of the Japanese race and for the Peace of the people around the world.
    Lieutenant General of the Navy Takijiro Onishi
    (Translated by Mr.Ishiguro)
    Tạm dịch :
    LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG
    Đại tướng hải quân
    Takijiro Onishi
    Đại tướng Onishi đảm nặng toàn trách nhiệm về vụ tokko ( tấn công cảm tử )
    mà đầu não hải quân đã hoạch định .Onishi bấm nút tạo tác việc cảm tử (tokko) và tiếp tục tiễn biệt những người trai trẻ bay đi .Tuy vậy, Onishi hoàn tất trách nhiệm kế hoạch cảm tử bằng cái chết cho đời mình .
    -----------------------------------------------------------------------
    Tôi có lời ngỏ đến các anh linh thần phong cảm tử .
    Tôi có lời cám tạ tận đáy lòng tinh thần chiến đấu can đảm của các anh em.
    Cho dù các anh tin tưởng ở thắng lơi cuối cùng (Nhựt Bản) và đã chết một cách thanh nhã như Anh Đào nở rộ.Niềm tin tưởng của các anh đã không bao giờ được đạt tới .
    Tôi đem cái chết của tôi để ngỏ lời xin lỗi đến anh linh của các anh em dưới trướng tôi và các gia đinh của họ bị mất mát .
    Tiếp đây,tôi có lời thách cá với tất cả ai trong nước Nhựt Bản .Chắc sẽ được hạnh phúc nếu tất cả anh em cho rằng mình đang hành động bất cẩn vội vàng . Quăng ném đi đời mình sẽ chỉ có lợi cho địch và có quyết định trong niềm tin để tuân theo mệnh lệnh thiêng liêng của Đức hoàng đế của chúng ta ,và chịu đựng sự đau khổ .
    Trong khi chịu đựng nhục nhã ,xin đừng quên sự hãnh diện được làm người Nhựt Bổn .
    Tất cả anh em là kho báu của quốc gia .
    Trong khi an hưởng thanh bình ,hãy ghi tâm tưởng nhớ đến tinh thần cảm tử và phụng sự hết sức mình cho hanh phúc của nòi giống dân Nhựt và cho sự hoà bình của mọi người trên thế giới.
    Đại tướng lực lượng hải quân
    Takijiro Onishi
    Đại tướng phó đô đốc tên là : Takijiro Onishi,người cha đẻ chỉ huy nghĩ ra kế hoạch cảm tử ,
    ÔNG ĐÃ TỰ MỔ BỤNG CHẾT khi ông hay chính phủ Nhật bản đầu hàng ......một cái chết đau đớn kéo dài oằn oại mà trong lịch sử để lại ,ai nghe cũng phải kiêng nể (hồi còn ở Vietnam tôi có nghe nói về vụ Nhựt bổn mổ bụng nhưng cũng không rõ là ai ,bây giờ thì biết được hình ông ta )
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 25/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 26/10/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/10/2004
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đang bay đâm vào
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đang bay đâm vào
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu bị trúng
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu bị trúng
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu bị trúng
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu bị trúng
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Tàu bị trúng
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Tàu bị trúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này