1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình học 9

Chủ đề trong 'Toán học' bởi amy0805, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amy0805

    amy0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @gwens :chi co biet tai sao em vote cho chi 1* ko
    Chỉ vì nguoi ta ko cho vote nửa sao chị ạ Chán nhỉ
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chị không hiểu là tại sao em lại muốn vote chị như thế? Em có thể cho chị biết được không?
    Có phải chị đã làm điều gì rất sai và quá đáng không? Nếu chị lỡ làm như thế, chị rất muốn xin lỗi em!
    Chị muốn nói là những bài trên là chị nói đùa, và chị không hiểu là chị đã làm gì thiệt hại cho em:

    Thứ nhất, đã có một bạn post bài giải cho em, và vì thế cũng chẳng vì câu chị nói mà em không có bài giải.
    Thứ hai, hơn nữa, giả mà mọi người có lỡ nghĩ câu chị nói là thật, thì từ bài đó, em có thấy ai post câu "đã giải xong, hồi sau sẽ post" không? Tức là chị có nói hay không, em không những đã có bài giải, mà còn có đúng số cách giải có thể có, không vì chị nói mà em bị mất đi cách nào (tất nhiên là trừ cách của chị, cái này thì là thuộc quyền của chị đúng không, em có nghĩ thế không?)
    Cuối cùng là giả mà chị giúp em, do chị nghĩ cũng có thể với em cái việc đó cũng không có gì là to tát, nên chị cũng đâu dám đòi hỏi em phải trả ơn gì to tát đâu, chị chỉ hay nói đùa thôi. Chính vì thế khi chị thích có sao, mà chị nghĩ điều duy nhất em tiêu tốn khi thoả mãn cái mong muốn ấy của chị là mấy giây, thì chị mong em vote sao cho chị sau khi chị giúp em có phải là một điều tham lam và quá đáng lắm không hả em?
    Phải nói thêm với em là chị chưa bao giờ đánh giá bản thân hay người khác dựa vào sao, nhất là khi có bạn cho chị biết là có rất nhiều thủ thuật để tăng sao. Chỉ là chị thích có một cái gì vui vui để mè nheo mọi người, để làm phần thưởng tinh thần, chị thích tích cóp sao như là gà đi mổ thóc, như hải ly thích thu gom những thứ linh tinh treo đầy nhà của nó ấy!
    Chính vì thế, chị không hiểu nổi là tại sao em lại muốn vote chị thấp, mà thậm chí lại muốn vote nửa sao cơ, một sao vẫn còn thấy chưa thoả mãn

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 11/06/2007
  3. siwtom

    siwtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghif thi? có thê? nguyên nhân la? tư? các câu đu?a cu?a bạn.
    Thứ nhất la? vê? "đu?a". Đu?a cha? có gi? la? xấu nhưng nếu đu?a nhiê?u
    lâ?n va? ti?nh trạng đó kéo da?i va?i nga?y thi? cuối cufng cufng nên có
    một tín hiệu đê? cho ngươ?i ta biết, vd: chị đu?a thế thôi chứ chị không
    có cách na?o khác đâu, cufng na ná thế thôi. Bạn nói la? bạn không
    post ba?i vi? đaf có ngươ?i post rô?i, nhưng sao một câu ngắn gọn như thế bạn
    không thê? nói ra sớm hơn? Bạn thư? nghif xem, ba?i cu?a xuytuyet không
    pha?i la? ba?i gia?i hoa?n chi?nh (chi? la? gợi ý: cm cái na?y chứng minh cái kia)
    nếu bây giơ? bạn lươ?ng được kha? năng amy0805 la? kém, đê? ý được
    la? ngay ca? bạn cufng không hiê?u va?i ý tươ?ng cu?a xuytuyet thi? nói gi? đến
    amy0805. Nếu bây giơ? bạn đê? ý thêm tới "tớ sẽ post bài giải khác cho,
    dễ hiểu hơn" thi? rất có thê? amy0805 đaf chơ? đợi, nếu không la? cách
    khác hoa?n toa?n thi? chí ít cufng dêf hiê?u, va? biết đâu cufng chi tiết hơn.
    Nếu đây cufng la? câu đu?a ("đây" có nghifa "post bài giải khác DÊf HIÊ?U hơn")
    thi? sau đấy cufng nên cho tín hiệu đó la? câu đu?a.
    Bạn viết "thì chị mong em vote sao cho chị sau khi chị giúp em có phải là
    một điều tham lam và quá đáng lắm không hả em" Theo tôi không tham lam,
    ma? có khi bạn chă?ng câ?n "mong" ma? ngươ?i ta cufng vote cho bạn. Nhưng
    bạn "mong em vote" không pha?i "sau khi chị giúp em" ma? la? TRƯỚC khi.
    Cho đến bây giơ? đaf có "giúp" đâu nhưng "mong vote" thi? đaf có nhiê?u rô?i.
    Bạn khéo léo lắm, bạn nói nhưfng cái "rất thật" nhưng bao giơ? bạn cufng
    cho cái mặt cươ?i va?o. Tôi đu?a đấy nhưng rất lạ va? rất ngâfu nhiên la? chưa
    có vote thi? cufng cha? thấy ba?i post. Bạn chi? thích đu?a thôi, tôi tin chắc
    la? thế vi? đây có pha?i tiê?n bạc gia sa?n đâu, nhưng cái đó rất khó đoán biết
    100 % trong khi sự việc cứ "sơ? sơ?" ra đấy: không thấy A thi? cufng không thấy
    B. Nó như cái kiê?u trêu tức ngươ?i ta ấy: không ... a?? Thế thi? mu?ng thớt nhá.
    Đây chi? la? một va?i suy nghif cu?a tôi thôi. Tôi không muốn tranh luận
    vê? chuyện na?y đâu. Vấn đê? la? la?m sao tránh được nhưfng hiê?u lâ?m không
    câ?n thiết.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Tớ xin lỗi em amy, tớ cứ nghĩ là từ những gì tớ viết, mọi người hiểu là có đùa trong đấy. Đùa ở đây chỉ là những cái liên quan đến mọi người thôi, thí dụ câu tớ xin mọi người hoãn post để tớ ép giá em amy, đấy là câu đùa, tớ nghĩ là mọi người hiểu bạn ạ. Liệu bạn có thể tin là có ai muốn post bài nhưng vì cái câu đấy mà không post không? Còn cái gì về bản thân tớ, thì đấy là thật, tớ cũng không dấu là tớ thích sao mà, và việc tớ đi xin sao, tớ cũng không dám nói nó là hành động tốt đẹp, song cái tớ không hiểu là: nếu em ấy không thích, em ấy có thể không vote, và tớ cũng không post bài, tớ nghĩ đấy là chuyện bình thường, không ai trách gì ai, nhưng tại sao em ấy lại vote tớ 1*, và lại nói "vì người ta... chán thật" kia, liệu có phải tớ đã làm sai điều gì, làm điều gì quá đáng mà tớ không biết?
    Vàng 2: Ơ, ấy đừng hiểu lầm, tớ có cách thật, và tớ đã pm cho bạn xuytuyêt rồi!
    Đỏ 1: Nếu bạn khen tớ là khéo léo, tớ rất cảm ơn, vì tớ rất thích được khen như thế. Nhưng nếu tớ không nhầm thì ý bạn không phải như thế, và tớ thấy buồn. Tớ hy vọng là bạn đọc hết bài này, tớ hy vọng là sau đọc phần giải thích những câu tớ đùa, bạn sẽ thấy tớ không phải như thế đâu!
    Đỏ 2: Bạn hãy đọc vàng 3 sẽ thấy giải thích nó là như thế nào
    Vàng 3: từ giải thích vàng 2=> đây cũng không là câu đùa hoàn toàn, Cái ý đùa là "của rẻ là của ôi, cái gì ....mới có giá". Tại sao tớ phải cho mặt cười vào sau câu "của rẻ...có giá", vì nói câu đấy, rất dễ bị hiểu là tớ chỉ trích gì xuytuyet (mặc dù theo chủ quan thì tớ thấy cách tớ dễ hiểu, song tớ không thích chỉ trích người khác), nên phải cho mặt cười vào để em amy (và cả xuytuyêt) hiểu là "Cách chị xuytuyêt cũng được, nhưng chị có cách dễ hiểu hơn". Thậm chí tớ còn phải mở ngoặc ra là đây là nói đùa. Có thể xuytuyet cũng không để ý câu này, song dù sao, tớ nghĩ là mình cũng nên suy nghĩ trước khi nói, tránh gây hiểu lầm thì vẫn tốt hơn.
    Cái ý thật ở câu ngay sau là "Chị sẽ post bài giải khác nếu em vote chị". Cái ý "xôi thịt, thực dụng" này là thật hoàn toàn, tớ không dùng đùa để che dấu cho nó. Cái lý do thỉnh thoảng tớ cho mặt cười hay mặt vào, là bởi vì tớ biết đây là một hành động thật là thực dụng, tớ thấy hơi ngượng ngượng, nên phải cho vào để chứng tỏ là "Tôi cũng thấy hơi áy náy vì việc làm này" tuy nhiên "phải nói thật là tôi vẫn thích làm!". Đấy là một cách tự trào, tự cười mình vì cái thói ham sao hơi vớ vẩn của mình.
    Vàng 4 a: không, cái này không phải đùa đâu, ấy đừng hiểu lầm tớ như thế. Tớ không dùng từ "đùa" để bao biện che dấu cho cái thói "thấy sao thì loá mắt" của tớ đâu.
    Tớ có thể nói luôn là tớ thích sao, nhưng tớ nghĩ là mọi người đều biết là sao chẳng là gì do có quá nhiều cách để tạo sao, cấy sao, trồng sao, nên tớ và phần lớn mọi người chẳng ai lại dùng nó để đánh giá người khác cả. Trong box này có rất nhiều người tớ phục, mà họ không có nhiều sao đâu bạn ạ. Chỉ là tự tớ thấy thích thú với bản thân khi mè nheo được ai đó vote sao thôi.
    Không phủ nhận là tớ cũng trộ được một số người chưa biết là mình nhiều sao, trong khi thực ra sao là do mình đi xin xỏ, doạ dẫm (từ này là nói đùa nhé) là chính ! Cái thói này thì tất nhiên không phải là một đức tính, nhưng tớ nghĩ nó có đến mức xấu xa không, khi mà tớ chưa bao giờ dám dùng nó để lên giọng với ai, khi mà tớ chưa bao giờ dám mở miệng chê bai ai ít sao, dám tinh vi là mình nhiều sao cả? Nếu tớ mà lại có tư tưởng như thế, tớ nghĩ tớ đã là một người hơi vọng tưởng, khẩu xuất cuồng ngôn, và do tự mình huyễn hoặc mình nên quả là một người đáng thương rồi!
    Vàng 4 b: tớ cũng mong là bạn đừng nghĩ là tớ trêu tức em amy, tớ không bao giờ như thế đâu. Tớ nghĩ, ở đây là sự sòng phẳng thì đúng hơn "Chị muốn nói là chị là người rất rất thích sao, em vote cho chị nhé, chị sẽ post bài cho" Có phải vì bạn nghĩ tớ tốt quá, bạn nghĩ là tớ không thực dụng như thế, thành ra bạn lại nghĩ theo hướng là tớ nói đùa kiểu trêu tức? Thực ra là tớ thực dụng thế đấy, mà có lẽ, tớ nghĩ là tớ thích sao kiểu trẻ con thì đúng hơn, vì tớ không nghĩ nó đáng bị phê phán là thực dụng. Amy có thể đi khắp box Hỏi gì đáp nấy, và thấy rất nhiều thành viên khác cũng nói như vậy. Tớ có thể giúp bạn, bạn có thể mất mấy giây để giúp tớ, điều đó có gì là xấu. Thậm chí có những topic muốn có người quan tâm còn trưng biển "vote 5*". Amy có đánh giá việc thích sao và lấy sao ra để làm phần thưởng nghĩa là người giúp thì vụ lợi, còn người mong được giúp thì đánh giá mọi người là vụ lợi không?
    Cuối cùng, tớ thừa nhận là bạn nói cũng đúng, có thể là tớ nói đùa một số câu, nhưng vì tớ không biết cách, nên làm Amy hiểu lầm. Vì thế, tớ mới hỏi Amy là chị không hiểu tại sao em lại làm thế, tớ mong là nếu em nghĩ gì, em có thể nói ra. Có thể em hiểu lầm tớ, tớ sẽ giải thích, vote 1* là chuyện nhỏ, nó chẳng khiến tớ giảm mấy độ đâu, song tớ không muốn em hiểu lầm tớ. Ít nhất thì em nói ra, tớ mới có cơ hội để thanh minh với em, hay tớ mới có cơ hội để hiểu là tớ đã nói câu gì vô ý thức gây hiểu lầm, chị sẽ cố rút kinh nghiệm để không làm như thế nữa.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/06/2007
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thiện tai thiện tai! Các thí chủ đừng vì một vài lợi ích cỏn con mà đi ngược với giáo lí của nhà phật.
    Tớ chợt nhớ một bài hát rằng:
    ..."Xin cho trăm ngàn sao còn trên diễn đàn là của riêng em
    Xin cho muôn ngàn sao ở trên thế gian đều giành cho em..."
    Gwens nhỉ!
  6. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nói chung cẩn thận trong ăn nói để tránh hiểu lầm còn * á ,cần thì tạo nick mới mà tự vote
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhưng chị thích mè nheo người ta vote hơn
    Cái mà chị không hiểu là chị đã nói điều gì quá đáng, tồi tệ, mà Amy lại làm thế với chị, nếu Amy mà có thể nói cho chị biết được thì tốt quá!

Chia sẻ trang này