1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như bé đang hư ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hình như bé đang hư ???

    Mọi người à , giờ bé đang buồn lém , bé thấy mât niềm tin vô cùng mất niềm tin vào cuôc sống , mất niềm tin vào chính mình ...............
    Vừa miss đh năm nay bé xuống Hn ôn thi , xa nhà bỡ ngỡ trước cuộc sống , cũng không thể hiểu nổi , bé không học đươc 1 cái gì cả , chỉ chơi suốt ngày thui .................
    Có 1 người thich bé , 1 lần họ đã ôm bé vào lòng và đấy cũng là lần đầu tiên có ngươìi ôm bé vào lòng.......... bé không đẩy họ ra , và bé thấy thich với cảm giác ấy ,
    bé không thể hiểu nổi chính mình nữa
    Bé không muốn thế , bé không muôn là của ai cả , bé muốn đỗ đai hoc . be muốn thực hiên nhưng ươc mơ cua mình , be không muốn là người hư hỏng ....................
    Nhưng bé fai làm sao đây , giờ bé buồn lắm . trong lòng cứ trống rỗng không biết gì nữa .............................
    Cả nhà ơi cho bé 1 lời khuyên nha !
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Việc đó chẳng có gì là xấu cả. Bé cứ việc ôm ấp và đi chơi miễn kết quả vẫn là đỗ đại học. Con người ta có thể làm được nhiều việc một lúc mà. Chỉ cần hiểu và đặt ra giới hạn để hạn chế bản thân mình, đảm bảo vẫn đi được đúng hướng đã đặt ra là được bé ạ
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tại cái vụ trượt đại học làm cho em tuột dốc tâm lí thôi, dần dần tự vượt qua đi, cũng chả còn bao lâu nữa lại thi rồi, yêu thì cứ yêu, đừng để nó ảnh hưởng nhiều ko học được thôi. Biết đâu yêu vào lại thêm động lực cho bản thân để học tốt thì sao.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nì, đang động viên hay xui em nó hư lên đấy
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thế bé có muốn ngày hôm nay bé được vui vẻ trong vòng tay của người khác rồi một ngày kia bé không thể chạm tay của bé vào một cái gì mà bé ấp ủ ước mơ từ nhỏ không , bé phải biết bé đang làm gì và bé phải tự đặt câu hỏi trong đầu bé rằng bé làm như vậy có đúng hay đáng gì không , bé phải tự biết vươn lên , và cái quan trọng nhất của một đời người là phải biết hi sinh , huy nói ở đây hi sinh , bé đừng hiểu théo nghĩa khác nhé , mà huy muốn bé phải có hi sinh tinh thần, sở thích để đạt được ướ mơ mà mình đã từng theo đuổi , bé hãy cố gắng lên , hãy coi những thứ trên đường mình đang đi lên chỉ là những phù du thôi và hãy chú tâm đến những gì mình đang và đáng làm nhất . huy chúc bé thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bé không đạu đh năm rồi và bé cảm thấy bị shock ít nhiều, và thêm một số chuyện buồn nữa (so_0 có biết chút ít qua các topic khác bé post bài), một mình khăn gói ra HN quyết tâm ôn thi đh và thi đỗ năm nay phải ko? Nhưng mà đứng trước một Hà thành nhiệt náo và cũng có nhiều điều trắc trở - ko màu hông như màu hồng lung linh như mắt bé hôm nào nữa, do vậy bé cảm thấy chán nản, và thèm một bờ vai để dựa. Tại sao đó ko là gia đình, bé sợ nói là mình yếu đuối? Bé cần có một chỗ dựa để những mong mình vững chắc lên, nhận những lời động viên của người đó để thử xem mình có chịu vươn lên ko, đúng chứ?!! Cảm giác thích ..khi được ôm, dù rằng ko phải là người mình có tình cảm ôm mình, cho thấy điều này bé ạ. Chán nản, và luôn nghi ngờ xem mình sẽ đậu hay ko, nghĩ về chuyện thi rớt hôm nào, sống một mình ở nơi đất khách quê người, .. làm bé yếu đuối hẳn đi, và dễ buông xuôi hơn đó, bé ơi. Vậy là bé khó ngăn mình được cứ "chơi" suốt ngày như thế. Bé còn nhớ là mình còn bao nhiêu thời gian nữa không đấy, tháng 11 sắp qua rồi.. Có thật sự besua muốn thi đậu đại học năm nay ko? Chín chắn hơn, trưởng thành hơn một chút?!? Và besua có chút tình cảm nào với người kia không? Tất cả là do besua quyết định thôi. Nếu là có, hãy nỗ lực hơn, tgian còn ko phải là ít, và đứng quên là dù ít hay nhiều vẫn có nhiều người, nhiều anh chị, cô chú trong forum này khi đọc bài của em đã thầm mong em sẽ làm được điều em mong từ lâu này. Còn người kia, em có thể nói với họ là họ và em là bạn tốt cho tới khi em làm được điều mong ước. Còn nếu câu trả lời của em là không, nghĩa là uh, thôi, nói thì nói thế, nhưng mà em chả muốn quyết tâm nữa; cảm giác có vòng tay êm ấm yên bình thú vị lắm, mình cứ mạnh dạn tiến lên đi thì .. so_0 không nói nữa.
    Nếu besua muốn, pm cho so_0 << chat, may be?
    Quên nói nữa, là nếu bé đã cảm thấy chán nản và thất vọng mà bé lại càng buông xuôi cảm xúc của mình thì nó ngày càng trầm trọng hơn thôi, chẳng bao lâu bé sẽ chẳng còn thấy cái gì màu hồng trong cuộc sống này đâu bé ạ, có thể bé sẽ thấy đó là tình cảm, rồi khi tan thì .. Bé muốn thóat khổi thì phải tích cực, nỗ lực học tập vào, cái chán nản trong học tập qua khả năng của mình hẳn dễ chịu hơn ngàn lần, bởi cố gắng dần dần khả năng của bé sẽ cải thiện ... Không phải là ngày một ngày hai!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    diều đầu tiên cho bé cảm ơn mọi người đã cho bé những lời khuyên .
    Mấy hôm rồi bé vừa về nhà , về trong vòng tay cha mẹ , gặp thầy cô bé thấy buồn quá ...................
    bé biết mình hư nhìu quá , bé hiểu giờ mục đích của bé là gì , là hoc hành tử tế , là đỗ đại học ................... hứa với cả nhà là bé sẽ học hành tử tế .......... tháng 8 năm sau đợi tin vui của bé nha !
    Hứa thật lòng !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ dạo nè ngoan lém rùi hok chơi bời gì nữa học hành tử tế , mod ơi xoá hộ em cái topic này nha . Thank mod nhìu
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Việc gì phải xoá nhỉ, đã viết ra thì đừng bao giờ xoá, còn đã nghĩ là viết xong sẽ xoá thì đừng bao giờ viết.
    Để đấy để khi nào thấy mất niềm tin và nghị lực thì lại đọc lại.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ có thể là như thế , dạ thế thì mod ko cần xoá nữa , đểlại cho em

Chia sẻ trang này