1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như Box tám ko dạo này yên tĩnh ???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi tanit, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Người có tâm huyết là người có đóng góp, chứ không phải là người chỉ biết nhảy dzô chê bai này nọ...
    To anh Pic: Sao anh nói thứ 6, ngày 13 mà, làm em đợi wé chùi...

    Cassie Love
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi , mọi người cho em xin lỗi , gà chạy rông em bét dzề ko kịp mong các bác thung cảm .........( bely@ cầm quần tanit@ lôi dzề chuồng ...)
    to tanit@: đi bới móc tùm lum bị người ta la kìa , dzề chuồng ngay ko bị cho lên nồi giống tớ giờ ...

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    êh,bắt 2 con gà về nấu cải đê

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ông Will them en que chừng..........
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui, làm gà rô-ti đi, hay là chiên nước mắm cũng được. Hehehe...

    Cassie Love
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chơi ơi, mấy người này ác quá, 2 con gà bự như dzị mà đem làm thịt thì thiệt là tội lỗi tội lỗi lắm đó. Phải phân ra 2 loại khác nhau, con gà trống thì đem bán làm nô lệ còn con gà mái thì cho nó đẻ ......... trứng mà hưởng sái. Mí bạn phải biết kinh doanh 1 chút chứ hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, 2 con mà nấu 1 món thì quá fí.......vậy đi hén, chúng ta sẽ chiên nước mắm 4 cánh gà, còn 4 cái đùi chúng ta hấp hành, còn phần ức thì trộn gỏi.....hihi.......nhắc đến mà phát thèm......
    lovely rabbit
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, bà chị tui cứ làm tui... chảy nước...

    Cassie Love
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ôi,người ta vô than phiền có tý xíu mà nỡ lòng nào lấy lột lông như vậy chứ,làm thèm wé,đi bảy đực ăn đỡ đi,2 con này tính sau hen

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đập cánh mà hỏi mặt trời.
    Trời ời trời mọc phương nào hở trời.

    to bely@ : Lo làm việc nhà đi, tui về tui thấy ko xong, tui quần bi giờ :)
    to 80@
    Đấy đấy, bằng chứng nha.
    Mới khoét 1 tí thôi, mà đã bi che lấp, giấu diếm hội đồng rồi nhe.
    Tớ mà bê B40 ra, chắc các ấy té đùng qua


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************

Chia sẻ trang này