1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như chẳng có ai nghiện cafe trong này hay sao ấy!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AlexVu, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hình như chẳng có ai nghiện cafe trong này hay sao ấy!

    Tìm mỏi cả mắt, chẳng thấy pác nào kêu thích đi cafe trong này cả. Có ai thích không nào. Thành lập hội cafe luôn

    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Đây đây, cậu bạn định mời tôi đi uống hả??? Mà thích cafe thì lập hội làm gì, chơi tay đôi tay ba là vừa. Nhiều quá lại loãng.
  3. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cho nhập hội với....nhưng tôi mới biết uống cà phê thôi....tôi dã uông'' ở Lâm,Năng,Phố Cũ......ai chô hỏi uống Ở Phố Cổ thì lên đường nào vậy..có phai qua cái nhà tầng 1 ko??giá cả o đó thế nào?
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mình bị nghiện cà phê. Mỗi lần người ta pha mà ngửi thấy mùi, ko được uống là bủn rủn hết cả tay cả chân ( hì, giống nghiện ma tuý quá) Nhưng dạo này đau dạ dày, bị cấm ko được uống hic hic, ko có gì đau khổ hơn
  5. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cà phê à, được đấy. Nhưng phải lên uống trên cao nguyên Ban Mê cơ, và đừng có đường, sữa, đá gì cả.
    tom
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tên của topic này zô duyên quá chừng X-( Sao lại ko có người nghiện cafe cơ chứ :(
    Dying in Peace
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    <---tui nè
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. dzô dziên là thế nào? Có phải ai cũng nghiện đâu, mà có phải ai nghiện mà cũng nói đâu.
    Lâm: Nổi tiếng vì uống cafe và ngắm tranh, nhưng hình như càng về sau càng đỡ ngon hơn xưa và bị thương mại hoá. Ý kiến chủ quan và lâu lâu không có điều kiện bò lên đấy lê la nữa .
    Nhân: Có rất nhiều Nhân. Vấn đề là uống ở Nhân nào?
    Cafe Phố Cổ: Đầu Hàng Bạc, thoạt nhìn giống như một Gallery. Đi qua nhà ngoài. Giá nói chung là không đắt lắm. Đặc trưng là cafe trứng sữa.
    Trung Nguyên: Có nhiều nơi để lựa chọn. Không phải Trung Nguyên nào cũng ngon.
    .......
    Nói chung là ai đã nghiện cafe, thường hay ngồi ở quán quen, nhâm nhi và ngẫm nhân tình thế thái, tuỳ thuộc vào thói quen và sở thích của mỗi người. Hình như uống ở quán quen thấy cafe ngon hơn, cảm giác ấm cúng hơn, thân thuộc hơn. Nhưng mà bên Làm quen-Rút ngắn đã có hội Cafe một mình rồi. Chắc là Mod nào đó ở đây sẽ chuyển topic này sang bên đó mất thôi.
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ca phe ma uong nhieu hai den lan da min mang cua minh...nen minh ko nghien...chi thinh thoang uong choi thoi.....Nhung ma moi nguoi thu uong ca phe voi Balley di...vua thom vua ngon lai phe nua
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Sao lại uống Cà phê với Balley, thế còn gọi gì là Cà phê nữa. Balley uống với đá ngon như kem. Lại còn thơm mùi rượu.
    Ai nghiện Cà phê nhỉ. Tó ko nghiện nhưng thích uông. Ngày nào nhiều là 3 cốc cà phê đen ko đường. Hay uống ở hàng Cá. Uống ở đáy thì các Caphê khác đều nhạt nhẽo. Ai có loại nào đậm đặc hơn ở Hàng Cá thì chỉ cho tớ với
    bye
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/09/2003

Chia sẻ trang này