1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như chẳng có ai nghiện cafe trong này hay sao ấy!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AlexVu, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cafe hả tớ thích nhất là cafe sữa đá, còn ở Saigon thì thích cafe sữa đá của Highland ở Metropolitan, thích cả chỗ ngồi ở đó, sáng thứ 7, ngồi tán phét cùng bạn bè, nhìn thiên hạ đi qua đi lại cũng đã con mắt, không thích vào mấy quán máy lạnh (vì không chịu được khói thuốc là), và mấy quán sân vườn vì không nhìn được người ta .
    Đã có bạn nào uống cafe sữa đá ở Dalat chưa nhỉ, nó có một hương vị khó mà quên được, trong cái lạnh của cao nguyên, sương mù, mùi cafe thơm, sữa ngọt đậm, nước đá lạnh đó sự lạnh lẽo ngọt ngào, khó thành lời và thú vị vô cùng
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái Quất, thứ nhất gần nhà, thứ nhì gần hồ ( nhất là mùa hè này ,tối ra ngồi thì mát phải biết), thứ ba là.... Cai nghiện làm gì, không rượu, không thuốc thì cũng phải có tý gì gọi là kích thích chứ nhỉ. Nói chung uống cafe tớ thấy bình tĩnh hơn, ngẫm sự đời cũng hay
  3. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    khè khè, anh chả thấy chú cafe theo kiểu suy ngẫm bao giờ, toàn thấy chú cầm cốc ực 1 phát thôi
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Nói đến thú uống Cafe thì không có chuẩn mực nào chung cả, mỗi người một gu.
    Như tôi thì chỉ thích một tách cafe thật đắng, không có đường (vì cafe pha với đường thường bị chua, giảm mùi thơm) và uống một mình hoặc uống với thằng bạn thân nhất (vì nó cùng sở thích với mình).
    Hai thằng 2 tách + 1 bao Vina, thế là xong buổi tối !
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    He he, đấy là những lúc đông người suy ngẫm thế qué nào được, không nói thì người ta bảo mình khinh, nói thì mỏi miệng khát nước, lúc đấy thì phải ực với cả thời gian đâu suy ngẫm. Suy ngẫm là những lúc ngồi một mình cơ! Mà bác Miracle đang tìm đấy, bác ý thắc mắc không hỉu ai toàn đá đểu mình!
  6. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích cafe lắm nhưng thiếu nó thì không thể có một ngày yên ổn được. Sáng ra mà chưa có một đô là sẽ gật gù, không tập trung làm được cái gì cả. (cái này ko biết có phải là nghiện không) . Nhưng thời gian đâu mà ngồi cả tiếng ở quán mỗi sáng, nên tớ đành khắc phục khó khăn bằng cách mua một chai pha sẵn ngoài hàng, vứt vào tủ lạnh, mỗi ngày làm một ly uống cả buổi sáng như uống thuốc tăng lực.
    Cuối tuần xông xênh tự pha, cafe Long của một người bạn Đà Nẵng gửi cho. Cầu kỳ một chút, không dùng phin mà dùng túi lọc, đảm bảo đậm đà nóng bỏng, uống vào đến đâu tỉnh đến đấy . Tip của tớ là lúc cafe của tớ sắp sủi tăm thì vẩy vào một ít bột quế, thơm dễ chịu và thư giãn lắm.
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như Bluecarmen, sáng nào mình cũng phải làm một cốc cà phê tại văn phòng mới thấy có đủ sức chiến đấu với đời!
    Hôm nào ít việc (than ôi hầu như chẳng có khi nào!) mà vừa nhâm nhi ly cà phê nóng bỏng đặc sánh vừa lướt web thì tưởng cuộc đời không có gì tuyệt thú hơn.
    Mình đặc biệt ghét cà phê hoà tan, uống chua loét không ra vị gì. Mình thường uống cà phê sữa, nhưng thích nhất là cho sữa tươi hoặc cùng lắm là sữa đặc chứ cũng không thích coffee mate.
    Ở VP không có điều kiện pha phin, mình phải mang máy pha cà phê đi. Báo hại cho mấy cha cũng nghiện cà phê mà sáng ra không kịp ra quán, mùi cà phê ở máy pha của mình xông lên toả ra tất cả các phòng, nhiều hôm các bố ấy phi mail ầm ầm cho mình để than thở, xin xỏ (nhưng mà ai mà hầu được, thích thì tự mà pha lấy!)
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập đê
  9. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chiều tối tụ tập ở Giảng làm tách cafe trứng cho máu nhỉ. Capuchino Trứng he he !
  10. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cafe ôi cho tôi tham gia với .Tui cũng nghiện cafe nè .Yêu cafe hơn iu người iu nữa cơ

Chia sẻ trang này