1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như chẳng có ai nghiện cafe trong này hay sao ấy!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AlexVu, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    còn quên nữa chỉ uống cafe không đường không đá thôi yêu nhất cafe Trung Nguyên
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cafê hả, cho tui tham gia với nhá. Gì chứ, mấy cái vụ cafe thì chip chip nghiền lắm đó. Có ai thích uống cafe gần như không đường không?
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn ko đường, bình thường tí đường , lúc vui toàn sữa
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Oe oe em lần đầu vào đây vui quá có hội uống coffee, em thấy cái thời tiết mát mẻ lành lạnh như thế này ngồi uống coffee đen nóng là ngon nhất trong mùa hè này. Em uống thì cũng ít cho có tý tẹo đường thôi. Các bác có thể kể một số quán mình uống coffee mà thấy hợp nhất không? Em thích các quán cổ có cái ghế bé tẹo. Chứ Trung nguyên thì không ham
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh nghe các bác nói chuyện coffee hay quá em ngồi nói tý chơi:
    Ồh em cũng thế em mà không uống coffee trong ngày thì cảm thấy thiếu thiếu và nhớ nhớ cái gì ấy. Uống coffee với thắng bạn thân thì thật tuyệt ngồi nói chuyền coffee cũng thấy thú lắm rồi.
    Hà Nội thì em khống biết có quán nào đỉnh hơn Hàng Cá em với thằng bạn thân xếp nó số 1. Các chỗ khác như Lâm thì nhạt mà đắng kiểu gì ấy, đưọc mỗi cái chỗ ngồi. Cafe ở Quất 1 thì uống đắng mà đặc khùng khiếp, em thấy uống vào dễ say nhất.Quất 2 cũng ngon nhưng em cảm tưởng hơi chua chua.
    Uống coffee một mình cũng có cái hay riếng mà uống với bạn cũng có cái hay của có bạn. Em thường uống coffee ở Nhân - Nguyễn Thái Học có bác chủ quán béo - em thấy sinh viên ít khi ra đấy uống. Uống ở đó cũng hay ngồi cầm cốc coffee nóng hổi quấy quấy ít đường nhìn mọi người đi lại, cảm tưởng như mình không hoà trong cái nhịp sống đó.
    Coffee Nhân ở Nguyễn Thái học em thấy phải gọi là hàng thứ 2 sau Hàng Cá.Coffee ở Thái Thịnh thì cũng đậm đặc nhưng nó không ngon cho lắm.
    Em chưa uống coffee Giảng các bác nào uống rồi cho biết đặc biệt của nó là gì àh? Àh các bác biết quán nào ở hà nội vừa ngon mà lại có cái khung cảnh đẹp vì thưòng thi uống coffee hai cái đấy hay đá nhau. Còn nữa coffee sao người ta bảo uống vào có vị chua chua lại là ngon nhỉ ? Em chưa biết nó thế nào ?
    Ngoài hàng Cá và Nhân Nguyễn Thái học còn chỗ nào khác không àh
  6. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tui nữa nè
    hehe , nhưng mà chỉ thích uống Trung Nguyên và ko đường ko đá
    thêm một chút xíu muối nữa thì tuyệt
    cũng bởi ám ảnh bởi câu chuyện cafe muối
    rất tuyệt các bác ạ
    mong các bác chỉ giáo thêm chứ em biết ít lắm
    ha hôm nào đi uống hen các bác
    các bác thơng tin cho em qua địa chỉ mail vansonkimthu@yahoo.com hen
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn nick của tớ nè! Đây là khẩu phần bữa sáng của tớ đấy! Nhưng dạo này tớ hay dậy muộn nên ....khó duy trì thói quen này!hehe...Nhưng buổi sáng tớ chỉ uống coffee tan thui, của vina coffee. Vì pha bằng ấm pha cafe thì mất thời gian mà pha phin cũng mất thời gian nốt. Vào buổi sáng thì tớ uống coffee ăn kèm với bánh mặn AFC. Bạn bè tớ vì thế luôn rêu rao cho mọi người thói quen này của tớ...cũng chính vì thế mà tớ lấy nick này đấy! Thú vị không??
    Tớ thì thấy rằng muốn tỉnh táo để học hay làm việc gì đó thì uống coffee tan tốt hơn. Không biết các bạn thế nào chứ tớ mà uống các loại cafe pha thì thấy...vẫn buồn ngủ. Tại trong quá trình rang họ cho nhiều bơ quá chăng?
  8. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của vitnhua đặc sắc đó .Hum nào thư cafe với muối coi sao . Có chít thì cứ nhằm vitnhua mà báo thù

  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cafe muối, tớ đã từng nghe một câu chuyện cảm động về cafe muối này. Ông chồng đùa với bà vợ vụng về của mình là pha cafe thêm muối vào sẽ ngon. Bà vợ tưởng thât, sáng nào cũng pha cho chồng một ly cafe có muối, liên tục như thế hàng chục năm liền. Vợ vì yêu chồng mà sáng nào cũng làm cafe muối vì ngoài hàng không có loại này. Chồng vì thương vợ , không muốn vợ thất vọng nên sáng nào cũng nuốt thứ cafe chả giống ai đó. Mãi đến khi chồng mất, một buổi sáng, bà vợ một mình pha cafe muối và uống thử. Uống một ngụm vào mới hiểu được thêm muối vào cafe sẽ "ngon" như thế nào, và quan trọng hơn, hiểu được chòng mình đã yêu thương mình như thế nào.
    Tuy nhiên, bản thân tớ cũng chưa từng thử cho muối vào cafe nên không biết vị nó sẽ thế nào. Nhưng sợ rằng hai thứ đó không thể đi được với nhau, như không thể cho đường vào phở vậy, đúng không các bạn.
  10. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chời
    bác nói dzậy là ko được rùi
    câu chuyện dzìa cafe muối của bác cũng đúng nhưng mà ko hay bằng bản gồc mà em ........đang giữ , bác nào muốn đọc thìa cứ nhằn cho em em sẽ gủi , kèm cả lời bình của em .....bảo đảm ngất vì xùc động liền
    ai bảo bác ko chịu nổi nhiệt mà cố chứ
    em chỉ cho càc này nè
    đầu tiên là bác uống 1/2 cốc cafe mà ko đường ko gì hít , ma bác uông là phải uống từng ngụm nhỏ , sau đó ngậm lại trong miệng vài giây để vị đáng lan toả đã
    sau đó thì mới pha muồi vào , lúc đầu bác cho ít thui , hoặc có thể thêm chanh cho nó bớt mặn ......làn sau cứ tự nhiên
    hehe
    ùh , em uống cafe muồi vì em muốn chứng tỏ cho một người biết rằng em yêu người ta như thìa nào , và uống như thìa em vẫn thấy ngon như thường
    heh thía thôi

Chia sẻ trang này