1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như cũng có nhiều lúc vui buồn xen kẽ, khó phân minh? :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ờ... lúc nào sẽ kể.... Khất....[:D]
    .
    .
    .
    .


    Mất mấy ngày quằn quoại bên dất Kinh Bắc. Rượu thơm, cơ mà nặng đô thật!
    Mới phi về nhà được một lúc mà vẫn chưa hết mệt. Mở cửa, ào lên vòng.... Đong đưa một lúc mà vẫn chưa hết cái cảm giác thiêu thiếu cái gì....[:D]

    À... muốn có một cốc nước chanh đá, chua thanh, dìu dịu.... Thèm một tô cơm nóng, bốc khói thơm+ đĩa rau xanh, ngọt+ bát ma gi+ tô nước rau luộc.... Ôi chao là cái giá của...tự do![:D]










  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đơn giản nhỉ....
    Chắc lại đang là lúc vui, buồn...khó phân mình...
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Cái gì được ấy pảo là đơn giản thế?[:D]







    Mấy bó rau trong tủ lạnh thế là đi tong.... Mấy ngày liền còn gì!
    Ba quả chuối tạm thay rau! Cũng may là được tặng một... tô canh ốc![:D] Ngon lành.

    Giờ này tối qua đã ngủ; nhưng bù lại được ngắm trăng lưỡi liềm giữa đồng quê. Còn bây giờ, có lẽ phải ngủ thôi; sáng mai lại giao ban đầu tuần rồi....[:D]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là đây:
    muốn có một cốc nước chanh đá, chua thanh, dìu dịu.... Thèm một tô cơm nóng, bốc khói thơm+ đĩa rau xanh, ngọt+ bát ma gi+ tô nước rau luộc.... Ôi chao là cái giá của...tự do![:D]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    À...hì... ra thế....
    Thỉnh thoảng, những hôm thấy mệt, nhất là sau những trận rượu toi bòi thì thường chỉ cần thế, chỉ ước có thế (vì rất khó hoặc ko thể được thế, nên mới ước....)[:D]







    Những lúc mệt như tối qua, thấy cái gì cũng cần phải dìu dịu, cái gì cũng cần phải nhè nhẹ thôi....[:D]









    Đến CQ sáng nay, nhiều thứ cũng phải như thế. Đi nhẹ, nói nhẹ, cưòi nhẹ và làm việc cũng ..nhẹ....[:D]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hôm qua, trở lại xứ Tuyên.... Đây, sông Lô trong 1 chiều đầu đông 2011
    [​IMG]



  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ánh Sáng Vui[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này