1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như cuộc sống giống 1 cuộc chiến.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KingNothing, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuộc sống giống 1 cuộc chiến.

    Hình như có ông nào nói là : "mỗi 1 người là 1 chiến sĩ " y' nhể.
    Vậy nghĩa là mỗi 1 cuộc đời là 1 bãi chiến trường.
    Ừ cũng phải , con người sống ở đời phải vật lộn với trăm ngàn gian truân,gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách,và không phải ai cũng chiến thắng, không phải ai cũng vượt
    qua được thử thách của cuộc sống.
    Nhưng theo tôi thì tôi cũng thấy cuộc sống giống như 1 bộ phim TLXH..đen dài nhiều tập, mà mỗi 1 con người chúng ta lại thấy mình đóng vai chính ,đạo diễn là số phận ,và tôi luôn là diễn viên đóng không đạt, không lúc nào là không gây xích mích với đạo diễn.Khà khà.
    Thế còn ca'c cậu??Thích làm chiến sĩ hay là diễn viên.....hay là gì ...gì vậy????????????
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bo bac tuong ai cung muon minh dong vai chinh ,dien vien......gi do ah?neu duoc lua chon thi moi nguoi da lua cho minh vai tot nhat rui`....
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em thi em thay cac bac deu con tre tuoi ca,thanh nien trai trang ca ma sao dao nay cac bac than than trach fan hay ngoi suy nghi ve cuoc song voi nhung y nghi khong lay gi lam tich cuc lam nhieu qua!!
    Hay hanh dong & song tich cuc hon,cac bac se hieu duoc cuoc song nhat la khi chung ta la nhung nguoi tre!!
    Chuc thanh cong!!
  4. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha,"be con xi xon" a. , tôi rất hiểu ý của cậu ,nhưng cậu đừng quên rằng ,phim có nhiều thể loại : có phim hài kịch ,phim bi kịck ...v ..v...và cậu không thấy rằng chỉ có vai chính mới có điều kiện để bộc lộ tính cách , nội tâm để khán giả có thể hiểu , và cũng chỉ có vai chính mới có điều kiện để có mặt và xuyên suốt toàn bộ những diễn biến của bộ phim hay sao. Và tất cả chúng ta, mỗi 1 người trong chúng ta mà thôi,mới có thể lắng nghe rõ ràng từng lời nói của chính nội tâm chúng ta,và chỉ có chúng ta mới thấy mình có mặt trong từng chi tiết của "bộ phim" do chính chúng ta thủ vai.Hì hì,ai ai cũng là vai chính cả đấy , chỉ có điều chúng ta có dám , có đủ bản lĩnh để đối đầu với ông đạo diễn là: Tôi phải là vai chính của bộ phim hài có kết cục rất hậu hay không thôi.
    Còn về phần bạn "Linhlovely",cảm ơn những lời khuyên rất tích cực của ban, tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi , nhưng bạn làm tôi nhớ đến 1 thằng bạn của tôi, nó cũng giống như bạn vậy, sống rất vô tư ,lạc quan. Tôi vẫn thường khuyên nó rằng: " Chúa muốn sinh ra chúng ta và phải lớn lên ". Bạn ạ , sống lạc quan là rất cần thiết , nhưng đừng lên vô tư quá mà tự lừa dối chính mình,để rồi tự chuốc lấy tai hoạ , "sống với phât thì từ bi hỉ xả ,sống với ma thì khôn khéo đề phòng mà". Theo tôi thì đừng ngại suy nghĩ , cho dù suy nghĩ đó có khiến ta phải khổ , phải già đi , thì cũng không nên ngại, rồi chúng ta lai chở về sống vui vẻ có sao đâu.
    Này đừng nghĩ chúng ta đang " cãi nhau" nha, chúng ta đang thảo luận, đúng, chúng ta đang thảo luận.
    Bye. Các cậu có ý kiến gì không???????
  5. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không những là một cuộc chiến đấu, mà nó còn quá cả một cuộc chiến đấu nữa cơ, vì người ta nói là , thương trường là chiến trường, mà thương trường lại là một trong những yếu tố quan trọng của cuộc sống, vậy thì cuộc sống này còn giống một địa ngục với nhưng kẻ thất bại, và là một thiên đàng với những kẻ nào biết chế ngự nó, hehe, các bác thông cảm, vẫn lý thuyế xưa thôi mà....Nhưng vẫn dùng được đến nay !
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "summer_doll" cậu nói chỉ được cái.....đúng.
    Kha` kha` kha`.
  7. romanticman

    romanticman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bản thân chữ "hi`nh như"cũng cho thấy bạn vẫn còn mơ hồ về cuộc sống. Đúng vậy cuộc sống là một cuộc chiến, bản thân cơ thể bạn vẫn đang là một cuộc chiến đấy. Này nhé, Nếu thời tiết thay đổi lạnh đột ngột, bạn cũng fải mặc thêm áo ấm, nếu không sẽ bị cảm. Bản thân trong tư tưởng bạn, cái tốt và cái xấu, thiện và ác cũng đang đấu tranh, Nếu cái thiện thắng bạn sẽ là 1 người quân tử, nếu cái ác thắng, bạn sẽ là kẻ tiểu nhân...
    Mark đã từng nói : "Hạnh phúc là đấu tranh".
    Chúc bạn hạnh phúc.

    Romantic
  8. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cậu "romanticman" này, cảm on cậu ,cậu nói cũng chỉ được cái.....đúng.Nhưng cái chữ "hình như" của tôi nó lại có 1 ý nghĩa khác ,không phải là vì tôi còn hoài nghi hay mơ hồ.Khì khì khì.
    Nào , còn ai có ý kiến gì không????
    Được sửa chữa bởi - KingNothing vào 20/05/2002 14:13
  9. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    qua dung nhu vay,cuoc doi la mot cuoc chien vi may ai biet duoc dieu gi se den voi minh vao ngay mai dau.Nhieu khi toi cung nghi ve dieu do nhung chang bao gio co mot cau tra loi joan thien cho cau hoi cua chinh minh ca.Cuoc song la mot chuoi nhung gi dau kho va hanh phuc ma o do ban than chung ta phia biet huong den nhung gi cao dep nhat.Trong cuoc song chung ta phia dau tranh de sinh ton nhung khong the vi the ma bat chap tat ca,ban than toi cung tung nghiem ra dieu do.Chung ta se phai tra gia qqua dat neu nhun quen di nguyen tac ay khi chung ta dnag ton tai boi neu vi pham thi tuc khac chung ta se bi loai tru.Trong chien trang co nguoi song ke chet va trong truong doi cung vay,khong gap kho khan thi khong the dung vung de di den bac thang cuoi cung trong cuoc song duoc.Cac ban nghi sao ve dieu do,hay noi cho toi biet nhe.
  10. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn" Luu ly " à,qua lời văn của bạn,mình thấy bạn có những suy nghĩ rất nghiêm túc và thận trọng về vấn đề này.Vậy mình xin được tặng ban vài câu như thế này:
    --" Tôi xin cám ơn kẻ thù của tôi,bước qua xác các người ,tôi mới thấy rõ giá trị của đời mình"
    --" Biển mãi lặng sóng sao thấy biển có những lúc yên bình. Người mãi yên bình,người sao biết được đời mình có phút giây hạnh phúc"
    KingNothing xin chúc "Luu ly" luôn luôn rắn rỏi vững bước trên con đường đời , và chiến thắng mọi kẻ thù.

Chia sẻ trang này