1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như cuộc sống giống 1 cuộc chiến.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KingNothing, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn các bạn nhé! Cuộc sống có những người như các bạn thật tuyệt quá.... Một lần nữa cám ơn nhiều....
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ư, mong rằng như vậy.
  3. meocon02

    meocon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dung , cuoc song la mot cuoc chien that , trong do chien dau voi ban than minh la 1 cuoc chien gay go nhat.
    Doi voi toi, chien thanh ve vang nhat la chien thang ban than.
    pt
  4. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ việc suy nghĩ và chiêm nghiêm về cuộc sống, có sao đâu. Suy nghĩ chứ có phải lo nghĩ đâu mà sợ già cơ chứ.
    Cuộc sống là cuộc sống, chỉ đơn giản vậy thoi, tôi chẳng thích so sánh hay định nghĩa cuộc sống với vất cứ cái gì khác cả. Cuộc chiến là một phần của cuộc sống chứ không phải cuộc sống giống như một cuộc chiến đâu.Tất nhiên sống thì phải chiến đấu cho chính bản thân mònh chứ.
    Cuộc sống cũng chẳng phải là một bộ phim mà ta là nhân vật chính. Ta chỉ là một con người như bao người khác giữa cuộc sống này
    Chỉ đơn giản, cuộc sống là cuộc sống, và ta là ta giữa cõi đời này.
    BAYVEO
  5. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô "mèo_con" nói đúng,kẻ thù rất mạnh là bản thân chúng ta,không thể xem thường.
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đấy,cậu "Romanticman" đã thấy chị "Bay vèo" nói gì chưa,thế cho nên tôi mới dùng 2 chữ "hình như" ,bởi tôi biết ,mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau về 1 vấn đề.Mặc dù tôi cũng có quan điểm riêng của mình. Chị "Bay vèo" có 1 ý kiến ( híc...híc )....Nào ,còn ai có ý kiến nào khác?????
  7. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Này chứ bác, theo em thấy, bác dẻo mồm quá đấy, ai bác cũng khen, (chẳng biết có phải đang khen bác hay không), nhưng thôi, kệ bác bác có khen thì phải khen bằng hành động chứ, chứ bác cứ khen xuông như thế thì ngại lắm bác ạ, hehehe
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
  8. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    To' thi` thay that dung la : Chien dau voi ban than minh moi la kho' khan nhat !
    -->C/s luc nao` cung la dau tranh het :Khong thu` trong thi` giac ngoai` :))
    Thoa
  9. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng ...khì...khì....các cậu nói đúng lắm."Không thù trong thì giặc ngoài" ....sao lại có cụm từ so sánh hay đến thế nhỉ...khà..khà..hay thật. Thù trong còn chưa trị được thì sao dẹp được giặc ngoài.
    Cậu " Summer_doll" nhắc khéo chúng mình đấy. Ý cậu ấy là chúng ta phải hành động chứ đừng có nói xuông.Tất nhiên rồi , phải hành động chứ.Nhưng tôi thiết nghĩ, những lớp người đi sau như chúng ta cũng có cái lợi, đó là có thể rút kinh nghiệm của những bậc " tiền bối" . Thế nên chúng ta mới phải học, mới phải trao đổi.Cứ nắm thật vững lí thuyết rồi mới thực hành, mà vừa học vừa hành cũng đươc luôn.....Nà..à..ò..ò...còn ai có ý kiến gì nữa nào????
  10. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác lại hiểu lầm em rồi bác ạ, nhưng thôi, cái đó còn tuỳ vào " độ hiểu " của bác, hehe, và nhân tiện đây em cũng muốn nói rằng : Lớp trẻ chúng ta được đi sau thì được hưởng nhiều thành quả của cha ông để lại, như thế không có nghĩa là ta sẽ ỷ lại, và hoàn toàn dựa trên đó để sống, chúng ta là lớp trẻ, cũng có ý kiến và hoài bão riêng của mình chứ bác !Chứ em thấy bác ở đây hơi quan liêu đấy và còn chưa hành động cái hành động mà bác hay khen mọi người ý, hehe, chứ bác đừng có hiểu lầm như thế, nhưng em đây nói gì thì xin sẵn sàng .................hehehhe, chúc bác ..........tỉnh táo nhé, và may mắn nữa !
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !

Chia sẻ trang này