1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như đó mãi chỉ là lời nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motlanvamaimai, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_hatbenbomuong

    boy_hatbenbomuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hom nay minh di xin viec, chang co viec gi hay ho mot ty ca, chang nhe di tiep thi a, hay la di rao bao nhi, luong beo bot lem, lam 2 tieng ma duoc co 700, tru di xang xe chac chi du an, luc ve chan doi lai gap mot ba rang vo, trong nhu cai ban cao ay, khong hieu mat minh co giong mat tinh nhan cua ba ay khong ma ba ay cu nhin minh cuoi toe toet, oi buon cuoi qua, cai mat ay ma lao vao om hon chac cop mot cai la dau vao vien cap cuu khong kip ay chu. ma sao dao nay tren duong nhieu chi em mat xanh mo do the nhi, chac la tai hang quan cafe bi pha het roi, cong an truy lung du qua, chi em do ra duong di choi cho do buon. khiep mat gi ma day nhung son phan, hon mot cai thi co ma di vien rua ruot la cai chac. nghi den day minh thay nhe nhang han, scảlet noi gi nhi...du sao thi mai cung se la mot ngay moi .
  2. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều đã bị nói dối, nhưng cũng chẳng ai dám khảng định rằng mình chưa bao giờ nói dối.Đấy là sự thực hiển nhiên, không nên khiên cưỡng mà nói rằng lúc nào nói dối cũng là xấu. Chỉ có kẻ dối trá mới đáng bị chê trách...
    Được minitau sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 29/08/2003
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người ta, ai cũng thích mình ở một vị trí tốt hơn. Vì thế tự nhiên đặt ra một nhu cầu thích nghe những câu nói hay, và xuất hiện người cung cấp những câu nói như thế. Điều đó có xấu không nhỉ? Cũng không biết được, còn tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người nữa chứ. Nếu cảm thấy điều đó là xấu thì nói ít đi vậy, còn thấy nó không có vấn đề gì thì cứ nói.
    Từ xưa, ông cha ta đã có câu :
    " Lời nói không mất tiền mua,
    lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
    Không ai cấm chúng ta nói dối cả, điều quan trọng là cảm nhận của chúng ta như thế nào mà thôi.
    KTĐ
  4. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui có 1 con bạn rất thẳng tính, cái gì nó cũng nói thẳng nên tui cũng wen rùi, khi nghe những lời nói thẳng ko lấy shock lắm, mà hình như cũng bị lây cái tính thẳng thắn của nó. Tui chỉ sợ nhất là mình thật lòng với ai mà người đó lại nói dối mình, sợ nhất là như thế, cảm giác ko yên tâm 1 chút nào, thế nên nếu tui biết ai đang lừa dối tui thì tui sẽ chấm dứt, ko wan hệ nữa. Tui chơi với bạn bè rất thật nên rất sợ có những người bạn như vậy
    H.O.T forever together
  5. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng dồng ý với bạn vậy...Cảm giác bị nói dối đúng là khó chịu thật ......Mình thành thật với họ mà tại sao họ lai đối với mình như vậy chứ
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0

    bài viết hay phết đó nhưng hình như nhầm chỗ ah ! ôi trời ko sao chuyện nhỏ miễn là tui đã đọc bài của bạn!
    tuỳ theo kả năng mà bạn xin đưọc một công việc tuy nó ko dễ dàng một chút nào
    cái quả gặp bà răng vô ý bạn làm tui bùn cười lắm ! rất vui khi bạn đã viết trong chủ đề cúa mình
    ko bít bạn còn vào đây để đọc những lời mình nói ko nhỉ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mong có ng` bạn như thế ! tuy đôi lúc mình tự ái nhưng thế lại hay !
    uh ! tui cũng sợ mình thật sự thật lòng với ngf này nhưng khi nào đó tui phát hiện ra ng` đó đang lừa đối tui thì bùn lắm
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]

Chia sẻ trang này