1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cafe

    Các bạn cũng từng biết đến Hình Như Là cafe rồi phải không .Nay được sự đồng ý của chủ nhân quán Hình Như Là ,viethoa sẽ post lên đây một số bài viết tâm sự trong các cuốn sổ trong trong quán .
    Tiết lộ : có nhiều bài viết bí mật của các mod trong Hcmc như là của Hội Trưởng ,hội phó ,thư ký ..... hehehehe
    Vì công việc này hơi vất vả nên mong một số bạn rảnh rỗi post bài phụ viethoa.
    Trước mắt đã có thư ký Sol đồng ý. mong có thêm nhiều người đóng góp chút sức lực.cái này gọi là thu hút các thành viên khác trong TTVN .Chúng ta sẽ làm một topic ăn đứt cái topic "Chắc là vì anh yêu em " (tới thời điểm này đã có 42000 người đọc rồi )

    Veno's member

    http://veno.andi-net.com/forums
    Hình Như Là Cafe nằm ở 209b Nguyễn Đình Chính gần NVH quận Phú Nhuận .


    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 18/04/2002 10:14

    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 05/05/2002 16:39
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề la post lên để cùng tham khảo, học hỏi, chia sẻ hay để mọi người tò mò vào đọc cho nhiều, anh ủng hộ Việt chủ ý post lên những bài hay, của tất cả mọi người để cùng chia sẻ nhưng không đồng ý là chỉ để hơn topic vủa QN,

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em định là post lên để tham khảo ,để biết là còn rất nhiều người không may mắn bằng ta ,còn rất nhiều chuyện khó khăn ,đau khổ hơn chuyện của chúng ta .Để mọi người hiểu rằng không phải mình là người đau khổ nhất ,cô đơn nhất . Và để mọi người cùng chung vui với những người đang hạnh phúc .Và để.....................để nhiều thứ lắm mọi người à.Và nếu có bài nào vô tình giống với người nào đó thì xin độ lượng vì có thể Viethoa sẽ tham khảo một số người trước khi post bài .Tóm lại chỉ để cho TTVN members biết là thành phố Hồ Chí Minh không kém gì mọi nơi khác ,con người HCM cũng vậy ,cũng biết làm ăn ,vui chơi ,giận hờn cũng không kém ai và.....đau khổ cũng không thua ai .......................
    Sau không ai hưởng ứng phụ tui post bài lên vậy ???????
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------------------------------------------------
    Sáng .........nhớ anh
    9h am - 5/2/2002
    Anh yêu
    Vậy là thêm một ngày nữa em không gặp anh ,3 ngày rồi chứ hả ? Chắc giờ này ở phương trời xa xôi anh đang ăn tối với bạn ?
    Sáng nay ,em trốn học để vào đây- "Hình Như Là..."
    Cả đêm hôm qua em rất khó ngủ .Lúc nào em cũng nghĩ đến anh ,ngủ cũng mơ thấy anh ...ôi sao nhớ anh quá !!!...Ngủ không lo ngủ , lúc nào cũng cứ nghĩ làm cách nào qua Cali để gặp anh ,cho anh một bất ngờ khi thấy rằng em đợi trước cửa nhà .....nhiều và còn nhiều lắm -những suy nghĩ ấy đã làm cho em phải suy nghĩ cả đêm .Em có cách qua thăm anh nhưng chắc anh sẽ giận em mất !
    Anh ơi lâu quá ... ngày này năm sau mình mới gặp mặt nhau .Tại sao lại bắt em đợi lâu vậy ??? Vậy cũng có nghĩa là Valentine đầu tiên trong tình yêu của mình ...mình không được cùng nhau tận hưởng ngày hạnh phúc ấy !
    Em nhớ anh ! Mà Hình Như Là ...Cảm giác ấm cúng và lãng mạn này càng làm em nhớ anh nhiều hơn !
    Kenny....I love you !
    B.X hay giận
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 27/02/2002 00:43
  5. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [quote .
    ,con người HCM cũng vậy ,cũng biết làm ăn ,vui chơi ,giận hờn cũng không kém ai và.....đau khổ cũng không thua ai .......................
    [/quote]
    hehhee....Hay quá. Tui phụ nè
    KT
  6. orotam

    orotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ý,tui không muốn làm nản lòng nhiệt tình của VietHoa nhưng tui thấy những bài viết trong HNL hầu hết là của những người còn rất trẻ.Theo tui thì những tình cảm mà họ ghi ra trong đó không giúp đưọc gì cho các bạn dù đó là những tình cảm thật của chính họ - những người mới bắt đầu yêu,hehe Tui biết tui nói ra những điều này chắc chắn sẽ gặp những ý kiến phản đối của bà con,hehe có như vậy mới vui chứ hả?
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đừng căng thẳng vậy mà! Đôi khi trong cuộc sống người ta nên có những giây phút thư giãn: đọc, ngẫm nghĩ và cảm nhận những tâm sự của người khác. Nếu người ta đã có can đảm viết ra những dòng đó ở HNL café thì có ngại gì đâu khi ta post bài của họ lên đây. Cũng chỉ là một hình thức public thôi mà.
    Đọc và cảm nhận thôi.

    Don't dream it's over!
  8. varacious

    varacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hmz...đọc được những dòng tâm sự của người khác để thi thoảng thấy ủa sao cũng có người giống mình quá vậy nè --> cũng cảm thấy an ủi, đỡ tủi thân. Ít ra mình cũng chưa phải là người thê thảm nhất, nỗi buồn của mình chẵng là gì so với người khác Từ đó cố gắng mà sống, mà tin tưởng vào tương lai. Viethoa oi Varacious ủng hộ bạn. Post bài lên đi. Có cần gì thì hô lên một tiếng tui sẵn sàng giúp r2)]
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    SG 17.2.2002
    (Mùng 6 Tết)
    Em đã đến đây .để làm gì nhỉ ? Nhìn ...hình như là...bóng dáng một người rất quen thuộc .
    Tâm trạng lúc này có nhiều điều để nói và gửi gắm ...cho HNL... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu anh nhỉ ?!!
    * Số phận chỉ là một lý do để biện minh cho bản thân mình khi vấp phải một sai lầm ,phải không anh ?!!
    Chỉ có em và HNL.......
    Veno's member
    www.venonet.com
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 23/05/2002 15:40
  10. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi anh là người khổ đau vì cô gái ấy thì em là người thừa trên thế gian này.
    Đôi mắt anh không vì em.Nụ cười anh không dành cho em.
    Và những trang thơ bé nhỏ ,những giấc mơ bé nhỏ không nói với em lời bình yên .
    Khi anh nghĩ về cô gái ấy thì em là người khổ đau.
    Khi anh về bên em thì cả ba chúng ta đều đau khổ .
    Quá khứ như lá vàng rơi trên cỏ.Em làm sao quên ...Mà em nhớ thì hạnh phúc không đành .
    Cả một thời trẻ thơ em dành cho anh
    Nụ hôn vụng về trái tim trinh nữ
    Vui sướng khổ đau em từng gìn giữ
    Lệ thấm đầy lời ước hẹn mong manh
    Mãi mãi còn sắc lá cỏ xanh , nhà tình yêu xưa trong anh còn đó.
    Và em ,cô gái yêu anh bé nhỏ
    Trước là vành rơi không biết phải làm gì.
    Hạnh phúc đích thực không cho ta quyền hồ nghi
    Quá khứ chân thành là mảnh khuyết cho tình yêu ta tròn vẹn
    Nếu anh muốn trở về nơi xưa hò hẹn
    Hãy nói lời phụ bạc với em đi.....
    3a4

Chia sẻ trang này