1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng không thích post những chuyện riêng tư, chúng ta đã có mục Tam sự, tình ******** yêu, ....sao ko vào đấy!!
    có thể hơi căng thẳng nhưng nếu tình cảm của mình mà do ng khác post lên thì ít ra cái hồn của tâm tư đã mất hoặc giảm đi rồi.........

    BachHop
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đây là của HCMC, có lẽ mọi người căng thẳng quá rồi đó. Không thích xem thì có thể bỏ qua topic này mà.

    Don't dream it's over!
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, 1 điều nhận thấy rõ ràng là những dòng viết trong cuốn ấy cực sến! , khiếp wé! Nhưng mờ đọc "tâm sự" (?) của người khác cũng thú vị đấy chứ, . Bác nào 0 đọc thì thôi, cần gì fải khó chịu như dzậy?
    Em là ủng hộ tiếp tục post,
    reddevils
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0

    Hai ba ngọn nến hồng
    Một mình một mình không
    Đâu rồi vòng tay ấm?
    Đâu rồi mắt ngóng trông...
    hai ba ngọn nến hồng
    Một mình một mình không
    Con tim nào tan vỡ
    Còn đâu giấc mơ hồng
    hai ba ngọn nến hồng
    Một cuộc đời mênh mông
    Đâu là nơi bến đỗ ?
    Tìm đâu màu mắt trong?
    Hai ba ngọn nến hồng
    Một mình một mình không
    ]Chợt muốn làm cơn gió
    Lan đi vào mênh mông!
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rằng trên đời này có những giây phút gay go, khi đó nỗi bất hạnh lơn nhất là sự cô độc và điều ta cần chính là sự chia sẻ , một bờ vai để ta tìm thấy sự an ủi và giúp ta vượt qua những đau khổ và thất bại
    Tôi có nhiều bạn bè tốt ,một gia đình hạnh phúc,tôi gặp nhiều thành công, và tôi tự tin rằng tôi bản lĩnh nhưng dễ thương đủ để thu hút nhiều người . Tôi biết là khi tôi muốn một điều gì đó thì tôi sẽ làm được trong hầu hết các trường hợp. Và tôi chỉ thiếu thời gian.
    Nhưng thời gian lại trôi vô cùng chậm chạp trong những giờ phút như thế này . Tại sao tôi không chọn lựa được cho mình một hướng đi ổn định : học hành ,công việc và một tình yêu .Tôi luôn cố gắng đi tìm kiếm một điều gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi luôn thả lỏng cho cảm xúa và ý thức của mình . hay tại tôi nhiều thứ để lựa chọn và tôi tham lam?
    Tôi biết rằng nếu tội không chịu suy nghĩ và chọn lựa tôi sẽ phải trả giá . Cuộc đời tôi sắp bước qua một trang mới,một ngã đường mới.Mọi thứ sẽ bắt đấu lại từ đầu . Nếu tôi không khởi động sớm trên đường đua này,mọi người sẽ vượt qua và bụi mù sẽ phủ lên con đường trước mắt tôi và tôi sẽ té ngã.
    (còn tiếp)
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lãng quên
    (Một người bạn đã tặng tôi bài thơ này và rất muốn post lên cho các bạn cùng đọc)
    Tận cùng của nỗi đau vẫn khát khao mong chờ
    Tận cùng của Lãng quên vẫn cồn cào nỗi nhớ
    Đại dương mênh mông và sâu thẳm chừng đó
    Có chứa nổi mình đâu một phút cô đơn
    Em không ngăn nổi mình khi nghĩ về anh
    Dẫu biết rằng đó là tận cùng đau khổ
    Như con sóng ngoài khơi dẫu biết mình tan vỡ
    Vẫn vỗ vào bờ dào dạt yêu thương
    Giá như có một người, ôi chỉ một người thôi
    Cho em yêu suốt đời và mãi mãi
    Để con tim đừng bao giờ khắc khoải
    Đã có một thời em lạc lối yêu anh.
    (Xin lỗi vì đã có sửa đôi chút trong bài thơ này)

    Don't dream it's over!
  7. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị
    Không niềm vui không tiếng thở dài.
    Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc
    Em mơ gì cho một sớm mai?
    Một ngày trôi qua em chẳng chờ ai
    Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
    Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
    Chiều lại ra đi nhường chỗ đe^m dài
    Một ngày đi qua trên quả địa cầu
    Em đừng hỏi vì sao tôi buồn thế
    Tôi ước gì tôi mãi là dứa trẻ
    để không buồn cho cuộc sống quanh mình.

    Dirosemimi
  8. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM QUA (Yesterday )
    Đêm khép vào một ngày mới mở ra
    Ngày hôm qua đã xa như cổ tích
    Ngày hôm qua chỉ còn là dấu vết
    Dẫu đẹp, xót xa những tiếng ban đầu
    Ngày hôm qua ta đã yêu nhau
    Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở
    Đâu biết trước ở cuối con đường cũ
    Trái tim anh lại đập ngã ba nào
    Ngày hôm qua thời gian chảy về đâu
    Rồi trên trán em một vầng tóc nhớ
    Bởi trái tim em không khi nào ngủ
    Không phân biệt tình yêu bằng năm tháng cuộc đời
    (st)

    Thêm một bài thơ tặng bà chị giải.....buồn ...chuồn chuồn bay thấp thì .....bay cao thì..bay vừa thì.....G

    Je me sens si loin de toi a des moments
    Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends
    Je me force a esperer mais je me mens ​
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Những điều không thể kể 2/1/2002
    Những cơn mưa có thật
    Những cơn mưa trong lòng
    Hạt rơi ngoài mái phố
    Hạt rơi vào hư không.
    Cuộc sống muôn vẻ như lăng kính muôn màu.Những chuyện tình ngườI ta tự kể cũng đa dạng và đầy màu sắc như thế.Song , cũng có những chuyện dẫu muốn cũng không thể tìm ai đó để chia sẻ ,kể nhau nghe chuyện của mình,hòng vơi đi nỗi nhớ tưởng chừng như xốn xang,quay quắt trong lòng.Cuộc sống khắc khe???Thôi thì những gì mình cho là đẹp ,là bất diệt thì cứ cất mãi trong tim, khi tinh thần kiệt quệ thì tìm về ngày xưa để lấy lạI chút cảm giác một thời là ??otriệu phú ??o của nhau , cái cảm giác giúp bước chân ta thôi đừng xiêu vẹo trên hành trình tìm kiếm tờ xanh ,tờ đỏ bỏ vào hầu bao mỗI tháng và để nuôi đứa con tin thần sống mãi trong ta ???
    Năm tháng qua ,thời gian qua ,những kỷ niệm hôm qua cũng qua mất .Có còn không lời hẹn ngây ngô ngày nào :con gái B sẽ cướI con trai của N ,tụi mình làm sui gia ??? Cuộc sống đã phân ngôi ,lời hẹn xưa giờ trôi theo ngày tháng .Một lúc nào đó chợt nhận ra : mất nhau đi để được có mãi nhau trong đời ???
    Mùa thi nối tiếp những mùa thi.Ta đã yêu nhau từ những ngày ôn thi dạo ấy và sẽ yêu nhau hoài cho đến khi lũ học trò thôi không còn thi cử ???
    Mùa mưa nối tiếp những mùa mưa .Ta đã yêu nhau từ những mùa mưa năm ấy , và sẽ yêu hoài cho đến khi nào đất trời này thôi hết những cơn mưa .
    Veno's member
    www.venonet.com
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    8 năm trước cũng xảy ra một cuộc chia tay kẻ ở ngườI đi .8 năm sau ngồi ở quán ,mở môi uống ly cafe không đá ,không đường đắng nghét???.Thời gian vụt trôi , chớp mắt lại sắp sửa chia tay cuộc tình thứ 2 trong đời. Lại phải lăng quăng với những điều muốn và không muốn .Lại ta về với ta và lại bắt đầu xây lại những toà ??" lâu ??" đài ??" tình - cảm .Nhọc nhằn và mỏi mệt .Không than ! kẻ đang vui thì bảo ??odở hơi ??o kẻ buồn thì bảo ??osao mà toàn gặp bế tắc??? .Bây giờ tim rỗng ,lòng cũng rỗng . ???. Thèm một mình trở về với công việc .Không dưng nghĩ đến Dad & Mom thật nhiều : lăng xăng làm vui cho đời và biết bao nhiêu người dưng khác họ mà dường như chưa làm được gì trọn vẹn cho mẹ và ba ???.
    Cuộc đời mơ hồ thật (vậy mà chủ quán cũng đoán ra : Hình như là ???)
    Vô tình đọc những dòng 2 người bạn viết cho 10 ngày sau chia tay .Và không dưng muốn chen ngang bằng bài hát của Tuấn Ngọc ??oĐừng bao giờ hứa mai sao ta luôn bên nhau ?????? để giúp cho cuộc sống này tròn trịa một chút ,như 2 ngườI bạn nói !
    ??o Nhận thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Thêm một lần trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết ???.??? biết không
    Rộng lượng một chút và dửng dưng một chút : Đừng trách và đừng hứa . Được vậy sẽ mua được 2 chữ Bình An.
    P/S : mớI bỏ đường vào phần cafe còn lại và mới biết : đắng ngọt là do mình .


    Veno's member
    www.venonet.com

Chia sẻ trang này