1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải- trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia . . .
    (Nguyen Trung Kien)
    Tham gia cùng VH, không biết mọi người nghĩ sao, nhưng BOB thích bài thơ này thật....nhẹ nhàng và ....

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  2. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết quán HNL này, nhưng tôi biết hồi trước trong đường Nguyễn Đình Chính có 2 quán cafe : 1 quán nhỏ nhỏ trong nhà chủ quán là 1 em dáng người mũm mĩm khá xinh , còn quán kia là cafe vườn khá rộng đồng chủ quán là 1 chị người HN tên Huyền. Không biết HNL có phải 1 trong 2 quán đó không ? Hay là quán nào mới mở nữa ?
  3. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người muốn đọc tâm sự, cho mọi người đọc của FB nè
    ---------------------------
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Không hiểu sao lúc này anh thấy chán em quá. Dù em vẫn còn như xưa , như cái lúc mà anh gặp em, nhưng tình cảm của anh không còn như hồi đó nữa rồi. Cái cảm giác anh có với em ngày xưa đã không cánh mà bay, đối với anh bây giờ, em không còn quan trọng nữa rồi.
    Ngày ... tháng .... năm ...
    Hôm nay, anh bất chợt gặp cô ấy. Tâm hồn anh như đã xao động từ cái nhìn đầu tiên.Dù không muốn so sánh , nhưng quả thật cô ấy hơn em rất nhiều. Cách thể hiện đúng mực, quyến rũ. Mấy ngày hôm nay, anh luôn nghĩ về cô ấy , cô ấy đang dần dần thay thế hình ảnh của em trong anh. Anh không biết phải nói sao với em bây giờ, anh cũng không biết phải nói sao với parents , có lẽ , để cho thời gian lên tiếng vậy .....
    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cái quán nhỏ nhỏ có 1 em mũm mĩnh khá xinh đấy anh .Chị ấy hơi "bự " con và hay chửi em vì mỗi lần em lại là các nhân viên không tập trung được hehehehe.
    Veno's member
    www.venonet.com
  5. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    I see. Thế ra quán cafe đó vẫn còn ư, chỉ là đổi tên thôi. Tôi đã từng dự lễ khai trương quán ấy ngày trước. Cho gởi lời thăm sức khoẻ bà chủ quán. Thanx.
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Anh à .Vậy chắc anh rời VN lâu lắm rồi nhỉ .HNL bây giờ đẹp hơn ,trông ấm cúng hơn ,Tui vẫn nhỏ xíu như vậy nhưng lại có mở thêm sân vườn ,rất thích hợp cho những đôi yêu nhau lại đó tâm sự.Nhưng ở đây tuyệt đối không thích những đôi lại đó mà .. bite .....nhau đâu .
    Chị đó giờ đây vẫn vậy .Nhưng hình như đã có người theo sao nên trông rất hạnh phúc .Các nhân viên thì thay đổi rất nhiều ,những người lại quán cũng khác đi nhiều lắm
    Veno's member
    www.venonet.com
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Buồn
    Một đêm kia một người Do Thái
    Kể lể cùng tôi nỗi nhớ nhà
    Thất thiểu trọn đời nơi đất khách
    Ăn nhờ ,sống gửi xứ người ta.
    Tôi nhớ , ông ơi ,héo cả hồn !
    Đời tôi ,tôi chẳng muốn gì hơn
    Là về cố quận ,mai sao chết
    Còn có bên nhà miếng đất chôn
    Tôi cũng như ông ,cũng lạc loài
    Bơ phờ như chiếc lá thu rơi ;
    Lang thang mang bóng nơi xa ấy
    Tôi cũng như ông ,cũng nhớ hoài .
    Nhưng nỗi sầu ông dễ hiểu hơn
    Chớ tôi không biết cớ sao buồn :
    Chưa hề mất mát nhưng tìm mãi
    Chẳng cách vời ai ,vẫn đợi luôn .
    (Hình Như Là......)
    TK
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    YÊU

    Tôi biết rồi đây có những ngày
    Em thành rượu đắng để mà cay
    Mình tôi lãng đãng bên đường vắng
    Quên hết cuộc đời...say say say
    Tôi biết rồi đây có những đêm
    Tìm em lá rụng xác xơ thềm
    Em đã không còn xa vắng lắm
    Bụi khói bay đầy...quên quên quên
    Tôi biết rồi đây có những chiều
    Em không còn nữa nắng buồn hiu
    Mình tôi lạnh lẽo bơ vơ bước
    Biết thế nhưng mà ...yêu yêu yêu.
    ...for someone....

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu anh
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
    Chiếc lá rơi trong chiều lộng gió
    Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
    Rồi một chiều sững bước giữa chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
    Ngậm trên môi một cành cỏ dại
    Chợt thấy rằng tôi đã khóc khi xưa
    Và bối rối nhận ra tình yêu đến...
    ...Pense à toi...
    Quelque chose dans mon coeur
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Trong tôi có nhiều tôi
    Một tôi hay cười, một tôi hay khóc
    Tôi cười với đám đông, tôi khóc một mình
    Còn một tôi im lặng
    Một tôi là chiếc bóng theo tôi
    Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
    Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
    Tôi nhiều tôi vậy mà sao tôi vẫn một mình...
    ...Je ne comprends pas pourquoi...

Chia sẻ trang này