1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ,em chẳng biết viết gì cho anh khi em đã thuộc về người ....Làm sao em có thể trải lòng mình ra với anh. Khi chuyện tình yêu của em và anh chỉ còn trong giấc mơ mà em khát khao được gặp...........làm sao em có thể về với anh khi em chỉ còn có thể dành cho anh trái tim mà không là thể xác.......vẫn ở bên người ..............anh ấy vẫn yêu em ,lo cho em .....Em chỉ mỉm cười !Làm sao em có thể rủ bỏ ân tình của anh ấy ,anh ấy không có lỗi ...Còn anh ? Khi em xa anh vẫn còn có hàng ngàn người chờ anh ,yêu anh ... trái tim anh không dành cho em ,cho một người nào đó ...! Làm sao em có thể quay ngược tất cả để yêu anh ..............
    Thôi anh à !!! hãy cứ để tình yêu của mình chết đi ....kỷ niệm của mình chết đi...em không muốn là người rượt đuổi ...................
    Veno's member
    www.venonet.com
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi
    Những dòng này tôi viết cho chính tôi .Có người đã từng nói với tôi rằng tôi quá lãng mạn .Chính lãng mạn sẽ làm tôi đau khổ .Tôi không biết có đúng vậy không nhưng tôi lãng mạn thì đúng .Có lẽ vì vậy tôi luôn nhìn đờI bằng cặp mắt màu hồng ,không hề có sự đau buồn .Nhưng bây giờ thật sự sau những gì vấp ngã tôi mớI biết rằng cuộc đời không bao giờ là màu hồng ,nó luôn là một bức tranh muôn màu muôn vẻ mà màu xám là màu chính. Tôi còn quá trẻ ,còn rất nhiều những gì chưa trải qua .Nhưng thực sự tôi thấy cuộc đời chỉ toàn màu xám đau buồn .Giờ đây ngồi một mình không bạn bè ,người thân , tôi đang nhìn ,nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc đời mình .Bao nhiêu cuộc tình ,bao nhiêu người đã qua trong cuộc đờI tôi .Nhưng rồi tất cả đều là hư ảo , đều chẳng để lại trong tôi mà chỉ là nỗi buồn ? Tôi như đang chơi vơi hụt hẫn không biết đâu là phương hướng .Có ai hiểu được cho tôi .Và anh ,người tôi thương yêu nhất ,sống hết mình vì anh ,cũng đã rời bỏ tôi ra đi, để lại cho tôi một vết thương sâu thẳm,một trái tim cằn khô không còn gì nữa .
    Trước khi có anh tôi yêu cuộc đờI này biết bao,nhưng khi không còn anh tôi thấy cuộc đời này thật vô vị, đáng chán.Tôi có quá ngu ngốc chăng ? Khi xung quanh tôi còn rất nhiều người thương yêu tôi , vì tôi làm mọi thứ nhưng đó có phải là sự thật hay ảo tưởng ? Vì con ngườI luôn lọc lừa dối trá ? Họ chỉ nhìn mình bằng cặp mắt đầy dục vọng ,lo toan ,tính toán ? Ngay cả chính tôi cũng đang bị cuốn theo cơn lốc xoáy đó ?????????..
    Veno's member
    www.venonet.com
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Dẫu đã biết em về vui duyên mớI
    Có vui không khi đánh mất tình đầu
    27-12-2001
    Em có vui không em ? Em có còn khóc trong những lần nhớ anh da diết không ?
    Chắc là không đâu nhỉ ? Vì bây giờ bên cạnh em có một ngườI khác che chở cho em ,chia xẻ những niềm vui trong cuộc sống thay anh rồI phảI không .
    Anh vẫn biết ngườI đến sao anh hoàn hảo hơn anh nhiều ,cho em một tình yêu tuyệt vời hơn ,nồng thắm hơn tình đầu của anh trao cho em ,nó ngu ngơ và khờ khạo lắm phải không ?
    Anh vẫn biết tình đầu của anh và em đã bay xa ,xa lắm .Nhưng sau kỷ niệm tình đầu của chúng ta vĩnh viễn còn mãi trong anh ,không xa rời ,không biến mất ?????????.
    Còn em ,chắc em vui lắm nhỉ ,hạnh phúc lắm phải không ? Anh nghĩ là những nổi nhớ ngày xưa em dành cho anh đã thay thế hình bóng của anh bằng hình bóng người ấy phảI không ? Nó da diết và cồn cào lắm phải không ?
    Còn anh : vẫn lặng lẽ với riêng anh bên cuộc đờI,vẫn phiêu du ,vẫn không tìm được tình yêu cho riêng mình.Chắc có lẽ lời nói ngày xưa của anh nói với em đã thành sự thật : ??oTình yêu trong đời của anh đã dành hết cho mốI tình đầu này rồI!??? Bây giờ có lẽ tình yêu không lời của anh đã dành cả cho em .Giờ đây em ra đi ,bỏ lại mình anh chơ vơ trong cuộc đời và chỉ mình anh đơn côi với anh .Không còn tình cảm để yêu ai ???.
    Veno's member
    www.venonet.com
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta xa nhau ??????.
    Thức trọn đêm nay,anh chợt hiểu rằng con tim của chúng ta thực sự vẫn chưa cùng nhịp đập .Phải chăng anh là người điên khi đi cùng em trong một tình yêu khờ dại ? Và đã lạc lối ư ! Hay đi vào ngỏ cụt ? Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu phải yêu em như thế nào .Anh mong ước rằng hai ta sẽ cùng một hơi thở nhưng dường như không thể ,anh chưa phải là một nửa mà em tìm kiếm và cũng không là nơi ánh mắt em dừng lại . Đôi khi trong mơ anh thấy rằng chúng ta đang đi dần đến phía chân trời ,nơi mà cánh cửa thiên đường đang hé mở chờ đợi nhưng rồI tất cả chỉ là làn khói mong manh ,tan nhanh vào hiện thực . Đâu rồi những dự định,những ước mong mà ta cùng dựng xây cho ngày mai ! Sẽ là ??o A HAPPY COUPLE??? ư !..,tiếc thay tất cả đã cùng em đến một nơi xa ,???rất xa ???.Anh sẽ không quên những giây phút bên nhau ,và chỉ mong em cất giữ nó như những kỷ niệm buồn. Bàn tay âm ấm rạo rực yêu thương sao giờ này lại ôm đầy trống vắng .Vẫn mong cho em sớm tìm thấy một nửa và một mình anh sẽ đi hết đoạn cuốI của con đường .Anh gọi tên cho tình mình là ??oshort love??? ,vì chúng mình chỉ có một thời gian ngắn ngủi bên nhau, và phải chăng chưa đủ để hiểu anh hay quá ít để hiểu em ? Có lẽ chúng ta tự hiểu mỗi bản thân mình.Hạnh phúc đã đến vớI anh thật nhanh và cũng như ra đi vậy .Sự thật làm sao có thể chối bỏ được dẫu rằng anh vẫn còn ngỡ ngàng ,anh không phải là ngườI sống với quá khứ dẫu rằng nó thật đẹp .Có lẽ là em không biết anh yêu em đến dường nào và dường như chưa ai đến vớI em như vậy .Em đã trao anh cơ hội để an ủi anh ư ! Nhưng mảnh gương vỡ làm sao liền lại ?????????Hay anh không đủ để em làm chổ dựa .Anh luôn nhớ về em nhưng anh biết rằng cảm xúc đó đang dần mờ nhạt và dù anh cố gắng dang đôi tay để chắn lại những dòng ký ức trôi đi nhưng không thể chắn hết những cơn sóng của cuộc đời . Đêm nay em có đang thức cùng nỗi đau như anh ? cũng có thể là không vì vết thương lòng của em không sâu thẳm như anh đang có .Dường như mỗi lúc khép mắt tạm xa rời thực tại ,hình bóng em lại hiện ra và mỉm cười như sự ăn năn của thần tình yêu cho một lần nhầm lẫn ??????..

    Veno's member
    www.venonet.com
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 02/06/2002 09:03
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    õ?oõ?ƯTôi ?'?Ê y?êu em bao ngày nỏ??ng õ?Ư.Tôi ?'?Ê y?êu em bao ngày mặ?a õ?Ư.õ??
    Nhỏ?Ăc Trỏằi anh : nỏ??u em sinh ra c?ạng thỏằ?i vỏằ>I ông , em sỏ?ẵ y?êu ông mỏ?Ơt thôi ( Dỏ?Ăi dỏằTt thỏ?ưt ). Còn anh th?ơ sao ??? T?ơnh này sao không khỏ??c s?Âu vào ?'ỏằ?i nhau ?'i õ?Ư d?ạ chỏằ? ?'ỏằf khóc thỏ?ưt nhiỏằ?u , ?'ỏằf giỏ?ưn thỏ?ưt nhiỏằ?u, c?âng chỏằng ?'ỏằĐ tr?fm dòngõ??
    Rỏằ"i lỏ?Ăi thỏằĐ thỏằ? õ?o T?ơnh mỏằTt hai n?fm không phỏ?Êi t?ơnh dài õ?Ư..õ??
    D?ạ g?ơ Anh ặĂi , khi nghe Trỏằ em nhiỏằ?u , thỏ?ưt nhiỏằ?u õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    Veno's member
    www.venovn.com
    Đặ?ỏằÊc sỏằưa chữa bởi - viethoa vào 15/04/2002 13:24
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm thắp lên nỗi buồn dịu vợi , thế là nhớ em .Nhớ em hay cười hay giận mà lại ít khi buồn .! nỗi buồn đơn giản , cho anh hỏi vì sao em buồn , có chuyện gì kể cho anh nghe với .
    Đêm nay anh lại nằm mơ thấy anh nhưng cảm giác cô đơn ,trống trải làm anh nhớ đến giữa anh và em tồn tại cái ??o chúng ta??? quá ngắn ngủi.
    Có những lúc anh không bằng lòng với cách sống hiện tại và mong muốn từ bỏ những điều bình thường vớ vẫn nhưng cuộc sống lại trói anh vào vòng luân hồi. Anh vẫn là một người anh và anh chờ đợi gì ở kiếp sao khi không làm tròn bổn phận ở kiếp này và liệu có kiếp sao không ?
    Chúng ta chia tay nhau khi anh muốn hoà mình vào dòng đại dương .Anh muốn làm con sông lớn để tuôn ra biển cả. Biển rộng muôn trùng và không nhớ đến một dòng sông xa xôi ?????????..
    ( from HNL )
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Với ai chưa yêu thì mơ ước tình yêu , ai buồn về cuộc tình thì than thở , chia sẻ với cuốn sổ này , ai đã có tình yêu thì lại mong tình yêu đó càng đẹp , càng hạnh phúc hơn !!!
    Đối vớI tôi mà nói : Đơn giản . Tôi luôn cầu mong suốt cuộc đờI càng đơn giản như thế. Tôi đã từng nghe một câu nói ??o Hạnh phúc như một cổ máy , càng đơn giản càng dễ sửa !??? Tôi không có nhiều bạn , tôi có một tình yêu nho nhỏ , có một mái ấm nho nhỏ . Đối với tôi đó là hạnh phúc. Song điều tôi muốn nói ở đây là tình mẫu tử .
    Mẹ ! Tiếng kêu đơn giản mà ai mở miệng cũng phải nói ít nhất một lần , một tiếng nói thiêng liêng không cầu kỳ mà đầm ấm .Tôi xin tôn vinh tất cả những người mẹ trên thế gian này , những người mang tình yêu và nguồn sống đến cho nhân loại .
    Tôi yêu hoa cúc trắng hơn tất cả các loại hoa . Cánh hoa dịu dàng và đằm thắm , thanh cao .Có người hỏi tôi ??ohoa hồng tượng trưng cho tình yêu , thế còn tình mẫu tử ????. Tôi chọn hoa cúc trắng , thật thuần khiết , thật dịu dàng . Và hôm nay ,trên bàn HNL café cũng để hoa cúc trắng , tôi lại nhớ đến mẹ.
    Đối với mọI người mẹ tôi trông thật khó tính ,khắt khe , bạn tôi đến nhà rất sợ gặp và trò chuyện với mẹ tôi . Nhưng với tôi , mẹ thật dịu hiền , mẹ như một bà tiên nhỏ luôn che chở cho tôi . Suốt cả cuộc đời mẹ sống cũng là vì những đứa con thân yêu của mẹ.
    Tôi luôn dằn vặt mình khi làm sai những điều mẹ dạy , không ngoan ngoãn nghe lời mẹ . Nhưng tôi nghĩ , tôi vẫn còn thời gian sửa chữa . Bởi hiểu rằng khi mẹ mất đi ta mớI bắt đầu hối hận những việc làm sai trái mà ta đã từng làm . Bởi ta đau một mà mẹ đau đến mười.
    Anh đã dạy tôi điều ấy !
    Như bất cứ một ai ! Anh cũng có mẹ ! Anh cũng yêu mẹ như bao người con khác .Nhưng bất hạnh một điều mẹ anh đã mất !
    Tôi biết ! Đó là nỗi đau lớn nhất trong anh . Bởi vớI anh , mẹ là bà tiên xinh đẹp nhất , nhân hậu nhất .
    Vâng ! anh là người tôi yêu ! Anh có cá tính của một người đàn ông , nhân hậu , vị tha ,yêu thương con người , chung thuỷ , và rất hiếu thảo . Tôi yêu anh vì những đức tính ấy . Và lại càng hiểu rằng ??o Trái tim ngườI mẹ là trường học của đứa con ???.
    Tôi chưa được gặp mẹ anh một lần nhưng nhìn gương mặt anh tôi có thể mường tượng được gương mặt mẹ anh . Càng nhìn anh , tôi càng cám ơn mẹ anh vì đã sinh ra và ban cho tôi một bờ vai , để nương tựa suốt đời !
    Tôi xin chúc mừng những ai đang còn mẹ và chia sẻ nổi đau với những ai đã mất mẹ .
    Tôi viết vào đây để các bạn có thể đọc được , đừng buồn , đừng vội chán , đừng vội cảm thấy sống không còn ý nghĩa khi không còn tình yêu .Hãy nhớ về trái tim người mẹ luôn rộng mở , nâng niu , thương yêu ta . Tình yêu ấy là tình yêu bất diệt , tồn tại mãi với thời gian !
    Tôi cũng mong ước ! Một ngày nào đó khi tôi được làm mẹ ! Trái tim tôi cũng có thể sưởi ấm được cho đứa con thương yêu nhất của mình , bất kể phải hy sinh thứ gì tôi có .
    Veno's member
    www.venovn.com
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật nữa lại về, lòng cô đơn và buồn chi lạ. Ngồi ở nhà với cái computer vô tri vô giác này và cứ tưởng tượng mình đang ở HNL. Cả ngày không ra khỏi nhà, không muốn đi đâu. Nghĩ mình không thể như vậy mãi được nên gọi điện rủ đứa kia đi uống cà phê cho đỡ buồn nhưng đứa kia lại bận việc... Thế là đành ở nhà mượn cái computer làm bạn tâm sự. Đứa kia ơi, có biết tâm trạng của một đứa lúc này không ? Buồn và cô đơn lắm !!! Dù có thế nào đi chăng nữa thì một đứa vẫn luôn nghĩ tới đứa kia...
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy chuyện đau khổ!!! chẳng lẽ cuộc đời chỉ toàn đau khổ thôi sao?? thật phi lý khi chỗ lãng mạn như thế, chỗ tưởng như dành những đôi lứa yêu nhau như thế lại chỉ chất chứa toàn là chia tay, đau khổ.....
    con người ta chỉ có thế để nói thôi sao???
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    Còn lỏ?Ăi g?ơ sau n?fm th?Ăng không anh ?
    Xỏ??p kỏằã niỏằ?m vào dòng thặĂ tiỏ??c nỏằ'i
    M?ơnh chia tay mà em không hiỏằfu nỏằ-i õ?Ưõ?Ư
    Còn bao ?'iỏằ?u chặ?a kỏằ
    Tôi không th?ưch sỏằ? tròn trỏằ Trỏằ?i mặ?a không lỏằ>n lỏ??m
    Nhặ?ng ?'?Ê ặ?ỏằ>t ?'ôi ?'ỏ?Đu
    CuỏằTc t?ơnh không lỏằ>n lỏ??m
    Nhặ?ng ?'ỏằĐ giỏ??t lòng nhau
    Tôi c?âng là ngặ?ỏằ?i không th?ưch sỏằ? tròn trỏằ Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này