1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em trở về thế giới của riêng em
    Có những ước mơ lặng thầm bên khung cửa
    Bảng lảng chiều rơi vương cành rất khẽ
    Tiếng chim nào thảng thốt cả vành mi
    Em trở về hờn giận hóa xa xôi
    Lời hẹn cuối nhòa phai rồi có phải
    Mắt người thương nhìn em ái ngại
    Vỡ toang mùa cho lá rụng đầy vơi
    Đêm ngắm sao em thắp chút lửa lòng
    Cho ấm lại phút đầu mình hò hẹn
    Thời gian ơi ở hai miền cách trở
    Có khi nào cổ tích nhuốm rêu phong
    Chiều nay trời không mưa, lá vàng của mùa hạ rơi nhẹ trên phố, gió êm ả và một ít nắng dịu dàng. Những cảm xúc trộn lẫn , đan xen vào nhau 1 cách khó tả. Lý trí và tình cảm , lòng tự trọng và tình yêu, nỗi đau và nỗi nhớ......tất cả vừa mông lung , vừa mơ hồ , vừa thanh khiết , vừa trần tục....hòa quyện , lẫn lộn.....
    ( sưu tầm )

    Dirosemimi
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hình như là...

    Hình như là anh đã xa em...
    Bao giấc mơ giờ tan biến
    Như kỷ niệm ngày nào
    Ta bên nhau dần xa...

    Hình như là có nỗi nhớ...
    Len lỏi trong đêm
    Từng giọt buồn nặng trĩu con tim
    Gánh thời gian về mỗi tối

    Hình như là em đã đơn côi...
    Sẽ còn mong nhớ đợi chờ
    Như ước mơ chỉ là mơ ước
    Sao anh hững hờ ...

    Hình như là ta đã xa nhau...
    (st)
    19
  3. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả tụi mày ? Yêu và được yêu và đau khổ . Đau khổ vì yêu ??? có phải là ??othú đau thương??? không hả ? Bây giờ tao đang buồn của nỗi buồn hơn 4 năm trước đây của mày . Đừng giận nghen , lúc đó tao cười cợt vào những giọt nước mắt yếu đuối của mày , để giờ đây ?????? Tao thấy lão Trịnh hay đấy mày ạ : ??o Tình yêu là tình yêu ,trong nó có sẵn mầm mống của sự huỷ diệt ??? . Tình yêu của tao và hắn ta đang rệu rã , mòn mỏi dần và cuối cùng tụi tao đã kiệt sức , không phải cái gì muốn cũng được , không thể cố gắng được nữa , không thể gượng ép đâu .
    Chẳng ai có lỗi cả , phải không ? Nhưng đừng nên để đến khi tình yêu chán chường , mệt mỏi . Mình hãy còn trẻ lắm và cảm xúc hãy để cho nó được nuôi dưỡng một cách tự nhiên , khoáng đạt nhất . Tao chẳng có gì nhiều để nói cùng mày đâu , bởi trong những quyển sổ này đã có quá nhiều nỗi đau , quá nhiều những dòng tự sự . Đôi khi tao cảm thấy mình cạn kiệt và cũng chẳng có gì hay ho để nói ???. Và tao im lặng ! Sự im lặng đôi khi là vô nghĩa , song nó cũng là tất cả những gì dào dạt nhất không thể nói thành lời . Chỉ biết rằng , hãy cứ bình thản và thương yêu , hãy cứ hư hỏng một cách có ý thức , hãy cứ bản năng hết mình ???..
    Cả tao và mày đều là những đứa con gái nổi loạn , nhiều lúc thèm được như tụi con trai , ganh tị vớI tụi nó .Tao nhớ mày nói ??o Con trai làm gì cũng có lý do , buồn : uống cafe một mình , phì phèo thả khói thuốc lên trời . Bực : chửi thề , chán : chạy xe , gào thét , chọc ghẹo các cô gái ??? .Tụi mình cũng muốn vậy lắm phải không . Nhưng chắc gì dám làm vậy . Sống hết mình theo bản năng _ lỡ phải hối tiếc thì sao . Nhưng thây kệ cuộc đời , chắc phải lâu lâu nữa tao mới lục đục yêu lần nữa , lại tự vấn với mình : một nữa của tôi ở đâu ?
    Chúa nói khi người đóng lại trước mặt ta cánh cửa thì đồng thời người sẽ mở cho ta một cánh cửa sổ . Sẽ chẳng có gì là bế tắc một cách tuyệt đối cả ,nhất là trong tình yêu . Tao không có đạo nhưng tao thấy câu này chúa nói đúng lắm : Tao chỉ muốn nói : mọi cái sẽ qua , tự nhiên , bình thản , lạnh lùng !???..
    3a4
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ là gì ,còn lại gì khi tôi không còn mẹ ! Tôi đã cười và sống như mẹ đã cười và sống. Tôi là hình ảnh của mẹ và cả đời tôi là những gì mà mẹ đã ban cho .
    Tôi đã có những phúc yếu lòng nhưng khi nghĩ đến mẹ, bệnh tật của mẹ tôi vội đứng dậy. Mẹ đâu muốn con của mẹ yếu ớt thế .
    Thật đau đớn khi biết mẹ đang dần xa mình . Tôi đã cảm nhận từ lâu rồi, khi đã bắt đầu lớn khôn rằng những đau đớn , bất hạnh mà ông Trời đã làm với mẹ chính là để tôi có những thành công như bây giờ.
    Mẹ chẳng bảo tôi phải làm gì . Mọi việc tôi đã làm dù có cái không đúng với nhiều người nhưng mẹ vẫn bảo ??o mẹ tin con??? Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để tôi trụ vững và thành công . Mẹ đâu nói gì vớI tôi đâu ? Hạnh phúc mà tôi cảm nhận được chính là lúc mẹ tôi cười vớI những thành công của tôi. Ấy là tôi đã làm được điều mà mẹ mong .
    Con chẳng là gì khi con không còn mẹ . Tôi biết mẹ sẽ không đồng ý nhưng mẹ ơi con còn điểm tựa nào khi mẹ không còn ? Con thành công vì ai đây ?
    Mẹ bệnh khi con còn thơ ấu . Mẹ đã chấp nhận để con có một cuộc sống bình yên như bao ngườI khác . Để bây giờ khi con có sự nghiệp , có thể chăm lo cho mẹ thì mọi thứ đã trễ . Vậy tất cả những điều con đã làm có ý nghĩa gì đây ?
    Tôi không dám tưởng tượng sao này . Tôi có vợ , rồi có con ???.Cuộc đời là thế nhưng nếu không có mẹ ? ????????????..
    Tôi đã muốn có những thứ đó thật sớm khi mẹ còn có thể chứng kiến nhưng mẹ bảo đời mẹ khổ vì những gượng ép ,con hãy tìm được người con yêu rồi hãy yêu thương họ . Mẹ chỉ cần con hạnh phúc .
    Cả cuộc đời tôi như mẹ , không dám là mai đau khổ .Mẹ sống trong tình yêu của tất cả mọi ngườI vì mẹ tin vào định số . Hãy sống tốt , dẫu cuộc đời có bạc bẽo thì ít nhất ta cũng an lòng ???????????????..
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Biết nói làm sao nhỉ ? Có thể nói một câu ??oXin lỗi !??? không ? Nhưng em cảm thấy đó chẳng phảI là lỗi của em . Vậy thì chỉ có thể nói một câu : ??oI??Tm teribly sorry !??? Em rất tiếc ! Nhưng khoảng thời gian qua em cảm thấy mình dần xa cách anh , và đến giờ này thì em có thể nói là em không còn yêu anh nữa ! Anh càng cố níu kéo , em lạI càng muốn xa anh hơn. Anh yêu em nhưng không hiểu em , vậy thì cách tốt nhất là xa nhau vậy! Đừng gởi thư cho em nữa , nếu thấy có lẽ em cũng không đọc được vì đã quá hạn . Và cũng đừng làm phiền chị Vân , chị ấy cũng có bạn trai , cũng có bao lo toan??????.
    Em chỉ có thể nói là không còn cách gì cứu vãn nữa ! Nếu còn nghĩ đến em thì xin hãy để yên cho em học . Em giờ không nghỉ đến gì ngoài tương lai của bản thân mình .
    Tạm biệt ! Mong là anh không làm gì khờ dại !

    Veno's member
    www.venovn.com
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày qua , mưa cứ rơi , rồi một ngày mưa , chợt nhớ chuyện xưa ,thoáng như làn gió nhẹ bay về , trên đôi môi cười nhẹ , tôi khẽ cảm nhận cái hay hay về những ngày đã xa .
    Mưa ngày xưa ,từng cơn ???chạnh lòng , nhớ nhung ,mong đợi .Từng giọt tí tách bên hiên ngoài căn phòng vắng , gió đưa nhẹ , nhẹ như bước chân em ,rồi em đến , rồi em không đến ??? Mưa ngày xưa , ưu sầu nhìn qua song cửa ??? em đã bên người ??? Rồi một đêm mưa , cùng em ước hẹn ??othi xong anh quay về ???.??? ??o???Ừ??????
    Từng giọt ,từng giọt ??? tí tách ,bên hiên sao như vô hồn , lời ước hẹn chưa nửa mùa mưa mà em đã sang ngang ???Phải chăng ????
    Ngày lại ngày qua ,và một ngày không như mọi ngày , đúng như ước hẹn , tôi trở về tìm em dù rằng mọi chuyện đã khác. Trong lòng vẫn ước mong được gặp lạI em , được nhìn vào mặt em nhưng em đã ra đi không để lại một lời ??? để lại trong anh từng cơn mưa kéo đến , hàng phượng vĩ buồn hiu bên sân trường im vắng ,chỉ còn mưa , còn ta và hàng ghế đá vắng em .
    Hôm nay vẫn như hôm nào ,vẫn mưa , vẫn từng giọi rơi trên chiếc lá tí tách , vẫn hàng ghế đá dưới bóng phượng rũ một mình trong mưa ,vẫn căn phòng im vắng nhưng cái cảm nhận thật nhẹ nhàng ,vững chắc , không ưu sầu , phiền muộn ??????
    Giờ này em sao nhỉ , có tìm lại giọt mưa xưa không ????? Chạnh lòng nhớ về em để rồI trên môi nở nụ cười hay hay về những ngày đã qua .
    Hình như là ?????????..

    Veno's member
    www.venovn.com
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mưa
    Có cơn mưa bất chợt
    Ghé ngang ....Hình Như Là ...
    Ta mong manh như lá
    Ngồi đếm hạt mưa rơi
    "Đừng đếm nữa tôi ơi "
    Tại tự mình như thế
    Có hạt mưa nào dễ
    Đọng lại trên mi dài
    Buồn : Ta nhớ đến ... Ai
    Nỗi nhớ sao mà lạ
    Cơn mưa sao vội vã
    Đến chi rồi đi ngay
    Bỏ lại ta ngồi đây
    Với nỗi buồn ... cố hữu
    Tình yêu như cơn lũ
    Cuốn cuộc đời ta đi
    Ta đã được những gì
    Nụ cười và nước mắt (?!)
    Những con đường trước mặt
    Lối nào dành cho ta ?!
    Cuộc đời không độ lượng
    Để nổi buồn đi hoang
    Để nổi buồn đi hoang

    12/4/2002

    Veno's member
    www.venovn.com
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    có lần ghé vào HNL ngồi một mình chỗ cái bàn ngày xưa tôi và anh từng ngồi. khi ấy. bỗng thấy mình vô duyên chi lạ, tự dưng lại vào đấy để nỗi buồn gặm nhấm trái tim...
    Hình như là...sau cơn mưa, cái bàn tôi ngồi dưói tán cây, lâu lâu nước lại nhỏ long tong 2 giọt...Cũng giống nỗi nhớ, lâu lâu lại chợt về, quay quắt trong lòng...
    Cái khoảng không anh là cái khoảng bồn chồn
    cái khoảng trống, người ta gọi là nỗi nhớ...
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ,tôi không muốn ngồi lại HNL ,nó chất chứa nhiều kỷ niệm quá ,Tôi bỗng nhiên cảm thấy căm ghét nơi đây .Vậy mà một thời gian dài tưởng chừng không thể thiếu vắng ngày nào .....................
    Đổ lỗi cho ai bây giờ ,khi vừa chia tay nhau người ấy đã ngay lập tức có người khác thay thế .
    Mĩm cười chúc mừng mà cảm thấy trống rỗng .
    Người từng có lúc nói yêu mình tha thiết , bắt mình hứa hẹn đủ thứ , lại hờn ghen vô lý nữa .Những cái ấy từng làm mình hạnh phúc ..................
    Hít vào thật sâu và thở ra thật dài : tống khứ hết phiền muộn .Dù gì đó cũng là những gì mình thật lòng mong ước cho người ta .Đáng lẽ mình phải vui vẻ .
    Có người nói mình đã hài lòng vì mọi chuyện do mình ..................Thở dài quay đi ........
    Chuyện gì đã qua không thể níu kéo lại được .
    Chỉ muốn nói một câu ,nếu phải làm lại thì .................Tuỳ mọi người nghĩ sao thì nghĩ
    Veno's member
    www.venovn.com
  10. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Nguyên
    Hình như là...
    tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu đến quán với một ngườo bạn, cũng là bạn của cô chủ quán. Nhỏ thôi nhưng mà ấm cúng, riêng tư và gần gũi lắm. Rồi mỗi ngày tháng qua đi, tôi cũng đã có một tình bạn thật vui vẻ ở đây, để mỗi lần đến thì được xem như người nhà, khi cần vẫn có thể nhảy vào bếp để phụ bưng đồ hoặc tính tiền. Và cũng được để dành những món ngon, được nhận những nụ cười và lời thăm hỏi thật vui.
    Ở HNL, tôi thích những buổi trưa vắng, chỉ có tôi và bạn, ngồi chia nhau những trái me ngâm, hay sori dầm ớt, hít hà kể đủ thứ việc cho nhau nghe. Cùng nhau lựa những bài nhạc mình yêu thích, thả hồn vào đó mà cảm thấy thời gian như đang ngừng trôi, như ngoài kia trời luôn nắng chói chang và xanh một cách kỳ lạ. Đã có bao giờ bạn đến HNL vào những thời khắc khác nhau chưa? HNL trông rất lạ mà cũng rất quen trong những thời khắc ấy. Có lúc thật ồn ào và rộn rã, có lúc lại im ắng tĩnh lặng như đang trầm tư một mình. Tôi còn nhớ có lần được chứng kiến một buổi cầu hôn của một đôi bạn trẻ, và không dưng lại cảm thấy thật xúc động và muốn chia xẻ niềm hạnh phúc của họ.
    3 năm đã trôi qua, HNL chắc cũng đã lớn lên và đẹp ra nhiều lắm. Nhưng tôi tin cái cảm giác bình yên và trong sáng của ngày nào vẫn mãi ở lại cùng HNL. Phải không Nguyên?
    Uyen

Chia sẻ trang này