1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay !
    Người tôi yêu cũng đã "thêm một " thế này .Để rồi tình yêu tôi dành cho anh dần tan biến .Anh đã nói và đã hứa thật nhiều ,thế nhưng chỉ duy nhất một điều "anh chỉ yêu mình em " anh cũng chẳng thực hiện được ...................
    08.03.02
    Veno's member
    www.venovn.com
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    " Người đang yêu nói cần có tình yêu để sống , người chưa yêu nói cần phải chờ tình yêu đến để sống .Người yêu một cách vội vã nói cần phải đốt cháy giai đoạn . Nhưng người yêu thật nhiều ,thật chân thành thì lại nói tình yêu phải đến thật từ tốn mới cảm nhận hết hương vị củ nó ".
    Ai cũng nói " Tình yêu làm cho tâm hồn mỗi con người trở nên nhân ái và thánh thiện hơn trong cuộc sống . Dẫu rằng không phải lúc nào nó cũng đem đến cho lòng người nhiều dịu ngọt ".
    Tôi và anh quen nhau trên mạng .Chúng tôi liên lạc với nhau bằng e-mail .Anh thì định cư ở Mỹ ,đã 14 năm rồi mà chưa lần nào về thăm lại Việt Nam .
    Còn tôi là cô sinh viên năm 2 khoa Tâm Lý Xã Hội .
    Mặc dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời ,thậm chí ngay cả việc gởi hình qua e-mail cũng không có nữa .Không hiểu sao tôi và anh đều không có nhu cầu biết mặt của đối phương mình là ai . Tôi cũng đã từng thử đề nghị anh gởi hình ,nhưng anh nói điều đó có cần thiết không ? Thật sự chúng ta đã hiểu nhau chưa ? Và cứ như vậy chúng tôi chỉ email cho nhau thôi .Mỗi buổi sáng ngủ dậy ,bật computer để đọc mail của anh là một niềm vui , niềm hạnh phúc của tôi , làm cho tôi thêm tự tin để bắt tay vào công việc của ngày hôm đó .Anh động viên ,hỏi han tôi và kể chuyện của anh cho tôi nghe .Tôi thì kể chuyện học hành ,bạn bè , những gì xảy ra với tôi ,tôi đều tâm sự với anh và sự đáp lại của anh là những lời động viên chân tình . Tôi thực sự mến anh và coi anh như một người thân , một cái gì đó hình như là chất keo gắn kết với cuộc sống hiện tại của tôi ....."Một phần tất yếu của cuộc sống " ... ! Mong anh mãi mãi sẽ là "một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi " .
    Cầu mong tất cả không phải là "tình bạn ảo" trên mạng ....
    26.2.02
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì đã qua
    Lãng quên
    Tận cùng nỗi đau vẫn khát khao mong chờ
    Tận cùng lãng quên vẫn cồn cào nỗi nhớ.
    Đại dương mênh mông và thẳm sâu chừng đó
    Có chứa nỗi mình đau một phút cô đơn .
    Em không ngăn nổi mình khi nghĩ về anh
    Dẫu biết rằng đó là tận cùng đau khổ
    Như con sóng ngoài khơi dẫu biết mình tan vỡ
    Vẫn lao vào bờ dào dạt yêu thương .
    Giá như có một người và chỉ một người thôi.
    Cho em yêu suốt đời và mãi mãi
    Để con tim đừng bao giờ khắc khoải
    Nuối tiếc chi một thời em đã
    Yêu Anh ! .

    Hoài niệm
    06.03.02
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì bây giờ ? Tình yêu ư ? Bất giác cảm thấy chán và vô cảm ! Không còn cảm xúc gì ! Có lẽ chỉ là một người quen cũ thôi ! Không còn nhớ, cũng chẵng còn thương yêu ,chỉ là vô vị !
    Cả ngay lúc này , thèm được khóc để vơi đi rất nhiều thứ nhưng chỉ trầm ngâm ngồi đó mà không một giọt nước mắt nào rơi xuống ! Thèm được cảm giác che chở , vỗ về và an ủi nhưng suốt 20 mấy năm qua chẳng 1 ai có thể đem đến cho tôi điều đó cả !
    Tôi đang ngồi với một người bạn , một người bạn mới nhưng thật sự trong lòng tôi đã coi người đó là một người bạn tri kỷ và thân thiết rồi , không biết người đó có hiểu và chấp nhận 1 người bạn như tôi không ?
    "Khi những mối tình đã qua , khi nước mắt đã đi xa , tôi nhớ những ngày thơ ấu .Như ngàn ngọn nến lung linh hiện về ..... " Tôi thích câu hát này ! Có nhiều lúc tôi ngồi một mình hát bài hát này mặc cho nước mắt tuôn rơi ! Lúc đó tôi mới thấy mình đáng thương thật nhiều ...........Tôi khóc cho cái gì ? Khóc cho tôi hay cho những gì tôi đã trãi qua ? Thật sư ,hồi đó đến giờ chưa 1 ai biết xót thương cho tôi ....chưa một ai biết buồn khi tôi buồn , biết vui khi tôi vui , biết xót xa khi tôi vấp ngã ....chưa 1 ai ...... chỉ có tôi với tôi ....
    Tôi ngồi đó , đôi tay trắng và một tấm lòng ! Tiền bạc cũng không , tình cũng không ! Bạn bè cũng không ,gia đình cũng không ! Tôi tự hỏi mình đang sống cho điều gì đây ? Tôi cô độc giữa 1 đám đông rộng lớn ,có ai hiểu điều đó không ? Mệt mỏi lắm !
    Hàng ngàn thứ trong tôi : quỷ quyệt - khờ khạo - ; Đanh đá - trong sáng ; Mạnh mẽ - yếu đuối ; Dối trá - chân thật ..... ai mới chính là tôi ?!!!!!
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Giờ muộn quá biết anh về có kịp
    Hạ thong dong trên phố tự lâu rồi
    Con đường ấy ,nỗi buồn trong trẻo ấy
    Vẫn nhắc về kỷ niệm nhớ thương ơi

    Mùa hạ trước anh viết bài thơ dở
    Định tặng em trong ngày lễ ra trường
    Ấp úng mãi thế là đành lỗi hẹn
    Dối lòng mình mắc nợ một từ : thương
    Rồi cả cơn mưa chiều tháng sáu
    Cơn mưa trong xanh như mắt bạn bè
    Chỉ thế thôi làm anh nhớ mãi
    Tiếng ai cười chao cả tán me
    Bài hát cũ anh hát ngày sinh nhật
    Bâng quơ thôi em nghĩ ngợi làm gì
    Mười tám tuổi . Nỗi buồn ư ! Cấm !
    Phượng đỏ rồi , bằng lăng tím . mùa thi .....

    Giờ muộn quá biết anh về có kịp
    Hạ thong dong trên phố tự hôm nào
    Em năm nhất có nhớ về cái thuở
    Tiếng trống trường đồng vọng lại nao nao ................
    Hạ khúc
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tôi lại vào đây ngày hôm nay ? Có phải chăng tôi mong gặp lại ai đó chăng ? Nhớ quá KN đẹp ngày xưa .Lần đầu anh dẫn tôi đến đây , cảm giác đầu tiên làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường , không chỉ bởi khung cảnh nên thơ , lạ mắt mà còn bên cạnh tôi là người tôi yêu mến nhất đời . Anh đến với tôi bất chợt và cũng ra đi lẳng lặng .Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được tôi không thể thiếu được trong anh ,tôi mới hiểu được anh yêu tôi đến dường nào . Có lẽ đã quá muộn màng phải không anh ? Chia tay nhau đã 6 tháng rồi anh nhỉ ?? Anh bây giờ đã quên hết hay chưa ? KN xưa anh còn cất giữ ? HNL tôi.....đã quen với những ngày không còn anh nữa . Hôm qua , chợt nghe đứa bạn nhắc về anh ,anh bây giờ đã là người thành đạt .Em mừng cho anh đó ,nhưng sao trong tôi vẫn còn có gì đó là lạ .HNL tôi buồn thì phải . Phải rồi ,tôi buồn vì sự thành đạt của anh không có tôi bên cạnh .Tôi buồn vì anh không còn thời gian để nhớ đến tôi nữa . Bao lo toan ,bề bộn công việc đã cuốn hút lấy anh .Cảm giác anh quên tôi làm tôi ........Anh có hiểu không ? Tôi biết anh giận và hận tôi lắm .Tôi đã làm khổ anh , tôi đã dập tắt tình yêu trong anh ...........................
    Anh yêu ! Lần đầu tiên đến HNL , trong em chợt nghĩ sẽ viết về anh , viết về những ngày mình lang thang bên nhau ,anh có nhớ cafe BĐ ,anh có nhớ Phố tình nhân mà em đã đặt cho nó cái tên khi anh hỏi .............Nhưng có ai ngờ đươc giờ đây 1 mình , chỉ 1 mình tôi ngồi đây viết cho anh ........"Có hối tiếc thì người cũng xa , bóng dáng ấy nay sao mịt mù ,Tình tôi đánh mất trái tim thuỷ chung tìm vui phút ấy , dối gian tình anh .Giấu nước mắt vào lòng bước đi ,dĩ vãng hỡi xin quên 1 người , từng yêu dấu trong đời ,tình ơi hãy quên ." Sao lời bài hát giống tâm trạng tôi quá . Mỗi lần nghe nó , lòng tôi lại nhớ đến anh nhưng tôi không thể ... tại tôi cả .....Anh xa tôi và tôi xa anh không 1 lời chia tay . Xa nhau nhẹ nhàng thế hở anh ?
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng trên đời này có những dây phút gay go . Khi đó nỗi bất hạnh lớn nhất là sự cô độc và điều ta cần chính là sự chia sẻ , 1 bờ vai để ta tìm thấy sự an ủi và giúp ta vượt qua những đau khổ và thất bại .
    Tôi có nhiều bạn bè tốt , một gia đình hạnh phúc , tôi gặp nhiều thành công và tôi tự tin là tôi bản lĩnh nhưng dễ thương đủ để thu hút nhiều người .Tôi biết là khi tôi muốn một điều gì đó thì tôi sẽ làm được trong hầu hết các trường hợp . Cái mà tôi thiếu là ..thời gian .
    Thời gian lại trôi vô cùng chậm trong những giờ phút như thế này . Tại sao tôi không chọn lựa được cho mình một hướng đi ổn định : học hành , công việc và 1 tình yêu .... Tôi luôn cố gắng đi tìm kiếm 1 điều gì đó mà tôi không hiểu được . Tôi luôn thả lỏng cho cảm xúc và ý thích của mình . Hay tại tôi có nhiều thứ để lựa chọn và tôi tham lam ???
    Tôi biết rằng nếu tôi không chịu suy nghĩ và chọn lựa tôi sẽ phải trả giá . Cuộc đời tôi sắp bước qua 1 trang mới , 1 ngã đường mới . Mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu .Nếu tôi không khởi động sớm trên đường đua của này , mọi người sẽ vượt qua và bụi mù sẽ phủ lên con đường trước mặt tôi .Và tôi sẽ té ngã ...
    Tôi không sợ sự thất bại nhưng tôi sợ chính bản thân mình . Tôi hiểu khá rõ chính mình nhưng đôi khi tôi lại không vượt qua được chính nó . Bạn có bao giờ giống như tôi ?
    Thành công nhận được đôi khi cũng không tạo niềm vui cho mình bạn ạ . Bạn sẽ làm gì tiếp theo ? Bạn không thể đi mãi lên một đỉnh núi . Khi bạn đã lên đến đỉnh , bạn sẽ phải bước lên chinh phục 1 ngọn núi khác và 3 đỉnh núi chung quanh , bạn sẽ chinh phục đỉnh núi nào ???
    Bạn sẽ bảo rằng hãy chọn cái nào gần nhất , cái nào thực tế . Nhưng đỉnh núi thì nằm trong sương , bạn không biết rằng đỉnh núi ấy đôi khi bạn không thể chinh phục được thì sao ?
    Có người bảo rằng sao suy nghĩ nhiều thế , hãy tìm những giá trị bình dị xung quanh . Nhưng khi ta đã có được khả năng phân tích và suy luận , tại sao ta không vận dụng nó để có một lối đi hay hơn . Hơn nữa tôi không phải là loại người an phận thủ thường , lại được giáo dục tốt để kỳ vọng sẽ thành công . Và áp lực chính là tôi không được phép buông xuôi chính bản thân mình .
    Vấn đề tôi gặp không phải là lớn , là khó vượt qua . Nhưng hình như tôi khó chia sẻ được suy nghĩ của mình với những bạn bè cùng lứa . Phải chăng tôi đã già trước họ hay tôi không thuộc về thế giới của họ . ............
    Veno's member
    www.venovn.com
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 27/05/2002 22:15
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đây , chổ ngồi cũ , không gian cũ , những giai điệu cũ ... chỉ một mình đối mặt với những kỷ niệm cũ . Đã có một khoảng thời gian . tôi và cô ngồi bên nhau 5, 6 tiếng đồng hồ trong cái góc HNL này ,chạy trốn những xô bồ , bon chen và đầy lừa dối . Bên cô , tôi thấy cuộc đời sao bình yên quá ! Bao tham vọng gào thét , bao muộn phiền lo lắng tạm lui vào một nơi nào đó để ước mơ bay cao và những hạnh phúc đập trong lòng ngực....
    Đã có một khoảng thời gian tôi sống trong nụ cười và giọng nói ngọt ngào của cô . Cô cho tôi những cảm thông sâu sắc , những động viên mạnh mẽ. Chưa bao giờ tôi thấy tôi đươc sống ý nghĩa như thế . Tôi đã gọi cô bao lần , cô nhớ không ? " Em là bé ngoan của anh . Em là người con gái có tâm hồn đẹp nhất đời anh " .
    Rồi thì tôi đã đau đớn nhường nào khi biết những lỗi lầm của cô trong quá khứ .Nhưng tôi vì thế mà càng thương cô hơn nữa .Tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào nếu tôi có thể đem tất cả cuộc đời tôi bù đắp lại cho những đau khổ ấy của cô !?
    Cũng nơi này , đã một lần tôi bật khóc trước cô khi cô nói cô sẽ ra đi .Tôi mất cô ư ? Không , rồi cũng tình yêu ấy đã cho tôi sức mạnh vượt qua . Tôi sẽ đến với cô bằng 2 bàn tay và khối óc của tôi / Tôi biết xa cách vài năm sẽ là đánh cuộc với số phận . Nhưng tôi , vì cô , sẵn sàng đem toàn bộ bản lĩnh một thằng 24t lên bàn đánh cuộc với Thượng Đế . Tôi không giàu có như ai đó . Nhưng tình yêu cho tôi niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ chiến thắng . Tôi không thể mất cô .Rồi mình sẽ cùng đi lên nơi phương xa ấy , cô còn nhớ không ? " Nếu anh lấy được PhD nơi phương xa ấy , em sẽ là của anh " Cô nhớ không ?
    Đã có một ngày , bổng vở kịch của cô kết thúc . Bé ngoan đâu rồi ? Chuyện xảy ra khiến tôi chết sững giữa đời . Mọi niềm tin vào cuộc sống , mọi giá trị đẹp đẽ của đời tôi hoàn toàn sụp đổ . Cắt đứt quan hệ với cô , tôi như trôi đi trong dòng thời gian không phương hướng . Chưa bao giờ trong đời tôi chán nản và bi quan như thế . Những cơn giận dữ bùng nổ cùng những lời lẽ thậm tệ nhất tôi đã dành cho co . Tôi chẳng còn dám tin ai nữa . Lần đầu tiên trong đời , tôi tự hỏi mình : Sống tốt , sống chân thật , trải lòng với cuộc đời .... là một cái tội ???
    Nhưng khi cảm xúc đã trôi qua , tôi vẫn mong cô hạnh phúc . Vâng , nếu cô có thể quay lại , tôi sẽ vẫn tha thứ hết cho cô . Tôi sẽ không chấp nhận cô là bạn gái hay vợ tôi . Nhưng tôi sẽ luôn giang rộng vòng tay đón cô trở về như một đứa em gái dại dột . Cô có thể sắc sảo , có thể thông minh khi lừa dối những ai thật lòng với cô . Nhưng cô vẫn quá dại dột khi đùa giỡn những giá trị tốt đẹp của kiếp người . Cô à , cô hay nhắc đến 2 chữ "bản lĩnh " . Cô có hay không ? Bản lĩnh không phải là để cô gán cho những kẻ sành đời , tửu lượng khá , giỏi mưu mô thủ đoạn ... Bản lĩnh chỉ là 2 từ mà người ta dành cho khả năng làm chủ bản thân mình trước những cám dỗ để vương đến hạnh phúc xứng đáng tôi cô à .
    " Giá trị con người được khẳng định ở hiện tại và tương lai " . Sẽ không bao giờ muộn để cô làm lại từ đầu , và rồi sẽ còn rất nhiều người như tôi đến với cô . Chỉ xin cô từ nay hãy sống thật với lòng mình .Những lời chân thành của tôi , dẫu có khiến cô khó chịu , trong thời gian 5 tháng mình có nhau , sẽ cho cô chút suy nghĩ lại . Tôi mong là thế , cô bé ngang bướng ngốc nghếch yếu đuối của tôi ơi !
    Tôi sẽ vẫn là tôi , sẽ vẫn tin vào cuộc sống , sẽ vẫn trải tấm lòng chân thật với cuộc sống .Tôi có thể sẽ trả giá cho sự lạc quan ấy . Nhưng tôi chấp nhận , cái giá ấy sẽ là món quà tôi dành cho một người xứng đáng tôi sẽ gặp , cho bạn bè , cho người thân ... dù cho cả thế giới còn lại vùi dập tôi trong lừa dối phũ phàng ................
    9.2.2002
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Và thế là điều tôi không muốn đã đến , chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải rời SG để đi đến một nơi khác , để sống một cuộc sống khác , một cuộc sống đầy cực khổ và cô đơn , nhưng đổi lại nó lại là một trách nhiệm thiêng liêng mà những thanh niên đều phải ghánh vác . Bây giờ tôi không biết là mình đang buồn hay đang vui , nhưng tôi có cảm giác là mình rất nuối tiếc khi phải xa SG, một thời gian không phải là dài nhưng đổi lại nó cũng đủ làm cho tôi phải bỡ ngỡ trước những thay đổi khi tôi trở về . Tôi ngồi uống café giữa những người bạn thật vui vẻ nhưng lại cảm thấy lo vì những phút giây như thế này sẽ còn nữa hay không ? Còn người bạn gái của tôi thì sao ? Cô ấy buồn không ? Còn tôi ngồi nghe những dòng nhạc tình yêu đầy lãng mạn , thì tôi cảm thấy rất yêu và nhớ cô ấy nhiều lắm . Nhưng rồi tôi cũng phải kiềm chế nổI buồn đó và tự nhủ rằng , cô ấy sẽ đợi tôi trở về , nhưng không biết sự thật đó có đúng như tôi nghĩ hay không ? Hay là khi tôi bước chân ra đi thì những tình cảm đó cũng vội vàng ra đi mà không một lời giảI thích . Dù sao đi nữa tôi cũng muốn cô ấy hiểu rằng tôi có đi đến đâu đi nữa thì tôi vẫn yêu cô ấy như lần đầu tiên tôi đã yêu .Tôi mong rằng cô ấy cũng sẽ như tôi
    Veno's member
    www.venovn.com
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Rừng Đà Lạt sương giăng
    Nép ven bờ suối vắng
    Dịu dàng một bông hoa
    Có tên nghe rất lạ
    Hoa : ??oXin đừng quên em !???
    Anh ngắt một bông xem
    Hoa tím màu chung thủy
    Lời hoa như thủ thỉ
    Nhắc xin đừng quên nhau ???
    Nào anh đã quên đâu
    Câu chuyện xa kể lại :
    Có một đôi trai gái
    Dạo bên bờ suối xanh
    Cô thiếu nữ hiền lành
    Say hái hoa mê mải
    Chợt ngã xuống suối sâu
    Người yêu không tới kịp
    Thôi rồi còn nữa đâu ???!
    Trước khi nàng tắt thở
    Còn ném hoa lên bờ
    Tặng người yêu và dặn :
    ??o Xin hãy đừng quên em !!!???
    Xin hãy đừng quên em
    Từ đấy thành tiếng gọi
    Hoa : ??o Xin đừng quên em !!!???
    Từ đấy thành tiếng nói
    Muôn đời của trái tim !
    22/01/01

    Forget Me ???Not
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này