1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là cafe

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tai sao chi khi nham nhi ly cafe ...con nguoi moi doi dien voi chinh noi buon cua minh ah ..
    rac roi wa...
    tai sao do khong phai la kem ..ma lai la cafe nhi ?.....
    ha? viethoa
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Một hỏi rất hay . Khiến mình dù đã "nguội lạnh" với trang này lại cảm thấy có động lực để tiếp tục hoàn tất công việc đang dở dang ......
    Cafe có vị đắng , chát , béo , ngọt ..... trong khi kem chỉ có vị béo và ngọt .
    Có người còn nói cafe là thức uống của "người trưởng thành "
    Hì mình chỉ nói nhiêu đó thôi , không đưa ra lời bình luận gì thêm . Hy vọng bạn sẽ tìm được lời giải đáp
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi , không phải là quá nhỏ để em nói rằng EM YÊU ANH . Và anh đã thật sự đến bên em mang theo cả con tim ngọt ngào của anh . Người ta nói rằng hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống , bạn phải biết trân trọng và giữ gìn nó . Vâng , em đã trân trọng và giữ gìn cái hạnh phúc mong manh bé nhỏ ấy . Em đắm chìm trong hạnh phúc để rồI cũng chính em tự dìm chết mình trong hạnh phúc đó .
    Có không anh những lời nói ngọt ngào , những lời nói nơi đầu môi chót lưỡi .
    Và anh đã ra đi , ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời em . Chắc chắn rằng không bao giờ anh còn nghĩ về em nhưng hình bóng anh sẽ mãi mãi in sâu tận sâu thẳm trong trái tim em , không bao giờ phai nhoà .
    Anh ra đi , bỏ lại em một mình bơ vơ giữa vực thẳm , giữa bến bờ xa lạ , giữa dòng đời ngược xuôi . Anh đi tìm niềm vui mớI , em không trách anh , em chỉ mong anh luôn được hạnh phúc dù cho anh có quên đi những ngọt ngào của năm tháng ???.
    Và hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng em còn nhớ về anh . Em muốn quên anh , quên đi những vết đau trong tâm hồn , nhưng em có là được điều đó không ? Hay để rồi càng muốn quên em càng nhớ ???..
    Em chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển đời mênh mông dội sóng , và tình yêu của em như chiếc vỏ ốc đơn côi không đủ sức níu kéo anh khỏi những cơn sóng cuốn đi .
    Anh đã thật sự rời xa em như đất liền xa bể , như con tàu rời mãi bến trùng dương , như cơn mưa không còn đổ trên nguồn , như tia nắng không còn vàng rực lửa .
    Và anh ơi !
    Em chỉ mong anh mãi là ngôi sao nhỏ thắp sáng tâm hồn em . Mãi là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim em .
    25/4/2001

    Veno's member
    www.venovn.com
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    viet hoa ne.`..kem thi co vi cua kem..cefe' thi co vi cua cafe' ..
    tuy theo nguoi thuong thuc ma no' co' vi. nhu the na`o..aha?...dieu do thi khong phai ban cai rui ah ...
    ma con nit van khong hieu ..quan kem cung giong quan cafe' ma thoi ...nhieu khi con " xinh xan " hon nua chu ..the tai sao ...con nguoi lai hay trut noi buon cua minh vao ly cafe' ma chang phai la kem nhi?..trong khi ...kem cung co vi. chat nua ay chu ....aha
    cafe' xanh ..thu cafe cua nguoi ta tre? yeu...thu cafe' cua ban hai cho ngoi....hoa va nen ..nen va am nhac..am nhac va im lang diu dang........cafe' cho tuoi 20.....
  5. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ mãi buổi tối anh dẫn em lại quán Hình Như Là này .....
    Sống cuộc sống tấp nhập , nhộn nhịp riết rồi em cũng bị lây nhiễm , chuyện gì cũng muốn "nhanh , gọn , lẹ " ..... nhưng khi cùng anh vào quán này thì thời gian như chùng lại , tâm hồn em cũng lắng đọng và từ từ em cảm nhận được những cảm giác khi ở bên anh , những cảm giác không còn từ khi em qua J .....
    Anh vẫn thế , tâm tính vẫn hay thay đổi thất thường , vui đó rồi buồn đó . Đôi lúc em thấy anh cứng rắn biết bao mà đôi lúc lại mỏng manh như tấm thuỷ tinh mỏng , anh quá nhạy cảm , nhạy cảm đến mức làm em sợ ......
    Anh làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống khắc nghiệt này ????
    Anh phải thay đổi đi , phải biết ích kỷ một chút , phải biết vì bản thân mình một chút . Không vì mình thì cũng nên nghĩ đến gia đình mình nữa .
    Mặc kệ người khác nghĩ gì về mình anh ạ . Chỉ cần những người quan tâm đến anh , thương yêu anh hiểu về anh là được ....
    Em mãi mãi không thể có anh . Nhưng hãy cho em làm một người thân của anh , được cùng anh chia sẻ sự khắc nghiệt của cuộc sống , để rồi khi anh thật tâm yêu thương một người con gái khác , em sẽ làm chủ hôn cho
    Hì em muốn nói gì thì tự anh hiểu đó
    8f ff 3a4
    3a4
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chị ...! ( Cho lần ngu chót cùng !!! )
    Tôi biết chị chẳng bao giờ đọc được những dòng này nên tôi mới viết . Thêm một lần nữa chị làm tôi bực mình . Hình như chẳng bao giờ tôi thay được tiếng "chị" đó bằng một tiếng gì khác cho êm tai hơn ... .
    Giờ này chị đang làm cái quái gì nhỉ ? Chắc là chị đã về quê rồi , về quên mất lời hẹn với tôi . Hay thệt !!! Tôi có cảm giác khi nào cần tôi chị mới gọi , còn không thì thôi ... kể cũng lạ . Mà lại không lạ . Tôi không phải có cảm giác nữa mà chắc là như vậy .
    Tôi đang rất lo cho điểm thi của mình . Lại thêm bực mình chuyện của chị . Tệ thật . Thôi dẹp . Chắc tôi chỉ nên nghĩ đến điểm thi của mình . Kệ chị , ngấy rồi ! Chẳng được gì cả , chị không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thay thế được người xưa của tôi . Tôi vào ĐH này vì một lời hứa với người ấy và tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ tôi yêu ai lớp Văn . Vậy mà người ấy đi , 2 năm rồi , đúng lúc đó thì tôi lại gặp chị , một người có khuôn mặt giống như người ấy . Xin lỗi , chó thật !!!
    Chị biết chị khác người ấy điểm gì quan trọng nhất không : đó là một người thương tôi rất mực còn một người thì đối với tôi chẳng ra gì ! Cung cách của chị, nếu chị bằng tôi , tôi đã chửi cho chị một trận rồi .
    Những thằng nào đó trước đây làm cho chị buồn chắc lúc bỏ chị cũng có cùng ý nghĩ như tôi : Chị quá tiểu thư và quá yêu bản thân mình ! ( Nếu không muốn nói là ích kỉ !!! ) ....
    Chị biết tại sao lúc nói chuyện tôi ít "dám " nhìn thẳng mặt chị không ? Tôi sợ , sợ mình buồn vì cũng gương mặt ấy mà khác quá ! Đúng là không công bằng với chị nhưng liệu cũng có công bằng với tôi không khi bị đối xử như vậy ( mà không phải một lần !!! Chó thật ... ) Chưa người con gái nào dám đối với tôi như thế, chỉ có chị ........
    "Cầm lên được , bỏ xuống được???
    9.6.2002
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    1111 !
    760111 1149 60 23 24 .11649 66101 661116 701 0 77641176 10760 1149 . 1301 1201 84 1101 7249 & 117647 24 701 11161011 1201 74 3111- 1166101 1114 701 776610116 9361 1247 11761361 .
    1111 01 ! 41174 77647 561 16 11161011 1201 84 3111 , 1301 41176 1247 9361 3111 7763 117661116 41176 13137 41176 16 60 60 7601 723 72311 1401 3111 & 16 6011 769 140116 61 11614 . 11176 1361011 24111 . 60 23 24 41176 16 726106 11149 111411 117661 1461 . 66106 7201 41176 53 6764116 1340 610 60 726106 1113111 14611 ...
    1111 01 ! 3111 7641176 1076616 24111 16761 0 13311 1461 107641 16 3111 ??? 41176 661116 140116 24 1449 & 6760 7261 1140 721 11614 41176 661116 14411 11760 776610116 3111 1247 11761361 .41176 53 14411 241011 0 13311 3111 , 6461 1110116 7641176 1016616 6760 3111 .
    Tình cờ anh lại gặp em
    Tình cờ anh đã yêu em mất rồi
    Tình cờ tiếp nối tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không em .
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ???!!! Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ viết vào đây mà lại viết về anh nữa chứ Giờ đây không biết anh có đang nghĩ đến em hay không nhưng em thì nghĩ về anh rất nhiều . Phải chăng em đang lo sợ , lo sợ một ngày em phải mất anh . Mà hình như là điều đó đang lớn dần trong tâm trí em . Em lạc lỏng , cô đơn giữa những suy nghĩ mà anh cho là vớ vẫn . Nhưng với em nó không vớ vẫn tí nào anh à . Có bao giờ anh tự hỏi lòng mình rằng mình đúng hay sai chưa hả anh . Riêng em , em nghĩ rất nhiều về anh , về em và về chúng ta . Những ngày yêu anh là những ngày em phải chờ đợi và thất vọng . Anh hứa rồi lại quên . Em dường như lúc nào cũng ở thế bị động , anh thì lúc nào cũng nhiều người vây quanh , em lại nhỏ nhoi , khép nép bên anh . Nhưng sẽ vui biết bao và hạnh phúc nếu như người ta chỉ chạy theo anh mà thôi . Anh thường nói với em rằng : " Người ta theo anh nhưng anh chỉ yêu em ......" Anh có biết rằng tình yêu không bao giờ có khái niệm chia sẻ . Em cũng như bao người con gái khác , khi yêu , con người ta ích kỉ, nhỏ nhoi bởi : " Tình yêu không một nửa bao giờ" . Em muốn yêu anh và được anh yêu , một tình yêu trọn vẹn chứ không một nửa anh à !

    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện trên đời này rất lạ , tôi gặp và yêu anh trong mâu thuẫn và anh cũng thế . Tôi luôn hy vọng theo ngày tháng tình yêu và mâu thuẫn sẽ tỉ lệ nghịch với nhau . Nhưng tôi đã sai . Anh vẫn thế và tôi cũng thế và không lối thoát ...
    Life is short , giving and sharing is best way to live
    ngẫu nhiên + mâu thuẫn = em & anh
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ngày anh trở lại quán em đã ở một nơi nào đó , rất xa ... Hãy gọi và uống cho em một ly sữa tươi và nghe một bản nhạc mà em yêu thích để thấy mình rất gần bên nhau như ngày nào bên nhau trên đồi nhìn thành phố dần vào đêm , cảm nhận cái giá rét đến thích thú . Cảm nhận vị đắng của ly cafe "bốn mùa " dần tan trên đầu lưỡi mà xót lòng khi nghĩ về nhau ....
    Em đã hơn một lần khóc thương cho cuộc tình tan vỡ ... nay lại khóc cho sự sum vầy trong trái ngang ... Giá như , giá như ... hai tiếng "giá như " đã đánh đổi cả một cuộc đời . Thôi đành vậy , biết làm sao ?!
    4.7.02
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ ba , trời mưa rả rích . Thích thật !
    Một mình J ngồi đây , buồn vui lẫn lộn . Lâu lắm rồi mới có được một buổi sáng cafe thích đến thế này , Vui ! Đúng lúc , đúng quán , đúng chổ ngồi ưa thích , Vui ! ...Được tin clear Book XI đã mất , Buồn ! Bạn gì đó ơi , làm ơn trả lại XI đi . Biết bao tâm tư của mọi người đã thấm đẫm vào trong XI , bạn nỡ độc chiếm riêng mình thôi sao ? Mình ngồi quán này dễ gần được 1 năm rồi bạn ạ , số tách cafe mình uống ở đây củng không nằm ở hàng chục nữa , nhưng mình chưa hề dám có ý nghĩ chiếm hữu cho riêng mình dù chỉ là 1 bài viết . Hãy nghĩ lại đi bạn ơi !
    Lại giở tiếp những trang sau ... tiếc nối , nhớ nhung . Nín lặng , chua chát ... Những cuộc tình câm lặng , những lá thư viết ra để rồi không bao giờ gửi đi , để cuối cùng chỉ mình ta đọc cho ta nghe . Những nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng như những đợt sóng ngầm cứ thỉnh thoảng lại trào dâng . Nghĩ rất nhiều , tính rất nhiều ... nhưng khi nhìn vào ánh mắt người đối diện đều thấy những gì mình muốn nói là thừa . Thế rồi cứ nín thinh , thời gian cứ trôi . Để rồi đến một ngày kia , khi gặp lại ánh mắt ấy chỉ còn thở dài buột miệng buông hai tiếng " Giá như ..."
    Thế rồi tự dưng lại nghĩ về mình , cảm thấy mình cần phải biết ích kỷ một chút . Tự trách mình sao đến giờ vẫn cứ mãi làm người đi lo cho người khác , trong khi những gì mình nhận đựơc chỉ là số không ...Đôi khi chỉ biết bật cười : " Thôi , ta sinh ra là vốn đã mắt nợ trần gian " .
    ....Buồn ....
    Các bạn vô danh của tôi ơi , sao các bạn lại có những cảm xúc như tôi đến thế vậy ? Mà sao tôi tham lam quá , tôi có tất cả những cảm xúc của các bạn , từng người một ! Xin cảm ơn tất cả đã đánh thức những cảm xúc của tôi .
    Còn bạn đang độc chiếm XI ơi , hãy trả lại XI đi . XI chứa đựng cảm xúc , tâm tư của biết bao tâm hồn cho nên XI "nặng " lắm , bạn không thể một mình mà "cầm" nổi đâu . XI chính là ngọn núi sẽ đè nặng con tim và ***g ngực bạn đấy . Hãy đưa XI ra để mỗi người một tay cùng nâng đỡ ngọn núi ấy nhé . Tôi nói ít mong bạn hiểu nhiều . Thân !
    J.Messenger
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org

Chia sẻ trang này