1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là cô bé đó có khác thì phải!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hình như là cô bé đó có khác thì phải!

    Chẳng biết viết gì vào đây ! cũng không biết nói gì cả ! đối với một cô bé luông ngang bướng - ương ngạnh thì không bao giờ có cái đúng và sai cho bản thân mình cả! chỉ luôn làm theo cái mình cho là đúng luôn luôn cứng đầu cố chấp và lại hay cáu với bất kỳ ! thật buồn cười đúng không ?! với một người mà luôn như vậy ! chưa bao giờ tôi coi con trai là một người đàn ông cả ! chỉ coi đứa nào cũng như đứa nào chẳng có gì khác cả ! thật là buồn khi tôi cứ có suy nghĩ đó trong đầu !

    Một ngày tôi gặp lại người bạn cũ sau 2 năm sau gặp lại thì lúc đó mình mới có cảm giác khác ! lúc đầu chỉ là bạn thôi! nhưng người đó nói là vẫn nhớ mình ! thật bất ngờ nhưng chắc chắn là mình không nhớ người đó ! vì mình không phải người hay nhớ ! sau một hồi tranh cãi thì nhận ra bạn học thật! nhưng rồi chúng tôi có những cuộc hẹn !chắc chắn với cô bé luôn bướng bỉnh ! thì cuộc hẹn cũng phải đầy kỳ ảo đúng không ! thật vậy ! cuộc hẹn cũng không như các cô gái hiền lành khác ! nhưng rồi những cuộc hẹn được diễn ra cũng tốt hơn sau những cuộc hẹn khác ! nhưng thật hay khi người đó cứ luôn bên mình ! và lúc đó tôi cảm thấy thân hơn ! và rồi cũng vẫn cái cứng đầu đó ! chẳng hiểu sao ! nhưng tôi vẫn có tính đó chẳng biết sao cả ! ngày cũng tính đó ! đến một ngày người đó ra đi thì lúc đó mình mới nhận ra được là mình cũng có tình cảm với người đó ! khi đầu chỉ muốn giúp người đó vượt qua khó khăn nhưng từ lúc nào mình thích người đó cũng không rõ ! chỉ biết là mình cũng đã thấy nhớ người đó ! cũng ít vô tư - vô tâm hơn trước ! không rõ giờ người đó thế nào ! cũng không biết nói sao cho hết những gì mình muốn nói ! nhưng có một điều mà người đó biết ! tôi vẫn là cô bé khi mới ra trường ngày nào ! cũng vẫn vậy phải không anh ! có một điều nữa là cũng đã biết yêu rồi đó ! cũng muốn lớn và ít vô tâm hơn nhỉ! hihi!

Chia sẻ trang này