1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........~~ Hình như là hoài niệm ~~...........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miiizu, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ những bài như thế này
    Ngày trước ta bảo rằng ta chẳng nên yêu
    Hãy vô tư mà chơi thật nhiều
    Sao hôm nay ta lại buồn thế nhỉ
    Bởi vì ta đang nhớ tới em
    Ta xa em mới chừng nửa tháng
    Mà ngỡ rằng đã mười lăm ngày
    Nhớ em hoài ta có ngủ được đâu
    Đêm năm canh ta chỉ ngủ canh đầu
    Còn bốn canh sau ta âu sầu ngủ tiếp ....
    @đạilộ: lâu lắm mới gặp 1 CAHN f''n.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao thương quá...ngày xưa...
    Khi mái tóc tôi lần đầu biết bay
    Mọi loại cỏ đều hoá thành con gái
    Trong mối tình tôi vụng dại...

  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao thương quá...ngày xưa...
    Khi mái tóc tôi lần đầu biết bay
    Mọi loại cỏ đều hoá thành con gái
    Trong mối tình tôi vụng dại...

  4. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Trần Lê Quỳnh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.​
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Trần Lê Quỳnh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.​
  6. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    12A-4H
    Rồi mùa hè đã qua,trở lại mái trường xưa
    Nhìn về phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung

    Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
    Ngập ngừng sao ánh mắt ai thoáng nhìn qua

    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca

    Có bao giờ ta trở lại những kỉ niệm xưa êm đềm

    Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
    Thoáng xa ngàn xa chân trời cháy như tình yêu cuộc đời
    Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.
    nhớ quá những năm tháng ấy, khi mà chỉ một ánh mắt của ai đó đặc biệt cũng đủ làm tim mình sai nhịp , những cảm xúc giữ mãi ở trong tim
    Được mameo_bm sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 22/07/2004
  7. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    12A-4H
    Rồi mùa hè đã qua,trở lại mái trường xưa
    Nhìn về phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung

    Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
    Ngập ngừng sao ánh mắt ai thoáng nhìn qua

    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca

    Có bao giờ ta trở lại những kỉ niệm xưa êm đềm

    Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
    Thoáng xa ngàn xa chân trời cháy như tình yêu cuộc đời
    Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.
    nhớ quá những năm tháng ấy, khi mà chỉ một ánh mắt của ai đó đặc biệt cũng đủ làm tim mình sai nhịp , những cảm xúc giữ mãi ở trong tim
    Được mameo_bm sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 22/07/2004
  8. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn ​
    ( Phan Thị Minh Huyền )
    Khi ánh nắng lại gay gắt chiếu vào cái đầu không bao giờ đội mũ của bạn, thì nghĩa là chúng ta đã xa nhau được hai năm. Hai năm đã qua đi đủ để cho người ta đặt lên môi cụm từ "kí ức", nhưng mái trường xưa vẫn còn đứng đó, vẫn còn những khoảng sân vắng đầy nắng, những lớp học tường vôi vàng sậm có khung cửa sổ màu xanh mở ra một khoảng trời lá bàng cũng xanh biếc, và đâu đó, hình như vẫn còn tiếng bước chân bạn...
    Người ta không thể sống mãi với hai chữ "kí ức". Nhưng "kí ức" trong tôi cũng không thể phai mờ...
    "Kí ức" bắt đầu từ những ngày tôi mải miết đạp xe tới lò luyện thi ĐH. Nơi ấy tôi loay hoay với hàng đống bài tập làm tới bao nhiêu lần mà vẫn quên, vì thế, thật dễ hiểu khi tôi cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi thình lình của đứa bạn
    - H. ơi ! Nhìn hắn quen quá này !?
    - ... !
    Thế là tôi nhìn thấy bạn. Gương mặt điển trai với hai mảnh băng E-go dán chéo trên má. Sao thế nhỉ ? Trông thanh tao thế kia mà lại đánh nhau sao ? Mà đã gặp cậu ấy ở đâu rồi nhỉ ? Tôi cứ chăm chú nhìn và bạn bất ngờ quay lại, chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của nhau. Tôi phải nén hơi thở lại, chờ bạn quay lên mới dám để cho cảm giác sượng sùng bừng lên trên mặt. Nhưng còn cái vẻ bạn quay đi, quay đi và thản nhiên như thể cả ánh mắt đăm chiêu lẫn bộ mắt ngơ ngác của tôi chẳng đáng quan tâm gì cả ...
    Tôi đâm buồn suốt cả buổi học ngày hôm ấy, và thậm chí cả mấy ngày sau, hễ có lúc nào rảnh rỗi khỏi sách vở là tôi lại thấy nguyên nỗi tây tấy ấy ở trong lòng. Cái tính tự cao tự đại của một đứa con gái mới lớn đã khiến tôi vừa tưng tức vừa muốn nghĩ về bạn thật nhiều. Và rồi ánh mắt bạn như một điều gì đó mà tôi luôn mong chờ mỗi khi đạp xe đến lớp. Tôi băn khoăn, chờ đợi, hồi hộp suốt ngày từ khi ngồi xuống bàn cho đến khi bạn chậm rãi quay lại ... Và những ngày nắng như thiêu như đốt, lúc tan học , những khi chen chân trong đám đông , tôi luôn mong được nhìn thấy cái bóng quen thuộc. Nhiều lần nhấn pê-đan lên vài vòng rồi tôi còn cố xoay người hẳn người về phía sau giữa mênh mông người và xe, chới với một hi vọng nhìn thấy bạn . Vậy mà mỗi khi bắt gặp bạn cũng đang nhìn tôi, tôi lại vội vàng quay đi. Để rồi thấy mình chìm trong sức nén của một niềm vui khổng lồ. Trở về nhà tôi lại thấy mình bồn chồn, bứt rứt lắm, vì chẳng có lí do gì để ... cười to một tiếng trước mọi người cho hợp nhẽ. Nhưng mà những ngày ấy tôi vui lắm. Có một niềm vui nhè nhẹ, lâng lâng mà dịu dàng cứ chảy khe khẽ trong từng tế bào. Làm cho cả những bước chân tôi cũng líu ríu khi tới trường.
    ( còn tiếp )
  9. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn ​
    ( Phan Thị Minh Huyền )
    Khi ánh nắng lại gay gắt chiếu vào cái đầu không bao giờ đội mũ của bạn, thì nghĩa là chúng ta đã xa nhau được hai năm. Hai năm đã qua đi đủ để cho người ta đặt lên môi cụm từ "kí ức", nhưng mái trường xưa vẫn còn đứng đó, vẫn còn những khoảng sân vắng đầy nắng, những lớp học tường vôi vàng sậm có khung cửa sổ màu xanh mở ra một khoảng trời lá bàng cũng xanh biếc, và đâu đó, hình như vẫn còn tiếng bước chân bạn...
    Người ta không thể sống mãi với hai chữ "kí ức". Nhưng "kí ức" trong tôi cũng không thể phai mờ...
    "Kí ức" bắt đầu từ những ngày tôi mải miết đạp xe tới lò luyện thi ĐH. Nơi ấy tôi loay hoay với hàng đống bài tập làm tới bao nhiêu lần mà vẫn quên, vì thế, thật dễ hiểu khi tôi cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi thình lình của đứa bạn
    - H. ơi ! Nhìn hắn quen quá này !?
    - ... !
    Thế là tôi nhìn thấy bạn. Gương mặt điển trai với hai mảnh băng E-go dán chéo trên má. Sao thế nhỉ ? Trông thanh tao thế kia mà lại đánh nhau sao ? Mà đã gặp cậu ấy ở đâu rồi nhỉ ? Tôi cứ chăm chú nhìn và bạn bất ngờ quay lại, chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của nhau. Tôi phải nén hơi thở lại, chờ bạn quay lên mới dám để cho cảm giác sượng sùng bừng lên trên mặt. Nhưng còn cái vẻ bạn quay đi, quay đi và thản nhiên như thể cả ánh mắt đăm chiêu lẫn bộ mắt ngơ ngác của tôi chẳng đáng quan tâm gì cả ...
    Tôi đâm buồn suốt cả buổi học ngày hôm ấy, và thậm chí cả mấy ngày sau, hễ có lúc nào rảnh rỗi khỏi sách vở là tôi lại thấy nguyên nỗi tây tấy ấy ở trong lòng. Cái tính tự cao tự đại của một đứa con gái mới lớn đã khiến tôi vừa tưng tức vừa muốn nghĩ về bạn thật nhiều. Và rồi ánh mắt bạn như một điều gì đó mà tôi luôn mong chờ mỗi khi đạp xe đến lớp. Tôi băn khoăn, chờ đợi, hồi hộp suốt ngày từ khi ngồi xuống bàn cho đến khi bạn chậm rãi quay lại ... Và những ngày nắng như thiêu như đốt, lúc tan học , những khi chen chân trong đám đông , tôi luôn mong được nhìn thấy cái bóng quen thuộc. Nhiều lần nhấn pê-đan lên vài vòng rồi tôi còn cố xoay người hẳn người về phía sau giữa mênh mông người và xe, chới với một hi vọng nhìn thấy bạn . Vậy mà mỗi khi bắt gặp bạn cũng đang nhìn tôi, tôi lại vội vàng quay đi. Để rồi thấy mình chìm trong sức nén của một niềm vui khổng lồ. Trở về nhà tôi lại thấy mình bồn chồn, bứt rứt lắm, vì chẳng có lí do gì để ... cười to một tiếng trước mọi người cho hợp nhẽ. Nhưng mà những ngày ấy tôi vui lắm. Có một niềm vui nhè nhẹ, lâng lâng mà dịu dàng cứ chảy khe khẽ trong từng tế bào. Làm cho cả những bước chân tôi cũng líu ríu khi tới trường.
    ( còn tiếp )
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta bắt đầu nói dối
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu...
    Sáng nay em gửi gì qua anh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng chẳng đủ để nhìn nhau...

    Rồi lỡ bạn bé nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Bọn chúng hỏi " Hắn đấy à?"
    Vội đáp " Còn lâu..."
    Còn anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận...
    Khi yêu ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên vội vàng nói có thành không...
    ....
    Lời nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Hãy tha thứ cho những kẻ vì bắt đầu yêu
    Nên bắt đầu nói dối...

Chia sẻ trang này