1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........~~ Hình như là hoài niệm ~~...........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miiizu, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta bắt đầu nói dối
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu...
    Sáng nay em gửi gì qua anh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng chẳng đủ để nhìn nhau...

    Rồi lỡ bạn bé nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Bọn chúng hỏi " Hắn đấy à?"
    Vội đáp " Còn lâu..."
    Còn anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận...
    Khi yêu ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên vội vàng nói có thành không...
    ....
    Lời nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Hãy tha thứ cho những kẻ vì bắt đầu yêu
    Nên bắt đầu nói dối...
  2. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bạn miiizu lãng mạn nhỉ
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bạn miiizu lãng mạn nhỉ
  4. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp "Thư gửi bạn" )
    tôi tuyệt nhiên không dám kể câu chuyện của mình cho bất cứ ai, vì với người thân thì câu chuyện của tôi sẽ là một cái gì đấy tội lỗi, còn đối với bạn bè thì tôi không đủ ngôn từ để diễn tả. Sẽ chẳng ai hiểu được tình cảm của tôi, mà đã có gì đâu, thậm chí còn chưa nói với nhau một lời chào.
    Hình như tôi cứ chờ đợi một lời làm quen, nhưng không thấy. Rồi tôi viết một mẩu giấy nhỏ : " Trông bạn rất quen. Bạn học ở đâu? " . Sau vài ngày sửa đi sửa lại , viết đi viết lại nắn nót, chọn rất nhiều màu mực khác nhau, tôi quyết định bỏ mẩu giấy ấy vào hộp bút mang đi học. Song tôi đã mang đi để rồi lại mang về , cứ như thế chẳng biết bao nhiêu hôm. Khi ở nhà tôi quyết định sẽ mang đi. Nhưng khi đến lớp tôi lại rụt rè ... Và mẩu giấy cứ nằm im trong hộp bút. Tôi còn nhớ những ngày nắng oi ả ấy lắm. Chúng tôi cứ chúi mặt vào học , học và học . Những buổi khuya chong đèn học đến mỏi dừ cả mắt, tôi nhìn thấy những dòng chữ trong trang vở nhập nhòa mất nét. Mà cứ định đặt bút xuống đi ngủ , lại phập phồng nghĩ giờ này người ấy cũng đang học như mình ... Những buổi chiều nóng như rang trong cái phòng luyện thi chật cứng người, càng không dám ngừng tay ghi một chút, vì cảm giác thật dịu dàng khi nghĩ rằng có một người ở dãy bàn bên kia đang nhìn sang, cái nhìn làm nóng ran cả một bên má ...
    ( còn tiếp )
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp "Thư gửi bạn" )
    tôi tuyệt nhiên không dám kể câu chuyện của mình cho bất cứ ai, vì với người thân thì câu chuyện của tôi sẽ là một cái gì đấy tội lỗi, còn đối với bạn bè thì tôi không đủ ngôn từ để diễn tả. Sẽ chẳng ai hiểu được tình cảm của tôi, mà đã có gì đâu, thậm chí còn chưa nói với nhau một lời chào.
    Hình như tôi cứ chờ đợi một lời làm quen, nhưng không thấy. Rồi tôi viết một mẩu giấy nhỏ : " Trông bạn rất quen. Bạn học ở đâu? " . Sau vài ngày sửa đi sửa lại , viết đi viết lại nắn nót, chọn rất nhiều màu mực khác nhau, tôi quyết định bỏ mẩu giấy ấy vào hộp bút mang đi học. Song tôi đã mang đi để rồi lại mang về , cứ như thế chẳng biết bao nhiêu hôm. Khi ở nhà tôi quyết định sẽ mang đi. Nhưng khi đến lớp tôi lại rụt rè ... Và mẩu giấy cứ nằm im trong hộp bút. Tôi còn nhớ những ngày nắng oi ả ấy lắm. Chúng tôi cứ chúi mặt vào học , học và học . Những buổi khuya chong đèn học đến mỏi dừ cả mắt, tôi nhìn thấy những dòng chữ trong trang vở nhập nhòa mất nét. Mà cứ định đặt bút xuống đi ngủ , lại phập phồng nghĩ giờ này người ấy cũng đang học như mình ... Những buổi chiều nóng như rang trong cái phòng luyện thi chật cứng người, càng không dám ngừng tay ghi một chút, vì cảm giác thật dịu dàng khi nghĩ rằng có một người ở dãy bàn bên kia đang nhìn sang, cái nhìn làm nóng ran cả một bên má ...
    ( còn tiếp )
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp "Thư gửi bạn" )
    Đến bây giờ , mỗi lần giở lại cái hộp bút sắt cũ , nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đã nhàu vì nhiều lần bị nắm chặt trong tay , tôi lại thấy nuối tiếc . Tôi đã đi trên một con đường đẹp của kỉ niệm . Tuổi mười bảy với nhiều e ngại đã khiến tôi bỏ cuộc giữa chừng ... Không thể sống mãi với "ngày xưa" , nhưng tôi đã đi qua những ngày tháng đầu tiên Đại học với hình ảnh một cậu bạn . Chẳng phải tôi đã thầm gọi những ánh mắt nhìn và niềm vui dịu dàng ngày ấy là mối tình đầu của tôi hay sao ? Bạn có hiểu cho tôi không ?
    ( Phan Thị Minh Huyền - Sáp mai - Võng la - Đông anh )
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp "Thư gửi bạn" )
    Đến bây giờ , mỗi lần giở lại cái hộp bút sắt cũ , nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đã nhàu vì nhiều lần bị nắm chặt trong tay , tôi lại thấy nuối tiếc . Tôi đã đi trên một con đường đẹp của kỉ niệm . Tuổi mười bảy với nhiều e ngại đã khiến tôi bỏ cuộc giữa chừng ... Không thể sống mãi với "ngày xưa" , nhưng tôi đã đi qua những ngày tháng đầu tiên Đại học với hình ảnh một cậu bạn . Chẳng phải tôi đã thầm gọi những ánh mắt nhìn và niềm vui dịu dàng ngày ấy là mối tình đầu của tôi hay sao ? Bạn có hiểu cho tôi không ?
    ( Phan Thị Minh Huyền - Sáp mai - Võng la - Đông anh )
  8. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    10.08.200...
    hôm nay là sinh nhật ấy - 007
    ấy biết ko , tớ đã rất háo hức đợi giờ fút này để chúc mừng SN ấy, vì ở chỗ tớ bây giờ mới là 00:34 thôi , có nghĩa là mới bắt đầu bước sang ngày 10-08
    hôm nay tớ đi làm buổi đầu tiên đấy ấy ạ, suốt 8 tiếng chẳng nghỉ tẹo nào, đứng liên tục .............. lúc nãy tớ đã mệt lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc chúc mừng SN ấy, tự dưng tớ chẳng thấy mệt gì cả, ngồi tàu tớ nghĩ ra đủ thứ để nói với ấy ...
    ấy có nhớ ko, cũng ngày này của 4-5 năm trước, ấy đã làm gì ý nhỉ, hic, tớ đã rất bối rối , về sau tớ mới biết hôm đó là SN ấy
    lâu lắm rồi, hôm nay tớ mới cho fép mình dịp để nhớ lại về ấy . Tớ chỉ muốn cảm ơn ấy , vì nhờ ấy mà ngày đó mấy cái lò luyện thi ko trở thành ác mộng đối với tớ , nhờ có ấy mà tớ lúc nào cũng cười giòn tan mỗi khi đến lớp học, nhờ có ấy mà con bạn thân của tớ fát hiện ra có những lúc mắt tớ long lanh trông rất đẹp , nhờ có ấy mà tớ sung sướng nhiều hơn mỗi khi mặc một cái áo đẹp đến trường , nhờ có ấy, nhờ có ấy , ....
    tớ cũng hay ngồi nghĩ thẩn thơ, hì ,ôn thi ĐH thức khuya mà nhiều khi ko fải để học, chắc nửa thời gian của tớ là dành để nghĩ về ,,, nhưng mà tớ ko tiếc đâu ấy ạ, đến tận bây giờ tớ vẫn thấy may mắn vì ngày đó tớ đã như vậy, ấy làm tớ yêu đời hơn, tự tin hơn ... cũng fải cảm ơn ấy vì ấy đã dừng lại đúng điểm, để cho những ngày đó mãi mãi là kỉ niệm đẹp của mỗi người, tự tụi mình giữ nó ở trong tim thôi, ấy nhỉ
    tớ đã đi qua những tháng năm học trò mà chẳng có gì fải hối tiếc
    đến bây giờ, trong đầu tớ chẳng còn chút hình ảnh gì về ấy, hì, tớ chẳng nhớ là nó đã bước ra khỏi đầu tớ từ lúc nào, nhưng mà những chi tiết nhỏ nhất của những ngày đó thì tớ lại chẳng hề quên
    ấy là kỉ niệm đẹp của tớ
    chúc ấy sinh nhật vui vẻ, ấy nhé
  9. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    10.08.200...
    hôm nay là sinh nhật ấy - 007
    ấy biết ko , tớ đã rất háo hức đợi giờ fút này để chúc mừng SN ấy, vì ở chỗ tớ bây giờ mới là 00:34 thôi , có nghĩa là mới bắt đầu bước sang ngày 10-08
    hôm nay tớ đi làm buổi đầu tiên đấy ấy ạ, suốt 8 tiếng chẳng nghỉ tẹo nào, đứng liên tục .............. lúc nãy tớ đã mệt lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc chúc mừng SN ấy, tự dưng tớ chẳng thấy mệt gì cả, ngồi tàu tớ nghĩ ra đủ thứ để nói với ấy ...
    ấy có nhớ ko, cũng ngày này của 4-5 năm trước, ấy đã làm gì ý nhỉ, hic, tớ đã rất bối rối , về sau tớ mới biết hôm đó là SN ấy
    lâu lắm rồi, hôm nay tớ mới cho fép mình dịp để nhớ lại về ấy . Tớ chỉ muốn cảm ơn ấy , vì nhờ ấy mà ngày đó mấy cái lò luyện thi ko trở thành ác mộng đối với tớ , nhờ có ấy mà tớ lúc nào cũng cười giòn tan mỗi khi đến lớp học, nhờ có ấy mà con bạn thân của tớ fát hiện ra có những lúc mắt tớ long lanh trông rất đẹp , nhờ có ấy mà tớ sung sướng nhiều hơn mỗi khi mặc một cái áo đẹp đến trường , nhờ có ấy, nhờ có ấy , ....
    tớ cũng hay ngồi nghĩ thẩn thơ, hì ,ôn thi ĐH thức khuya mà nhiều khi ko fải để học, chắc nửa thời gian của tớ là dành để nghĩ về ,,, nhưng mà tớ ko tiếc đâu ấy ạ, đến tận bây giờ tớ vẫn thấy may mắn vì ngày đó tớ đã như vậy, ấy làm tớ yêu đời hơn, tự tin hơn ... cũng fải cảm ơn ấy vì ấy đã dừng lại đúng điểm, để cho những ngày đó mãi mãi là kỉ niệm đẹp của mỗi người, tự tụi mình giữ nó ở trong tim thôi, ấy nhỉ
    tớ đã đi qua những tháng năm học trò mà chẳng có gì fải hối tiếc
    đến bây giờ, trong đầu tớ chẳng còn chút hình ảnh gì về ấy, hì, tớ chẳng nhớ là nó đã bước ra khỏi đầu tớ từ lúc nào, nhưng mà những chi tiết nhỏ nhất của những ngày đó thì tớ lại chẳng hề quên
    ấy là kỉ niệm đẹp của tớ
    chúc ấy sinh nhật vui vẻ, ấy nhé
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này