1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........~~ Hình như là hoài niệm ~~...........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miiizu, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em mà Spam á ? bác nhầm nhọt roài .. trước đến nay em và " Spam " vốn ko đồng hành !
    Và những bài như kiểu trên em vừa post cũng rất ít khi , nhưng hôm nay , lâu lâu mải chơi MU ko post bài , thấy 1 cái ảnh do con cháu Chuột Cống của em nó Up đẹp quá nên thốt ra 1 lời ...

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn Mizu giờ bận bịu quá, không vào nữa ... đọc lại thấy nhớ.
  3. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng đó, mở lòng mình đón nhận từng đợt gió từ ngoài sông thổi vào, khoé mắt cay uớt, từng sợi tóc tung bay trên mái tóc mới cắt cua của tôi. Một cảm giác tiếc nuối cồn cào, một ký ức tuổi thơ hiển hiện về. Thời gian trôi nhanh quá, chạnh lòng nhìn lại, những kỉ niệm tuổi thơ tưởng đã ngủ quên trong ký ức giữa bao tất bật đời thường bỗng cựa mình trở dậy khiến lòng rưng rưng. Vâng, hôm nay tôi trở về dòng sông tuổi thơ...
    Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
    Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
    Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
    Sông vẫn in màu mây
    Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
    Sông vẫn như thuở ấy
    Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ
    Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
    Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
    Con sông tôi tắm mát
    Con sông tôi đã hát
    Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà

    Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng trải qua những buồn vui, sóng gió đưa đẩy, có nhớ, có quên. Nhưng những hình ảnh, những kí ức về tuổi thơ vẫn sẽ tồn tại vĩnh hằng, có chăng sẽ chỉ là sự ra đi khi trái tim đã ngưng đập. Bởi chăng đó là những kí ức đầu tiên của mỗi con người, hay là nơi bình an, trong trẻo nhất mỗi khi ta muốn chạy trốn những vật vã đời thường...
    Thật khó để nói về cảm giác của tôi lúc này. Đã có những kỉ niệm đẹp, đã có những mất mát không gì có thể bù đắp được. Qúa khứ có thể sẽ ngủ yên. Môt ngày nào đó trên còn đời này sẽ không còn ta. Nhưng con sông vẫn sẽ ở đó, vẫn chảy, vẫn êm đềm với thời gian...


Chia sẻ trang này