1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là ở đây đang bàn tán ỌP ẸP í nhỉ?... Chung vui nào mọi người ơi...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng, vâng rất là hoành tránh ... chất lượng đã áp đảo đi số lượng
    10h30 hơn một chút ranger có mặt tại căng tin của trường. Hai anh chàng đeo kính và một cô nàng cột tóc cao đang ngồi tán phét ở trong. Trước đó S_H đã lượn qua một vòng, luck đang lôi kéo ai đó trên net
    2 chàng đeo kính của chúng ta là cukhoaimoc và Your_Friend còn bà chị khả kính là HOACUCXANH22, hì hì ranger nhập cuộc với một cốc trà đá trên tay
    Y_F và cukhoaimoc có việc về cực sớm ... kô sao cả, có tinh thần ra báo cáo thế là tốt. Xa xa em iu đã vi vu đến với khuôn mặt của đội "cực máu": Bit đã đến. Vi vu lượn lờ ngồi đối diện mình ngay và ăn xoài xanh rau ráu , hì hì một lúc thì cái động cơ fè fè của bác Luck dẫn bác đi hùng hục vào căng tin và ngay lập tức cả đội bỉ đuổi ra khỏi căng tin ( ra ngoài mà ngồi đi các cháu, ầm quá đi mất) hì hì kô sao đã thế gọi thêm một cơ số cốc trà đá ra ngoài cho thoáng
    Bác Luck kêu nhiều nhất về những thành viên đã hứa với bác mà không đi được, âu cũng là số trời còn em ranger vẫn mong gặp được 1 đứa mà không được cú thật nhưng kô sao dần dần em sẽ biết thôi
    S_H là người đến gần sau cùng với dáng vẻ của một chàng trai chủ buổi sinh nhật này. Anh phi xe qua hàng rào cản của ký túc và đánh phịch lên vỉa hè. Mặt trời đã dậy khi chuck_over đến sau khi bà già do_con_lua mang đến bao nhiêu hoa không biết nữa
    Kiên nhẫn lắm chứ cả đội ngồi đợi đến tận 11h46'' hì hì đành khơi hành sang nhà đại ca với vốn trong tay là 1 túi bò khô to bổ chảng và một thùng bia to bét nhè.
    ranger và Bit liền lon ton đi mua bánh sinh nhật cho hai nhân vật của chúng ta và một số đồ nhậu
    Hoạt động tại nhà đại ca: đại ca hôm nay định chăn dắt em nào trong box mà sì po thế không biết nữa,.... cực kỳ sì po. Bánh được lắp ghép và bầy ra, lần đầu tiên chúng ta có một chiếc bánh sinh nhật thú vị đến vậy. Kem là món khai vị, đố biết ai ăn nhiều nhất ... cái này em chẳng biết được vì em quay đi quay lại đã thấy trống trơn rồi ( có nhìn thấy cái tủ lạnh nhà đại ca đóng im lìm không hề đụng đậy ) .... Cái màn mà ông Luck và bà chị do_con_Lua biểu diễn tạm gọi là "vật" diễn ra trong vòng gần 5'' trước sự chứng kiến của đông đảo bà con và cô bác vụ này cũng to to nhưng chưa to bằng vụ khác đâu nhé. ối giời ơi, "tiểu đại ca" đang trở thành nhân vật gây ảnh hưởng nhất của box khi mà các thành viên lão làng như luckyluke, S_H, Bit, HOACUCXANH, ranger đều lần lượt chào thua trước màn biểu diễn ấn tượng đó he he
    Bia được để dành đến tận 3 lon nhu vậy chúng ta đã tổng tấn công tiêu diệt hết 21 lon híc híc người chào cờ nhiều nhất có lẽ là bác Luck ạ nhưng không sao đấy mới là màn đầu tiên. Cuối cùng thì "hoa hậu của box" baby44th đã đến sau khi được bác S_H rước đón ở đâu về em cũng chẳng biết được he he
    Công nhận từ khi em baby đến tốc độ tổng tấn công tiêu diệt mục tiêu nhanh cứ gọi là 3h chúng ta đã rời nhà đại ca và 4k10'' đã có mặt tại một cái quán tối đên như mực để cùng gào thét
    Phần này hay ho lắm, anh S_H đã có màn trình diễn với em Bit thật ấn tượng
    Bit: " I love you"
    S_H: " I love you too"
    bó tay
    Lúc này trước khi chia tay anh S_H đi cùng Bit về chẳng hiểu sẽ xảy ra cái gì nữa , hè hè tạm thời vậy đã các bác nhớ gì viết vô nhé
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm một năm 4 ngày , ngày HCX chính thức tham gia offline cùng Box, cho nên HCX đã đúng giờ , đúng lời hẹn mang đi đúng 2 quả xoài xanh, kỷ niệm 2 quả cách đây 1 năm 4 ngày HCX đã ăn.
    Từ xa ngó thấy mỗi một nhân vật ngoan ngoãn có tiếng, nhìn cái huy hiệu đủ biết,he he,cukhoaimoc: " Chúc mừng sinh nhật muộn"
    "Cám ơn bà !!" Gọi xong cốc trà đá , ngồi chưa ấm chỗ, hơ , HCX quên mất hai quả xoài xanh ngoài xe rồi. Hic, chạy chứ còn gì !!!!!
    Đang đi vào thấy một " cụ già" đang đi tới, nói vậy là bởi vì cực kỳ cáu, tại sao thằng bé kém mình những ba tuổi mà mặt mày như là hơn mình đến 4 tuổi . He he, gọi thằng bé vào, nó hỏi : Có Luân trong đó không?
    Hơ , không có Luân thì không vào à???
    Nói chung là 2 quả xoài được đánh chén nhiệt tình, mà hôm này là ngày của xoài thì phải , qua nhà Đại ca cũng có xoài , hì nhưng mà xoài chín, ngọt lắm!!Mem mem!!!
    Buôn chuyện là một điều tuyệt vời, đến mức được mời ra khỏi căngtin mà đứa nào cũng cười phớ lớ...
    Ranger cứ hỏi kethuacuaxahoi là thằng nào làm mình và Luke cười khoái chí, tô vẽ thêm chút, thế nhưng thằng bé vẫn hoàn toàn không biết, tường thuật offline "cái thằng đấy" với nick cũ mèm mà bây giờ , với tĩnh đãng trí giống y HCX , nó đã quên mất pass
    Cái cô bé xinh xẻo Chuck lần nào cũng làm trái tim HCX đập hụt :P nhảo đến, nhảo đi như một cơn mưa bóng mây với chiếc áo mây hồng dịu dàng, khả ái và dễ thương .
    Nhà Đại ca là một nơi ngọt ngào đến lịm cả lưỡi, tự dưng nhớ MS quá, kem , MS à, món khoái khẩu của MS mà chẳng có MS ở đây, quyết định ăn cả phần cho MS nhưng chắc không được !!!
    Nói chung Luke ạ , ông nhiều bạn hiền quá rồi , nên chắc ông trời cho cái bà bạn tôi đến để làm bạn dữ của ông chăng, hơ hơ , chẳng mấy khi nhìn ông bạn hiền lành nhà mình cãi nhau , chứ đừng nói gì đến đánh nhau. Ấy thế mà chiến nhau thật mới hay chứ!!!
    Có nhiều màn hay ho ở nhà Đại ca , kể cả cái lúc HCX được tố khổ lại cái màn đãng trí thế kỷ, bỏ quên cả vợ trên đường đi, kể cả chuyện mọi người bị Đại ca bé hạ nốc ao,nhưng mà cũng không thể hay bằng màn hát hò ngọt ngào và lãng mạn , đắm đuối và đầy yêu thương của những người mà ai cũng không thể ngờ là hai người ấy lại ăn rơ nhuần nhuyễn đến thế . Hi hi, I love you more and more each day, Luke nhỉ ???
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm một năm 4 ngày , ngày HCX chính thức tham gia offline cùng Box, cho nên HCX đã đúng giờ , đúng lời hẹn mang đi đúng 2 quả xoài xanh, kỷ niệm 2 quả cách đây 1 năm 4 ngày HCX đã ăn.
    Từ xa ngó thấy mỗi một nhân vật ngoan ngoãn có tiếng, nhìn cái huy hiệu đủ biết,he he,cukhoaimoc: " Chúc mừng sinh nhật muộn"
    "Cám ơn bà !!" Gọi xong cốc trà đá , ngồi chưa ấm chỗ, hơ , HCX quên mất hai quả xoài xanh ngoài xe rồi. Hic, chạy chứ còn gì !!!!!
    Đang đi vào thấy một " cụ già" đang đi tới, nói vậy là bởi vì cực kỳ cáu, tại sao thằng bé kém mình những ba tuổi mà mặt mày như là hơn mình đến 4 tuổi . He he, gọi thằng bé vào, nó hỏi : Có Luân trong đó không?
    Hơ , không có Luân thì không vào à???
    Nói chung là 2 quả xoài được đánh chén nhiệt tình, mà hôm này là ngày của xoài thì phải , qua nhà Đại ca cũng có xoài , hì nhưng mà xoài chín, ngọt lắm!!Mem mem!!!
    Buôn chuyện là một điều tuyệt vời, đến mức được mời ra khỏi căngtin mà đứa nào cũng cười phớ lớ...
    Ranger cứ hỏi kethuacuaxahoi là thằng nào làm mình và Luke cười khoái chí, tô vẽ thêm chút, thế nhưng thằng bé vẫn hoàn toàn không biết, tường thuật offline "cái thằng đấy" với nick cũ mèm mà bây giờ , với tĩnh đãng trí giống y HCX , nó đã quên mất pass
    Cái cô bé xinh xẻo Chuck lần nào cũng làm trái tim HCX đập hụt :P nhảo đến, nhảo đi như một cơn mưa bóng mây với chiếc áo mây hồng dịu dàng, khả ái và dễ thương .
    Nhà Đại ca là một nơi ngọt ngào đến lịm cả lưỡi, tự dưng nhớ MS quá, kem , MS à, món khoái khẩu của MS mà chẳng có MS ở đây, quyết định ăn cả phần cho MS nhưng chắc không được !!!
    Nói chung Luke ạ , ông nhiều bạn hiền quá rồi , nên chắc ông trời cho cái bà bạn tôi đến để làm bạn dữ của ông chăng, hơ hơ , chẳng mấy khi nhìn ông bạn hiền lành nhà mình cãi nhau , chứ đừng nói gì đến đánh nhau. Ấy thế mà chiến nhau thật mới hay chứ!!!
    Có nhiều màn hay ho ở nhà Đại ca , kể cả cái lúc HCX được tố khổ lại cái màn đãng trí thế kỷ, bỏ quên cả vợ trên đường đi, kể cả chuyện mọi người bị Đại ca bé hạ nốc ao,nhưng mà cũng không thể hay bằng màn hát hò ngọt ngào và lãng mạn , đắm đuối và đầy yêu thương của những người mà ai cũng không thể ngờ là hai người ấy lại ăn rơ nhuần nhuyễn đến thế . Hi hi, I love you more and more each day, Luke nhỉ ???
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Rõ là cái đồ thêm thắt!
    Em chả làm rùm beng lên bi giờ, còn ối cái hay ho nữa cơ , chồng iu- anh iu ạ...
    Giờ là một chút em viết về ngày offline của box ta nghen: Em rất vui, rất hạnh fúc... cám ơn các anh chị thật nhiều. Cũng lâu lâu rùi chưa vui như thế, sống thoải mái như thế, hát đã đời như thế và nhận ra đc mình như thế!
    Em biết là khi đọc bài này, những người ko đi offline thấy vớ vẩn và chẳng có cảm giác gì. Nhưng điều em muốn nói là chúng ta hãy cố gắng nhận ra giá trị thực của cuộc sống và niềm vui giản dị thuần tuý. Đó là tình bạn chân thành mà em có thể dành đc và nhận đc với mọi người. Một buổi chiều đi chúc mừng sinh nhật 2 thành viên quen thuộc, để nhân tiện chúng ta gặp nhau thôi...
    Thế sao lại có những người nhắn đi rồi ko đi? Có những người biết mà ko hề lên tiếng?
    Trước lần họp box này, em thấy anh Luke và ranger thật sự rất cố gắng, nỗ lực đâu fải là cho riêng họ?!
    Cho nên em rất vui khi ít nhất chị Chuck ko đi đc nhưng cũng tạt qua báo, baby hứa đi rồi nên fóng xe đến nói nhà bận và1h quay lại. Chân thành mà nói thì ít nhất nó cũng thể hiện con người có trách nhiệm, cho dù đối với những việc nhỏ nhất.
    Với em, một buổi họp box thế này là một niềm vui nho nhỏ dành cho tất cả mọi người, em thật ko hiểu có những thành viên nghĩ ra sao nữa?!
    Thôi thì cứ gom lại là những người Cực máu vậy
    Cuộc sống và niềm vui ko chỉ dành riêng cho anh, cho em, cho riêng ai mà cho tất cả mọi người...
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Rõ là cái đồ thêm thắt!
    Em chả làm rùm beng lên bi giờ, còn ối cái hay ho nữa cơ , chồng iu- anh iu ạ...
    Giờ là một chút em viết về ngày offline của box ta nghen: Em rất vui, rất hạnh fúc... cám ơn các anh chị thật nhiều. Cũng lâu lâu rùi chưa vui như thế, sống thoải mái như thế, hát đã đời như thế và nhận ra đc mình như thế!
    Em biết là khi đọc bài này, những người ko đi offline thấy vớ vẩn và chẳng có cảm giác gì. Nhưng điều em muốn nói là chúng ta hãy cố gắng nhận ra giá trị thực của cuộc sống và niềm vui giản dị thuần tuý. Đó là tình bạn chân thành mà em có thể dành đc và nhận đc với mọi người. Một buổi chiều đi chúc mừng sinh nhật 2 thành viên quen thuộc, để nhân tiện chúng ta gặp nhau thôi...
    Thế sao lại có những người nhắn đi rồi ko đi? Có những người biết mà ko hề lên tiếng?
    Trước lần họp box này, em thấy anh Luke và ranger thật sự rất cố gắng, nỗ lực đâu fải là cho riêng họ?!
    Cho nên em rất vui khi ít nhất chị Chuck ko đi đc nhưng cũng tạt qua báo, baby hứa đi rồi nên fóng xe đến nói nhà bận và1h quay lại. Chân thành mà nói thì ít nhất nó cũng thể hiện con người có trách nhiệm, cho dù đối với những việc nhỏ nhất.
    Với em, một buổi họp box thế này là một niềm vui nho nhỏ dành cho tất cả mọi người, em thật ko hiểu có những thành viên nghĩ ra sao nữa?!
    Thôi thì cứ gom lại là những người Cực máu vậy
    Cuộc sống và niềm vui ko chỉ dành riêng cho anh, cho em, cho riêng ai mà cho tất cả mọi người...
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật là chất lượng đấy, nhưng bi giờ S_H vẫn còn thắc mắc là không hiểu cái chai rượu be bé xuất hiện trong quán Karaoke ở đâu ra ấy nhỉ.
    Hơ hơ, còn một điểu nữa, 2h khuya, thế mà tớ vẫn còn bị dựng dậy để nhậu một trận nữa, mẹ ơi, chẳng biết giờ đấy mà mấy ông anh mình còn tìm đâu ra hoa để mua mới tài chứ. Và, hi hi, cám ơn cái chai rượu be bé đó, còn một nữa nhưng nó giải quyết tận 2 ông anh vào phút cuối, he he
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật là chất lượng đấy, nhưng bi giờ S_H vẫn còn thắc mắc là không hiểu cái chai rượu be bé xuất hiện trong quán Karaoke ở đâu ra ấy nhỉ.
    Hơ hơ, còn một điểu nữa, 2h khuya, thế mà tớ vẫn còn bị dựng dậy để nhậu một trận nữa, mẹ ơi, chẳng biết giờ đấy mà mấy ông anh mình còn tìm đâu ra hoa để mua mới tài chứ. Và, hi hi, cám ơn cái chai rượu be bé đó, còn một nữa nhưng nó giải quyết tận 2 ông anh vào phút cuối, he he
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các vị luôn luôn thắc mắc không hiểu cái chai rượu be bé xuất hiện ở đó là của ai đúng không ?
    Màn trình diễn này chỉ có HCX,LUC và ta biết thôi.Cũng chẳng cần dấu diếm làm gì,đó là của tôi,được chưa nhỉ?Còn thắc mắc gì nữa không?

    Đã mang tiếng là con trai thần tửu
    Phải trữ trong nhà triệu lít cay....
    Kha kha,,,nói thật với các bác chứ hôm qua chút nữa là em không về được Hải Phòng đấy ,đạp hết tốc lực mà ra đấy trời vẫn chẳng thương phải tiếp tục cuống quýt chạy tiếp.
    Híc...các bác thấy số em có cơ cực không cơ chứ?
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các vị luôn luôn thắc mắc không hiểu cái chai rượu be bé xuất hiện ở đó là của ai đúng không ?
    Màn trình diễn này chỉ có HCX,LUC và ta biết thôi.Cũng chẳng cần dấu diếm làm gì,đó là của tôi,được chưa nhỉ?Còn thắc mắc gì nữa không?

    Đã mang tiếng là con trai thần tửu
    Phải trữ trong nhà triệu lít cay....
    Kha kha,,,nói thật với các bác chứ hôm qua chút nữa là em không về được Hải Phòng đấy ,đạp hết tốc lực mà ra đấy trời vẫn chẳng thương phải tiếp tục cuống quýt chạy tiếp.
    Híc...các bác thấy số em có cơ cực không cơ chứ?
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa thông báo cả nhà là hôm qua tự nhiên trong túi quần em nó còn tận 42,5K ( chưa kể xiền cua em : dạo này nghèo quá hè hè nhưng kô sao ốp luôn vào tiền quĩ của box như vậy em đang cầm quĩ của box với số tiền là 42,5K nhé

Chia sẻ trang này