1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là ở đây đang bàn tán ỌP ẸP í nhỉ?... Chung vui nào mọi người ơi...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu Di Lặc câu cho ai đây, sao cứ đòi quyền lợi đặc biệt cho Sea là thế nào ấy nhỉ, anh hùng trên cõi f_323 đồng tâm hiệp lực giúp Di Lặc à???
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Thật sự tại hạ không ngờ chút lời lẽ ngây ngô của tại hạ lại làm Sea cô nương phiền lòng như vậy. Dám mong Sea cô nương vì mối thâm giao từ trước mà bỏ qua cho lỗi lầm của tại hạ. Nếu còn để cô nương phải phiền lòng lần nữa tại hạ thề sẽ cắt lưỡi tạ lỗi với cô nương....
    Hôm nay, Đại ma đầu S_H có gửi chim câu báo tin cho tại hạ được biết, do công phu Đáo Viên Đồ Điệp của đại ma đầu đang luyện tới kỳ viên mãn, nếu dừng lại giữa chừng tất sẽ tẩu hoả nhập ma không thể nào tránh khỏi. Do đó Đại ma đầu dám xin chúng huynh đệ cho hoãn Đại hội sang 11 tháng 7 ( tức ngày chủ nhật), kỳ dư Đại ma đầu khó lòng ra kịp. Vậy tại hạ mong nhị vị trưởng bối Võ lâm Minh chủ mh29c1 và Di Lặc Đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm xem xét, cân nhắc thời gian mà chiếu cố cho lòng thành của Đại ma đầu....
    Về việc đóng góp của tăng lữ chùa Thiếu Lâm, tại hạ thiết nghĩ Đại sư Di Lặc nói như vậy cũng là hợp lý, quần hùng cũng chẳng muốn tham dự đại hội mà ăn không của chúng tăng. Vậy Ran tiểu đệ cũng đừng nên bắt ép phương trượng đại sư nữa.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Thật sự tại hạ không ngờ chút lời lẽ ngây ngô của tại hạ lại làm Sea cô nương phiền lòng như vậy. Dám mong Sea cô nương vì mối thâm giao từ trước mà bỏ qua cho lỗi lầm của tại hạ. Nếu còn để cô nương phải phiền lòng lần nữa tại hạ thề sẽ cắt lưỡi tạ lỗi với cô nương....
    Hôm nay, Đại ma đầu S_H có gửi chim câu báo tin cho tại hạ được biết, do công phu Đáo Viên Đồ Điệp của đại ma đầu đang luyện tới kỳ viên mãn, nếu dừng lại giữa chừng tất sẽ tẩu hoả nhập ma không thể nào tránh khỏi. Do đó Đại ma đầu dám xin chúng huynh đệ cho hoãn Đại hội sang 11 tháng 7 ( tức ngày chủ nhật), kỳ dư Đại ma đầu khó lòng ra kịp. Vậy tại hạ mong nhị vị trưởng bối Võ lâm Minh chủ mh29c1 và Di Lặc Đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm xem xét, cân nhắc thời gian mà chiếu cố cho lòng thành của Đại ma đầu....
    Về việc đóng góp của tăng lữ chùa Thiếu Lâm, tại hạ thiết nghĩ Đại sư Di Lặc nói như vậy cũng là hợp lý, quần hùng cũng chẳng muốn tham dự đại hội mà ăn không của chúng tăng. Vậy Ran tiểu đệ cũng đừng nên bắt ép phương trượng đại sư nữa.
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trương Vô tuanchosoi01 tiểu đệ cũng xin thứ lỗi vì không được góp mặt vui với các bậc tiền bối , với các huynh đài trong hội nghị võ lâm được ... vì bởi lý do cần phải chốt nới biên cương , xa xôi để nước nhà yên bình ... không thể kịp ngàn dặm trường xa về với đại hội võ lâm ... Thứ lỗi, thứ lỗi, ... thân làm bang chủ Minh giáo, mà không tham gia được ... cũng là thất kính ... Nhưng mong các bậc tiền bối, các huynh đài , muội muội tha lỗi cho tại hạ ...
    Tại hạ thiết nghĩ ... Chúng ta đều là người một nước , người một nhà ... Há chi phải nói khích bác nhau , gây hiềm khích với nhau như vậy ? Làm kẻ xấu tính bên ngoài muốn xâm chiếm đất nước lại càng dòm ngó... thậm chí gây thêm thù, chuốc thêm oán .... tức là gây mất đoàn kết trong nội bộ các bang phái võ lâm ...
    Ngoài ra ... tại hạ cũng chưa đọc hết các chi tiết về đại hội ... Liệu có thể cung cấp lại cho tại hạ thời gian diễn ra đại hội , địa điểm , có những ai tham gia , các vòng đấu ... Và cái quan trọng nhất là : Kì đại hội năm nay liệu đánh cược cho vị huynh đài nào sẽ làm ... chắc không nói các vị cũng hiểu ... ke eke ke ...
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trương Vô tuanchosoi01 tiểu đệ cũng xin thứ lỗi vì không được góp mặt vui với các bậc tiền bối , với các huynh đài trong hội nghị võ lâm được ... vì bởi lý do cần phải chốt nới biên cương , xa xôi để nước nhà yên bình ... không thể kịp ngàn dặm trường xa về với đại hội võ lâm ... Thứ lỗi, thứ lỗi, ... thân làm bang chủ Minh giáo, mà không tham gia được ... cũng là thất kính ... Nhưng mong các bậc tiền bối, các huynh đài , muội muội tha lỗi cho tại hạ ...
    Tại hạ thiết nghĩ ... Chúng ta đều là người một nước , người một nhà ... Há chi phải nói khích bác nhau , gây hiềm khích với nhau như vậy ? Làm kẻ xấu tính bên ngoài muốn xâm chiếm đất nước lại càng dòm ngó... thậm chí gây thêm thù, chuốc thêm oán .... tức là gây mất đoàn kết trong nội bộ các bang phái võ lâm ...
    Ngoài ra ... tại hạ cũng chưa đọc hết các chi tiết về đại hội ... Liệu có thể cung cấp lại cho tại hạ thời gian diễn ra đại hội , địa điểm , có những ai tham gia , các vòng đấu ... Và cái quan trọng nhất là : Kì đại hội năm nay liệu đánh cược cho vị huynh đài nào sẽ làm ... chắc không nói các vị cũng hiểu ... ke eke ke ...
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oe oe ! Tại hạ đã đọc thêm được một đoạn nữa ... Không ngờ rằng Trương Vô Kỵ tuanchosoi01 đã bị quên lãng không được đề cập đến trong đại hội ... Buồn quá , thất vọng quá ... Thân mang trọng trách nơi xứ người mà lại không được đoai hoài đến ... quả là đệ buồn lắm , buồn lắm ... !!! Những Võ lâm minh chủ mh39c1 ơi, Di lặc đại sư Ka_mupmip... Tam sư huynh LuckyLuke ... ới ! Quên đệ thật rồi sao ??????????????????
  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oe oe ! Tại hạ đã đọc thêm được một đoạn nữa ... Không ngờ rằng Trương Vô Kỵ tuanchosoi01 đã bị quên lãng không được đề cập đến trong đại hội ... Buồn quá , thất vọng quá ... Thân mang trọng trách nơi xứ người mà lại không được đoai hoài đến ... quả là đệ buồn lắm , buồn lắm ... !!! Những Võ lâm minh chủ mh39c1 ơi, Di lặc đại sư Ka_mupmip... Tam sư huynh LuckyLuke ... ới ! Quên đệ thật rồi sao ??????????????????
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Nghe phong phanh quần hùng tụ hội trung tuần tháng 7, bản cô nương ta vô tình đi ngang qua 1 tửu lâu .Thấy lao xao nghe chừng rất rôm rả.Ta bước vào, đưa mắt nhìn quanh . Ô toàn những nhân vật có tiếng trên giang hồ. Đằng kia là tên ác ma SH đang rêu rao hắn sẽ chiếm thế thượng phong trong trận tửu chiến và sẽ xúc tiến chiếm ngôi minh chủ của Đại nhân Mh.Hắn nói hắn sẽ hạ bệ Đa tình kiếm Luckyluke trước mặt các cô nương xinh đẹp.... Ngó sang bên thấy tên tiểu tặc kiếm khách Ranger khua môi múa mép đang đi một vài đường quyền ngờ nghệch... Lão ác tăng Ka_múp míp đang huênh hoang giở giọng khích bác, tay hắn cầm thiền trượng, vận công để mút hết ly rượu dở trong lúc ko có ai để ý.
    Chợt thấy bóng áo hồng lướt qua, ta vội nghiêng đầu nhìn lại, hoá ra là Sea cô nương - xinh đẹp thướt tha quả đúng như giang hồ đồn đại. Ta tự hỏi tại sao 1 người như cô nương lại có mặt ở nơi tụ hội nhiều nhân vật hiểm ác như thế.
    Cửa mở, một nhân vật nữa bước vào...trong dáng thì đoán là tiểu tử, nhưng điệu bộ, cử chỉ lại hao hao giống nữ nhi...Hắn đang than khóc và cay cú vì không thấy ai mời hắn đến dự đại hội..mặc dù hắn đường đường là 1 vị tướng quân uy nghi lừng lẫy 1 góc trời Tây. Hắn vừa khóc, vừa cởi áo, trút bỏ bộ y phục vừa xấu vừa bẩn ra. Ô,tuởng ai hoá ra là Tuanchosoi -tướng quân. Thế mà làm ta suýt tưởng và vị cô nương nào cải trang chưa hết Ta tự hỏi, mới có mấy mùa trăng ta ko gặp, ko biết tướng quân ăn ở sinh hoạt thế nào mà sao dạo này dung nhan có fần tiều tuỵ thế. Y phục rách rưới, mùi ẩm mốc bốc lên ngột ngạt...thê thiếp tướng quân để đâu mà sao lại lẻ bóng một mình vậy...ôi, thương thay kiếp anh hùng một thời hào hoa phong nhã là vậy...
    Ta bỗng nổi trí tò mò..phen này đại hội sẽ tụ họp rất nhiều cao thủ mà ta mới chỉ nghe tên chứ chưa có dịp diện kiến. Lòng bỗng nổi háo hức , phơi phới..ta bước ra khỏi tửu lâu sau khi đã quyết định sẽ cải trang để tham gia đại hội lần này.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Nghe phong phanh quần hùng tụ hội trung tuần tháng 7, bản cô nương ta vô tình đi ngang qua 1 tửu lâu .Thấy lao xao nghe chừng rất rôm rả.Ta bước vào, đưa mắt nhìn quanh . Ô toàn những nhân vật có tiếng trên giang hồ. Đằng kia là tên ác ma SH đang rêu rao hắn sẽ chiếm thế thượng phong trong trận tửu chiến và sẽ xúc tiến chiếm ngôi minh chủ của Đại nhân Mh.Hắn nói hắn sẽ hạ bệ Đa tình kiếm Luckyluke trước mặt các cô nương xinh đẹp.... Ngó sang bên thấy tên tiểu tặc kiếm khách Ranger khua môi múa mép đang đi một vài đường quyền ngờ nghệch... Lão ác tăng Ka_múp míp đang huênh hoang giở giọng khích bác, tay hắn cầm thiền trượng, vận công để mút hết ly rượu dở trong lúc ko có ai để ý.
    Chợt thấy bóng áo hồng lướt qua, ta vội nghiêng đầu nhìn lại, hoá ra là Sea cô nương - xinh đẹp thướt tha quả đúng như giang hồ đồn đại. Ta tự hỏi tại sao 1 người như cô nương lại có mặt ở nơi tụ hội nhiều nhân vật hiểm ác như thế.
    Cửa mở, một nhân vật nữa bước vào...trong dáng thì đoán là tiểu tử, nhưng điệu bộ, cử chỉ lại hao hao giống nữ nhi...Hắn đang than khóc và cay cú vì không thấy ai mời hắn đến dự đại hội..mặc dù hắn đường đường là 1 vị tướng quân uy nghi lừng lẫy 1 góc trời Tây. Hắn vừa khóc, vừa cởi áo, trút bỏ bộ y phục vừa xấu vừa bẩn ra. Ô,tuởng ai hoá ra là Tuanchosoi -tướng quân. Thế mà làm ta suýt tưởng và vị cô nương nào cải trang chưa hết Ta tự hỏi, mới có mấy mùa trăng ta ko gặp, ko biết tướng quân ăn ở sinh hoạt thế nào mà sao dạo này dung nhan có fần tiều tuỵ thế. Y phục rách rưới, mùi ẩm mốc bốc lên ngột ngạt...thê thiếp tướng quân để đâu mà sao lại lẻ bóng một mình vậy...ôi, thương thay kiếp anh hùng một thời hào hoa phong nhã là vậy...
    Ta bỗng nổi trí tò mò..phen này đại hội sẽ tụ họp rất nhiều cao thủ mà ta mới chỉ nghe tên chứ chưa có dịp diện kiến. Lòng bỗng nổi háo hức , phơi phới..ta bước ra khỏi tửu lâu sau khi đã quyết định sẽ cải trang để tham gia đại hội lần này.
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ồh hoá ra là Ảo giác thương Gobal cô nương đây sao
    Danh tiếng hư truyền quả là không sai
    Nhưng có điều tại hạ thắc mắc vô cùng mà không sao tìm ra lời lẽ giải đáp cho hợp lý. Bấy lâu nay cô nương qui ẩn giang hồ ... nay lại tái xuất giang hồ nhưng mà thâm ý thật cao ngất trời, chẳng hay cô nương đến dự đại hội lần này với thiện ý hay còn ý nào khác ...

Chia sẻ trang này