1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là tình yêu!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi papai, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì chẳng dám hình như nữa ....
    Một mất mười ngờ, sợ lắm mọi người ạ.
    Anh biết không, bây giờ em chẳng nghĩ gì cả. Có lẽ tại em đơn giản quá, đơn giản trong mọi chuyện cho nên bây giờ mới như thế này. Mọi người bảo em trẻ con. Bây giờ thì em nghĩ điều đó là chính xác.
    Cám ơn 1 người đã lắng nghe những gì tôi nói. Tôi không cần an ủi đâu, bởi tôi biết ông cũng chẳng biết an ủi tôi cái gì. Cảm ơn nhiều.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng ước mơ nhưng rùi mọi việc đều không như những gì đã nghĩ , thôi hãy dẹp qua những chuyện phiền toái để lo cho cuộc sống. Dù sao xung quanh ta còn những người bạn tốt , điều đó cũng làm cho ta ấm lòng trong những giây phút một mình.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  3. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nhầm em ạ!Tưởng là đã hết nhưng khi gặp người ta tay trong tay nhau thì anh không thể chịu đựng được!Em ơi em giờ anh biết làm thế nào để hết khổ đây!
  4. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được và có thể tìm ra cách giải quyết cho riêng mình. Người đứng ngoài co' vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra , cũng không hiểu được. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, và một người nào đó nhất định sẽ thay thế được, không có gì là vĩnh cửu hết mà.
    smile
  5. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em ghét những gì gọi là hình như, không chắc chắn một chút nào cả. "Hình như là em yêu anh". Em có thể nói vậy, có thể lắm, bởi đấy không phải là một điều chắc chắn. Em chưa thể nào khẳng định được, và em cũng không muốn hình như một điều gì cả, nhất là trong tình yêu.
    red]
    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
    [/red]
  6. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm mơ hồ quá!Không có tiêu chuẩn,nên hình như cũng là phải thôi!
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái "hình như..." đang tan dần ra thì phải. Mong manh như lá, mong manh như khói đến vô tình. Từng giọt, từng giọt âm thanh cứ chảy hoài huỷ, tan ra vào hư vô.
    Anh tan ra về phía cuối trời, em một mình lặng lẽ nơi đây. Em trở thành người điên khi đi tìm mua một tiếng cười... một tiếng cười ngạo nghễ của người chiến thắng... một tiếng cười mỉa mai của kẻ thua cuộc.
    "Còn lại gì sau những phút cuồng si
    Anh hả hê khi là người chiến thắng
    Em lặng lẽ cánh chim côi gẫy bóng
    Cuối đường xa chim mải miết đi về"
    I never try to hold U back

  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ddvat_cres
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Các bác này 80 mà rỗi rãi nhỉ? Không lo làm ăn đi ngồi đó mà bàn chuyện dớ dẩn thế không biết
    ddvat_cres
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cũng rỗi rãi phết đấy, nếu bạn cũng thế thì cứ tham gia tự nhiên còn không thì thôi.
    I Gonna Fly away

Chia sẻ trang này