1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là tình yêu!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi papai, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    "anh thấy hoang mang khi đọc những gì "hình như" của em và mọi người viết"
    "Anh cứ tưởng ...chứ không fải ai đấy..."
    tại sao tình cảm của anh kì lạ vậy nhỉ? ai cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Nếu như những gì em nghĩ, thì tình củm của anh chưa hẳn đã sâu sắc tới vậy đâu, có chăng, bây giờ anh chưa nhận ra được điều đó, cho tới khi anh gặp người khác
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  2. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thế là em hiểu nhầm anh rồi.Tình cảm của anh là thật hoàn toàn,nhưng vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên anh mới có suy nghĩ như vậy-cũng chỉ là tự đánh lừa mình mà thôi.Em cứ yêu đi rồi sẽ biết ,hì hì!
    Tất nhiên ,như em nói,gặp 1 người khác và yêu sẽ giải quyết được vấn đề này,nhưng đến giờ thì ...em biết rồi đấy.
  3. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Làm chi mà rắc rối thế không biết. "Hình như là tình yêu" có nghĩa là không phải yêu rùi.
    Cứ đi rồi sẽ đến.Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  4. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi' hì có cài gì hay thế nhỉ? :D

    Yêu làm gì cho đời thêm khổ
    Sống một mình tầm bổ còn hơn
  5. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sao Gozzilla lại ngạc nhiên thế nhỉ?! Hình như U cũng có tâm trạng vậy mà. Nhưng ko fải, U thì thực sự rui`, ko còn hình như ri` nữa...chúc thành công !
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Sau cái hình như là tình yêu là cái gì? Là những lần tránh mặt, là những câu xã giao nhạt toẹt, là một tình đẹp bạn tan vỡ.
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tui thì ko nghĩ lúc nào cũng vậy bác ạ. Nhưng mà tui cũng chưa đi đến cái lúc bác nói đâu và có lẽ ko bao giờ đi đến đó nữa đâu. Người ta bảo nói ra từ yêu là đánh đổi một tình bạn. Tui thấy có phần đúng và đã được thực tế kiểm chứng rồi và tui nhận ra rằng thà ko nói gì còn hơn nói xong là đổi mất một tình bạn đẹp. Nhưng người ta cũng nói rằng, tình yêu đẹp được xây dựng trên nền tảng 1 tình bạn đẹp. Vậy tại sao lại cứ phải vội vàng nói yêu, sao ko chơi với nhau tốt đi, vô tư đi. Đời là mấy tý mà bác, "yêu làm gì cho đời thêm khổ" mà

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Bản thân chứng kiến và cũng đã từng. Tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ đánh mất đi một tình bạn nào nữa.
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  9. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ mất đi một tình bạn đẹp thì luôn luôn nuôi dưỡng nó đúng nghĩa là 1 tình bạn đẹp. Chứ đến lúc lại tiếc thì cũng dở.
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt ngang nhau
    ..."
    Câu này hẳn ai cũng biết .
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  10. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu..... ghét.....Chả hiểu thế nào nữa

Chia sẻ trang này