1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là tình yêu!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi papai, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    "Xin đừng hình như" cái gì cả !
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  2. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn là người ấy có đọc những dòng đấy của anh thì người ta cũng không biết anh là ai và những dùng đó là viết cho họ!Đấy cũng là nỗi khổ tâm lớn của anh em ạ!
    Em đã biết chưa em?
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng em cũng để ý tới tôi nhưng tại sao tôi lại không thể nói ra tình cảm của mình nhỉ?
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  4. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tình yêu....
    Có phải là yêu ko khi có những khi em nhớ anh, em muốn nghe giọng nói của anh.........
    Còn anh thì sao?
    Làm sao em biết anh nghĩ gì về em đây? Giá như có một cái máy đọc suy nghĩ của người khác nhỉ........

    Nguyen
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một chiều, còn hơn anh phải nói ..........lời yêu em.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết sao mình lại có thể hành động như vậy. Khiến cho một người khác khổ sở đâu phải là điều mà em mong muốn hả anh? Em hỗn hào? em vô tình? em cực đoan? Có lẽ em đã sai rồi.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế, sẽ chẳng có gì khác, mà sao vẫn buồn.
    Buồn vì mỗi tối khi em đi về nhà, người đưa em về lại không phải là anh. Buồn vì hôm nay là ngày hạnh phúc của em, anh không có mặt. Anh đã không có mặt để chứng kiến những gì em đã làm, em đã làm tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay mà luôn nghĩ tới anh. Cầm trong tay giải thưởng của mình, em chẳng biết sẽ phải chia sẻ cùng ai nữa. Đáng lẽ em sẽ vui cho đến cuối ngày, đáng lẽ ra em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì bởi hôm nay là một ngày quá hoàn hảo đối với em, nhưng....
    Lẽ ra em ko nên đi gọi điện thoại cho học sinh, và rồi lên net. Lẽ ra em cứ vui đến cùng đi thì có lẽ em sẽ không phải khóc trong khi bạn em cười.
    Chẳng muốn về nhà nữa.
    Mà sao cũng chẳng có ai muốn đi uống cùng em thế nhỉ?
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Qua mỗi ngày mỗi chúng ta lại lớn hơn một chút, anh cũng thế, em cũng vậy. Dù cho em ghét anh, căm thù anh, nhưng anh vẫn mong rằng em luôn hạnh phúc. Anh chẳng bao giờ trách em, chỉ tự trách mình, dù sao thì cũng nhờ có em mà anh vui hơn được một chút mặc dù chỉ là thời gia ngắn ngủi. Cám ơn em.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi có lẽ mình mới làm việc chăm chỉ như thế. Đi làm cả tuần quên hết cả ngày tháng quên luôn hoom nay là thứ 7. Đã từ bao lâu rùi ta ko còn trông mong là ngày thứ 7 sẽ đến nhỉ. Lâu lắm rùi ko được uống một trận cho đã, bít uống cũng chả giải quyết dc vấn đề gì thế mà sao lắm lúc cảm thấy trống rỗng và chỉ muốn nôc ực một cái cho nó có vị gì đó dù chỉ là tạm thời.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tao lại khác mày BC ah. Khi buồn tao lại tỉnh táo lạ kỳ và chẳng bao giờ tao uống rượu cả, chỉ uống lúc vui. Nhưng tao cũng chẳng mong ngày cuối tuần lắm, mặc dù đó là ngày nghỉ. Bây giờ dường như già mất rồi, lười vận động. Mới có 23 tuổi mà đã kêu ca.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.

Chia sẻ trang này