1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là tình yêu!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi papai, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hãy cười và online:-)
    canard
    eadem mutata resurgo
  2. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em không online đọc bài à?Thế thì cũng tốt,sức khoẻ là vốn qúy phải giữ gìn nó em ạ!
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cứ mải hoài về một cái gì không thực, muốn đổi thay một cái gì đó ở chính bản thân mình, nhưng khi sắp làm lại sợ. Sợ rằng sẽ chẳng đâu đến đâu, dẫu sao đến lúc này mới khám fá ra chính bản thân mình. Mình cần điều gì đây? Người ấy quan tâm đến mình? có nên chăng cho người ấy và chính mình một cơ hội? Người ấy sẽ chẳng bao giờ hình dung, mình có những suy nghĩ như thế này, buồn cười hay buồn đây?!
    huong
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Giật mình chợt tỉnh giấc mộng!Có bao việc đáng làm mà không làm,có bao điều đáng nói mà không dám nói!
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi im lặng sống lại hay đấy!

    sand

  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Im lặng khiến cho mọi việc trở nên phức tạp. Tôi hối hận vì mình đã im lặng
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hic, mình ko biết làm thế nào là đúng nữa, hay làm theo những gì mách bảo từ trái tim? nhưng đứa bạn lại nói , ko nên như vậy. Còn khoảng 2h nữa thui, mình sẽ làm như thế nào đây!
    huong
  8. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đôi khi không làm lại là giải pháp hữu hiệu nhất
    canard
    eadem mutata resurgo
  9. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không hề hình như, 1 buổi tối thật tuyệt, vui vẻ vì chẳng fải nghĩ gì, và hai người bạn của tui thật tốt bụng quá.
    hic, nghĩ tới lúc 2 đứa đều bị "xích", cũng thấy lo lo, hơ, mình ích kỉ quá.
    Đôi khi không làm cái gi` cả kể cũng hay, không có cái này thì lại có cái khác. Nhưng có lẽ cuộc sống sẽ thi vị hơn, khi ta dám làm 1 cái gì đó và sẵn sàng đón nhận 1 kết quả du` tốt hay xấu.
    Nhưng tui cũng chẳng thể làm như vậy.
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi xa rồi,mình chả còn gì mà mong nhớ nữa,hic hic!Nhưng giờ mình thật sự hoang mang,biết tìm đâu ra cảm giác như đã từng có với em nữa đây!

Chia sẻ trang này