1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là tôi bắt đầu yêu Afghanistan

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi choai, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tôi bắt đầu yêu Afghanistan

    Hình như là tôi yêu Afghanistan mất rồi. Thật là một vấn đề nghiêm trọng.

    Bạn nào có thể chia sẻ chút gì với tôi về ngôn ngữ được nói ở đó không - tiếng Parsian, hay Fasie (theo cách phát âm của người Afghanistan). Trước mắt, nói "Xin chào", "Cảm ơn" và " I love you" bằng tiếng Farsie thì thế nào nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây đã có một chủ đề nói về cách nói "I love you" bằng rất nhiều thứ tiếng trên thế giới nhưng giờ tìm không ra. Bạn nào biết, giúp tôi với nhé. Xin cảm ơn nhiều.
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Here we are:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-7D.5a_0rfqgoPvNqngk-?cq=1&p=13
  3. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác yêu đất nwớc đấy vì cái gì thế?
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều lẽ.
    Bắt đầu là từ những bức ảnh BW mà người phóng viên tôi ngưỡng mộ chụp ở Afghanistan. Bên cạnh những câu chuyện (bằng hình ảnh) về những cuộc chiến khốc liệt, về những thế hệ lớn lên với AK47, vẫn có những câu chuyện về tình yêu cuộc sống vượt lên cái chết, về những người biết mỉm cười ngay trong những thời khắc đen tối nhất. Từ lâu, trên bàn làm việc của tôi đã có một bức ảnh chụp ở Bagram, Afghanistan. Với tôi, đó là một bức ảnh đẹp nhất về sự bình yên mà tôi từng được chiêm ngưỡng.
    Tiếp theo, tôi gặp hai người bạn đến từ Afghanistan. Hết sức bị ấn tượng về trình độ văn hoá, chuyên môn và ngoại ngữ của họ. Hết sức cảm động vì cái cách thân thiện, ngọt ngào mà họ dành cho mình. Họ kể rất nhiều về đất nước của họ - một đất nước của 7000 năm lịch sử với 3 nền văn minh sáng chói, với thi ca và thư pháp - là điều mà ta chẳng hề nghe báo chí nói đến bao giờ về Afghanistan. Họ cực kỳ tế nhị khi nói về chiến tranh, cả những cuộc chiến tranh chúng ta đã trải qua. Và tiếng Farsi, khi hai người ấy nói chuyện với nhau, nghe thật là dịu dàng và giàu âm sắc.
    Và thế là,...
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Farsie chứ không phải Fasie đâu bác, đó là ngôn ngữ Persian của người Iran. Hóa ra người Afgan nói tiếng Farsi??? Em cứ tưởng họ nói tiếng kết hợp từ ba loại ngôn ngữ là Sanskrit (của người ấn), Arabic và Persian cơ.
    Bác có thể vào hội Ấn độ của bọn em http://www9.ttvnol.com/india.ttvn than gia cho vui, vì nói là box Ấn độ nhưng thật ra là box chung cho các nước thuộc văn hóa Nam Á.
    À đúng, bác làm em nhớ tới câu chuyện tình được đăng trên bào của một cô gái xinh đẹp người Afgan, do chiến tranh loạn lạc cô phải lưu vong sang Pakistan, nhưng trong ví luôn có ảnh người yêu và cô đã nói rằng Anh ấy luôn là người tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất và yêu thương tôi nhất. Giờ chả biết đã tìm ra người yêu chưa

Chia sẻ trang này