1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như mình bị bệnh tự kỉ ( mức độ nhẹ )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tacke2008, 24/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình bị bệnh tự kỉ ( mức độ nhẹ )

    Không biết nên để topic này bên tâm sự hay f_69 nữa , hix ~~> mâu thuẫn
    Mình biết mình là 1 con người vui vẻ , thích làm người khác cười , luôn tìm tòi cái mới mẻ . Công việc thì cũng không phải bận rộn lắm , bạn bè cũng nhiều nhưng chẳng thân với đứa nào cả . Nhiều lúc tự hỏi không biết mình có phải là người cầu toàn quá ko , nhiều khi đòi hỏi nhiều ở bạn bè quá , mà đứa nào chẳng có tật xấu , không ít thì cũng vài 3 cái khiến mình phải khó chịu , suy nghĩ ~~> nghĩ nhiều đâm ra tiêu cực ~~> chẳng muốn chơi thân với đứa nào cả , cứ bạn bè bình thường , vui thì đi chơi , nc tán phét xong ai về nhà nấy có khi lại hay ~~> thế là lại giãn ra .
    Còn 1 tật xấu nữa , hix , hình như mình rất dễ thất vọng thì phải , đôi khi gặp trắc trở trong chuyện tình cảm , học hành , gia đình , có điều gì không như ý muốn là mình lại thất vọng ~~> chán khủng khiếp luôn , chẳng muốn làm gì cả , chẳng muốn nghĩ ngợi , chẳng muốn động đậy nữa . Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi , sau đó mình lại bình thường , những mục tiêu đã đề ra thì vẫn luôn kiên trì thực hiện . Ai cũng biết , cơ hội đến với mình không có nhiều , vụt đến rồi sẽ lại ra đi nhanh như lúc đến vậy , không nắm bắt kịp với cuộc sống sẽ có nhiều lúc phải tiếc nuối . Khổ cái thỉnh thoảng lại thấy chán , muốn bỏ bê hết mọi việc ~~> mâu thuẫn tập 2
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    mình có thấy bạn bị tự kỉ đâu nhỉ?
    đoạn 1 ==> bạn là người sống hình thức, luôn sống và suy nghĩ theo những tiêu chuẩn sẵn có...mà tình bạn thực sự thì ko cần có 1 chuẩn mực cụ thể nào cả ==> bạn ko có bạn thân là chuyện đương nhiên
    đoạn 2 ==> mình giống bạn, hay chán, nhưng chán vài ngày là hết...như thế là bình thường mà
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong giật mình. Giống tớ đến kỳ lạ
  4. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Cảm ơn bạn , điều này xưa nay chưa có ai nói với mình cả , nhưng mà có vẻ đúng . Cảm ơn bạn nhé
    Vàng 2 : mình không chán lâu thế , mà hay chia nhỏ ra , mỗi ngày 1 tí đã hay chán lại chán dàingày thế thì chết
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bạn giỏi thế. hầu như không mấy ai biết mình bị tự kỷ.
    mà sao cũng giống tớ
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đây gọi là tự kỷ hay trầm cảm thế . tự dưng thấy giống mình nhất là cái đoạn mỗi khi có chuyện j đổ vỡ là ko muốn động đậy làm bất cứ việc gì luôn
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác vẫn may mắn hơn em chán...lạc quan lên mà sống thôi bác...
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn nên phân biệt rõ tự kỷ và trầm cảm khác nhau thế nào, ai lại cái gì cũng lơ tơ mơ thế là thế nào.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn sống quá cầu toàn và ít chịu đổi mới.
    cần tập suy nghĩ thoáng hơn, cần tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ.
    nên nhớ là cái gì cũng chỉ tương đối thôi.
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mới chán vài ngày mà bảo là dài,lại còn có thể chia nhỏ ra để chán thì quả thật bạn giỏi

Chia sẻ trang này