1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như mình bị bệnh tự kỉ ( mức độ nhẹ )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tacke2008, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hiểu sai ý mình rồi , mình không có khả năng xé nhỏ hay cắt vụn cái sự chán của ra để gặm nhấm đâu , hiếm khi có điều gì làm mình phải bận tâm suy nghĩ muộn phiền đau khổ lắm . Nhưng mà mình lại hay bị thế này này , có khi cả tuần vui vẻ chẳng có chuyện gì , tự nhiên 1 hôm nào đó gặp đủ thứ chuyện xui xẻo , như đi học muộn + va chạm khi đi trên đường + đi học về lại phải lọ mọ nấu cơm + rơi mất 2K ( 2 đồng tiền xu ) + Tối tự nhiên mất điện không xem được đuổi hình bắt chữ với anh xuân bắc vui tính . Đấy , ví dụ thế , nhiều cái nhỏ nhặt nó lại đến cùng 1 lúc , tích tụ lại làm mình thấy ức chế .
    @qua_dang : Bạn nói đúng 1 phần , mình cũng cảm thấy mình cầu toàn quá , vẫn biết nhiều cái phải phiên phiến thôi mà chưa biết cách điều khiển tâm trạng với cả suy nghĩ thế nào cho hợp lí
    Còn chuyện mở rộng mối quan hệ thì mình no bro bờ lầm . Mình dễ thích nghi lắm , như mình đã kể đấy , bạn học thì ko nhiều lắm , 4 cấp như mọi người thôi , nhưng mà bạn xã hội cũng đông , mình dễ làm quen mà . Có điều là nhận ra ai cũng có cái không tốt nên ko muốn chơi thân lắm , xã giao thôi
    Cảm ơn mọi người đã góp ý : Ném đá cũng là 1 cách góp ý , những ai đã đọc tâm sự của mình thì comment cảm xúc hoặc chỉ cho mình phương hướng giải quyết nhé Thank U
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng có mỗi mình tớ mới bị thế.Vậy mà bạn cũng giống tớ hong kém.
    Buồn cho số phận.Nhưng vui vì cũng có nhiều người giống tớ(Đặc biệt là bạn ý) chứ không chỉ có mỗi mình tớ thất vọng,chán nản và ít bạn thân.Hầu như là không có bạn thân.
    Thôi vui lên bạn nhé!Ngay mai trời lại sáng,lại thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.Lại sẽ thực hiện được những gì mình mong muốn thôi.Đừng thất vọng nữa bạn nhé!hihihihi
  3. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tự kỉ đâu, tự kỉ là 1 bệnh lí về thần kinh. Bạn chỉ nhạy cảm và sống cứng nhắc quá thôi. Cái này theo thời gian, bạn va vấp nhiều hơn, nhận thức đầy đủ hơn, sẽ dần thay đổi từ trong suy nghĩ. Giờ bạn đang nhìn cuộc sống với con mắt mầu hồng và cứ nghĩ nó là hồng, đến khi thấy nó màu khác lại tưởng mắt mình bị sao đấy mà hí..hí
    P/s: Có câu này: Nước trong quá thì ko có cá, người xét nét quá thì ko có bạn.
    Bạn hãy sống cởi mở và đừng quá nguyên tắc nhé
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    rụt rè giơ tay hỏi : tự kỉ là thế nào? và trầm cảm là thế nào? search google thấy nói đến 9 biểu hiện của trầm cảm mà thấy mình có đủ là 9 luôn ruốt cuộc tự kỉ với trầm cảm thì khác nhau chỗ nào hình như đều là bệnh lí về tinh thần cả thôi mà . đều là suy sụp tinh thần dẫn đến mất hành vi cá nhân bình thường. ko biết nói thế có đúng ko ta
  5. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Những người sốn nội tâm thường có biểu hiện như 9 biểu hiện mà bạn tìm dc , trên ttvnon này người như bạn chiếm >50% đừng lo
    Cơ mà quan trọng là biểu hiện rõ ràng tới đâu
    Làm người bệnh tinh thần ai chả có quan trọng là nó biểu hiện lúc nào, dài hay ngắn , nặng hay nhẹ thôi , loài người vô minh mà ngoài bệnh thể xác còn vô số bệnh tinh thần
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ờh, mình nói vài ngày cho sang mồm chứ đúng là trong vài ngày ấy mình chán chưa đầy 1 tiếng mỗi ngày, vì trong lúc chán ấy mình nằm nghe nhạc và ngủ, ngủ xong đi chơi mất rùi còn đâu mà chán
  7. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bonbunbin , mình rất thích bài viết của bạn , có lẽ mình nên tập dần theo như những gì bạn viết , hơi khó nhưng mình sẽ làm được , tặng bạn 10* nhé
    Ps : Mình vote cho những bạn cm 5* tất cả nhé , cảm ơn box tâm sự rất nhiều
  8. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    UP PHÁT!
    Chủ đề này hay đấy! còn nhiều cái để nói quanh cái chủ đề này mà.
    Các bạn vào cho ý kiến đi.
    Mình thấy mình cũng giống thế này và nhiều bạn khác cũng vậy. Liệu lý do là gì? Có phải do xã hôi làm con người ta như vậy hay chỉ đơn giản là tính cách của mỗi người. Làm thế nào để thay đổi?
    Đây có phải 1 căn bệnh không và chữa bệnh như thế nào???
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn có lý do để sống khác mọi người xung quanh. Tớ hỏi một câu: Bạn có thấy mình có sở trường gì đặc biệt mà nhiều người khác không bằng không?
  10. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,thấy tiêu đề topic "hấp dẫn" quá. Thực ra thì mới gần đâ mình mới biết tới loại bệnh "tự kỷ" này. Thấy nhiều bạn comment cũng có những hiện tượng tương tự, nhưng hình như chưa tới mức độ fải tìm tới bác sỹ tâm lý, tức là bệnh chưa nặng và vẫn có thể tự khắc fục đc.
    Cũng như bạn, mình đen đủi nhiều hơn may mắn. Muốn mở rộng mối quan hệ nhưng lại ngại người ta ko thích v.v...Mình thấy điều thiếu hụt ở bản thân là ko có lòng tin và ko học cách chấp nhận.

Chia sẻ trang này