1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như mình bị bệnh tự kỉ ( mức độ nhẹ )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tacke2008, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ngại trả lời câu này quá , mình ko dám tự đánh giá mình thế nào , nhưng bạn bè thì nhiều đứa bảo mình có tài . Có nhiều bạn cũng 1 phần vì chúng nó nể mà
    Mình thì chưa đến mức bị bệnh , chỉ là hay đặt nhiều mục tiêu quá , mà càng hi vọng nhiều thì nhận lại thất vọng bấy nhiêu nên hay chán thôi
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này là tớ từ bụng ta suy ra bụng người mà thôi
    Tớ bảo nè. Cái đặt nhiều mục tiêu ấy không quan trọng mà cái quan trọng là bạn thực hiện đống mục tiêu ấy như thế nào. Chán nản vài ngày rồi lại cố gắng thì cũng chẳng sao. Thật ra có cố gắng là đã có niềm vui rồi, đâu cần biết mình sẽ hoành thành đống mục tiêu ấy ở độ tuổi bao nhiêu.
    Chài, nói chung là vẫn phải cố gắng thôi. Tớ tiếc thời gian lắm, không dám dừng chân đâu
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    đôi luc tôi cũng gióng bạn.
    Có điều tôi có những người bạn thân, vì tôi cảm nhận thực sự họ tốt với tôi,
    Nhưng để thực sự hiểu tôi thì có lẽ là ko có ai .hi.
  4. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chán , cứ mỗi khi có tâm sự lại lôi cái topic này lên , gần 20 năm tôn tại giờ mình mới cảm nhận rõ ý lợi ích của việc viết , viết để chia sẻ cảm xúc , chia sẻ tâm sự . Hờ hờ , mình vừa thấy chán cách đây 1 tiếng , lên đây xả xì trét viết vài dòng có khi lại thấy vui , chán gì ko chán lại chán thằng bạn ( tạm gọi là thân nhất đến giờ ) cảm giác mình tốt với 1 ai đó rồi chẳng nhận lại được gì , đôi khi còn thấy cả sự tính toán tiểu nhân , lén lút sau lưng mình nữa , cũng chẳng có gì to tát . Nhưng mà tính mình có lẽ nhạy cảm với những thái độ của người xung quanh , đặc biệt là những việc làm vụng trộm , ôi bạn của tao ơi , sao mày ko nói thẳng , ví dụ như : " tao đe"o muốn làm bài tập cùng nhóm với mày " hay " việc của mày thì mày đi mà lo , tao còn bận việc khác hơi đe"o đâu mà đi lo mấy chuyện trên zời của mày " . Đấy , sao chúng mày đe"o nói thẳng thế nhỉ , có phải cả 2 cùng thoải mái , tính tao cũng thích lươn lẹo thật đấy , nhưng mà đấy là với gái mú , với ngưòi ngoài , ngay đến mày chơi với tao gần 2 năm trời còn ko hiểu tính tao nữa chắc . À không , có thể tao nghĩ lại , biết đâu mày không muốn làm mếch lòng tao thì sao nhỉ , uhm , có thể lắm chứ , liệu tao có nghĩ sai cho bọn mày không nhỉ , thôi , giờ thì mày có thế nào thì tao cũng đe"o quan tâm , cái gì mà chả phải có tính 2 chiều , tình yêu , tình bạn , tình hàng xóm , tình gì thì cũng công thức đấy mà thôi . Phải không các bạn
    Xong , viết được mấy dòng mà cảm thấy sảng khoái , tỉnh hết cả người , có tâm sự gì thì tìm 1 ai đó để trò chuyện thổ lộ , trước nay cũng nghe đài báo , phim ảnh nói nhiều giờ mình mới thấy thấm thía , thank box tâm sự nhá
    À , nếu mod có thấy ngứa mắt bài trên thì có thể del đi cũng được , mình cũng ko để tâm lắm đâu
  5. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại có đặc điểm là không thích kết thân với những người ở ngay cạnh mình , hàng xóm có anh bạn trạc tuổi cũng thích kết thân nhưng mình lại không thích , mình ngại lộ những điểm xấu , tốt ra với họ , mình thường chơi với những người mà thỉnh thoảng mới gặp mặt , bạn thân cũng lâu lâu mới gặp nhau .
  6. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân: món quà xa xỉ phẩm, chắc chẳng bao giờ mình sắm được.
    Toàn chơi xã giao, lúc vui hoặc cần thì í ới gọi nhau, chứ chẳng có đứa nào để mà gọi là "tâm phúc". Vấn đề là ko muốn chia xẻ cái gì, cảm thấy rất khó chia xẻ, và cũng ko cần thiết chia xẻ-cái này có gọi là trầm cảm ko nhỉ?

Chia sẻ trang này