1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như nhà cháu "bị" yêu? bao h thì khỏi hỡi các cô các chú ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1fancrazyman, 11/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà cháu "bị" yêu? bao h thì khỏi hỡi các cô các chú ?

    Vâng ! lại chính cái thằng cu nhà cháu - cái thằng hôm trước còn lập cập cơm nắm muối vừng lên chốn đô thành này hỏi cách tặng quà cho gái như nào thì hay ? Cũng may ăn ở có trước có sau , nhìn mặt lại trong sáng, ngây thơ ,hiền lành thêm cái duyên ngầm ấy là ,,khoai to .
    Đêm nay , cái đêm hôm ấy chính đêm hôm này , trên trời trăng nó lừa mây , khi thì hùng hục ,khi thì vờn nhau . Đến trăng với mây nó còn biết đè nhau ra mà thịt ,có khi nào 1 thằng cu vừa qua tuổi dậy thì như mình ,chân tay có đủ ,tứ chi có khi còn thừa mà lại đếch làm nổi cái việc ,,hứng tình ấy sao ?
    Gái nhà cháu hôm nay cứ gọi là trơ như gỗ đá , mặc dù hôm trước mình đã tắc kè chim chuột vào tai ," tối thứ 7 đi cà phê đá với anh nhé ! " ! Chắc nó nghĩ trời lạnh đến sun cả chym thế này chắc mình éo uống được đá nên ,,,nhất quyết dồn trọng tâm vào góc thịt ngon nhất cơ thể . Nhìn gái lù lù 1 đống ngồi xem cái bọn nhố nhăng nó diễn trò chim chuột nhau trên tivi mà mình cay vãi đái " Xem éo j cái ngữ ấy nó làm trò , ra ngoai` kia gió mây tha hồ mà vẫy vùng thì chả ra " ,,Tóm ngay thằng cu cháu 2 tuổi đang mân mê cái di động của mình , làm trò hoạt hình cho nó xem rồi tắt máy ! " Ra bảo cô T mặc váy đi cà phê với cậu thì cậu cho xem ,,,ngay !" ,,,Anh giao liên trẻ ,vừa đi vừa nhảy vừa hát sáo vang ..." Cô T mặc váy đi cà phê " ,,,hí hí ,,Đúng là mình có tín hiệu kiểu j cũng chả bằng thằng cu cháu nó làm trò ,cộng thêm bà chị giục mấy lần ,gái mới ưỡn ẹo lên mặc áo quần ,( ở dưới tầng nghe tiếng loảng xoảng giá treo quần áo va vào nhau đoán em nó đang lấy quần áo ,,vội )!
    ,Chỉ đi 1 tí thôi nhá !
    Ừ thì 1 tí ! lại mười lăm phút như hôm trước thôi ấy mà !
    15 phút của anh thì chết em à! ( hôm trước 15 phút bị mình kéo ra bằng ,,3 tiếng ).
    thôi hôm nay 5 phút ,,(,cười đểu éo đỡ được !)
    Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn ! Ngồi lên xe cậu rồi thì chỉ có mà vểnh tai lên nghe cậu hót ! Điệu em nó lên đến bên bờ hồ Than thở mà trong lòng mình sướng thở cả ra đằng mông , may mà đường nó ồn ào thêm cái nữa là Rắm mình thơm như múi mít nên gái nào ngửi ra ,,,Chuyện anh chuyện ả cộng thêm cái không gian" hàng thửa " không ai quấy rầy ( đúng 1 đôi dở hơi ngồi bờ hồ trong đêm đông ấm áp ) nên cứ gọi là ...tuyển ! Mình liếc qua cái điện thoại thấy quá giờ giới nghiêm mất mẹ nửa tiếng rồi ,nhưng nhìn em phơi phới như thế lẽ nào tha cho về ngay ,,,Che mẹ 1 ngón tay vào cái phần phút , cho em nó xem đúng 21h nhá nhá ,,, trong khi đằng sau cái đuôi nó đã là phút thứ ,,,54 !
    Đưa em nó về tạt qua mua chục cái bánh gối cho 2 thằng cu cháu ,lại thêm con mụ rán bánh dây cà dây muống mất tiếp của cậu thêm nửa tiếng giời ơi ! Nhổm ra thấy đít rung rung , biết ngay bà chị lo con em lần đầu đi chơi có khi gặp phải thằng bán sang Trung Quốc nên chắc là gọi để khóc ,,đòi em .Đíu nghe !
    Cách nhà ba chục con dao quăng , lại thấy thắt lưng xệ sang 1 vạch , đoán có điềm chẳng lành ,y rằng cái đít lại rung ! Đíu nghe !
    Cho xe máy vào tầng hầm nhà Gái , mình với gái lại chơi bài thủ thỉ nơi góc tối cầu thang ,,,chưa chịu lên nhà trình diện quý anh chị và 2 thằng cu giặc Ngô ! Lần này mông nảy giật 1 cái ,bà chị vẫn chưa phát hiện ra cái đôi chim chuột nó đang làm trò dưới nhà nên vẫn cứ là a lô ! " mày ở đâu mà h này chưa đưa em tao về ? " Em tắc đường ! " Tắc ở đâu ? " Ở nhà chị ! " ********* , về nhà rồi còn nghe điện ! ". Hai thằng giặc Ngô thấy cậu cho bánh cười như ma làm ,thi nhau thơm má với sờ râu cậu ! "***** cười cho lắm vào ,ăn đi sau mà đi tán gái như cậu !"
    Tiễn mình ra đến cửa ,gái vẫn cứ chối đây đẩy về cái điện thoại , sợ ngại ,,,,còn níu xe mình để đưa ! " Chưa j đã níu xe anh thế này ! " mới chịu bỏ tay ra ! Đúng là lập trường kiên định , lý tưởng vững vàng , kiên quyết nhưng nhẹ nhàng , mặt vẫn cười như hoa mà miệng thì đây đẩy !Ngữ này ko lấy làm vợ có mà phí ra !
    Tiếc là em nó gặp phải nhà cháu !cái số vô phúc lấy được thằng chồng khôn ! đưa ra đòn nào cũng bị mình thuyết phục dứt điểm ! Cửa đóng đi về mà lòng cười tí tởn vì vừa bắt nạt được ,,gái !
    .... Tình cảm hiện thời chưa đâu vào đâu , có thể câu là cắn nhưng cũng có thể chỉ là ảo tưởng ,,,! Kinh nghiệm chẳng có là bao , các bác có chiêu nào để tán gái xin cứ trình bày ! Mặc dù đầu óc thì bảo thủ ,lại thêm dốt và ngu là hình ảnh đặc trưng nhưng nhà cháu cũng xin gom góp ! Quyết tâm cháu phải ,,yêu nàng ! Ôi có khi sau bao năm chỉ dùng để đi tiểu ,bây h cháu cảm thấy ,,,cháu cần được yêu!
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sặc, cái ngữ như bác thì tư vấn cái mẹ gì nữa, ngồi nghe bác kể cho nhanh
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác cứ đổi mịa cái tite cho AE nhờ.Như cái title của HKGH lập kưa gái trong 7 ngày í ( wên... gái nó kưa).
  4. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu nói thật ! ấy là cái ngữ cảnh hiện tại nhà cháu với gái vừa diễn ra ! Nhưng từ rày về sau thì nhà cháu chưa có chiến thuật điều cơ tiếp , đang bí ý quá ! Lúc nãy trong khi đợi rán bánh có gạ em nó 23 này đi xin chữ ở Văn Miếu nhưng xem ra chưa biết thế nào ! Gái này nhà cháu quá ngoan lại thêm cái nết ăn ở nên đọc vị em nó hơi bị củ khoai !
    Biết rằng là khó nhưng có các bác hậu thuẫn thằng cu cháu tin rằng sẽ có được dăm ba phương kế gài ngực khi cần ! Phỏng ạ !
    p/s : pro _t : Bác đừng xưng bác với nhà em mà tổn thọ ! Đều dân Hau cả! em sau bác 2 khóa cơ ! Xưởng em nằm trên đầu xưởng bác !
  5. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...ts cái nhà "cháu" này đc cái văn hay, hót giỏi, chịu khó update cho ae học tập
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    p/s : pro _t : Bác đừng xưng bác với nhà em mà tổn thọ ! Đều dân Hau cả! em sau bác 2 khóa cơ ! Xưởng em nằm trên đầu xưởng bác !
    [/quote]
    Thì chú phải ra mặt thì anh mới biết chú là ai chớ.Trên này ảo thật nhưng anh cũng chẳng dám ăn nói hàm hồ, hổ báo làm gì. ( có ngày đá văng vào mặt éo đỡ đc)
    Mà chú tuổi trẻ tài cao, ăn nói hàn lâm vãi.Chú ngồi trên xưởng K: fòng đẹp, máy lạnh chạy vù vù, anh theo thế éo nào đc.Chỉ xin chú đừng ngồi lên đầu anh.Anh lại tủi thân
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 11/01/2009
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay mà kô khen 1 câu thì cũng kô đc,
    uh thì văn hay, viết tiếp đê
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    lúc nào gái đồng ý lên giường là lúc đấy biết mình " bị yêu " bác àh
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic viết lộ quá, éo gây được nút thắt nào cả
    Phải có nút thắt thì mọi người mới xúm vào cởi cho chú được chứ, có thế mới kéo dài topic được chứ.
    1 topic hay là topic làm người đọc đi từ bất ngờ nay sang bất ngờ khác, phải động não tư duy
    Chú cố gắng phát huy để anh còn có truyện mà e***
  10. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ối 2 bác kia ới, em cũng từ trên Huyết Ám Ũng sơn xuống đây, cũng HAU, chẳng hay 2 bác khoá mấy, xưởng nào

Chia sẻ trang này