1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như nhà cháu "bị" yêu? bao h thì khỏi hỡi các cô các chú ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1fancrazyman, 11/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi đánh xóc đĩa để chọn thầy tốt nghiệp ! thế là đủ hỉ?
  2. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu đang cạn vốn ! chưa nghĩ ra điều gái đến góc nào thì làm nó phân vân về cái tình cảm ,cái nhớ nhung , cái mà chúng ta gọi là yêu đấy phỏng ? nhà cháu Bí !
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cai này sang Box HAU mà bàn nhá.Để chủ topic làm cái nội thất xong thì qua đây hàn huyên, tâm sự
    ( Chú cứ PM đê...anh em HAU off vụ TVTY)
    @1fancrazyman: Chú cứ update đi, AE kòn học hỏi
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bí quá là Bầu đấy
    Mà cơ bản anh thắc mắc cái : gái nhà chú đi chơi mặc váy hay mặc quần nhở?
  5. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    quần bò ,giày thể thao chứ bác ! cái váy là em trêu thằng cu cháu để nó trêu cô nó !
    Nhớ lúc thò mặt vào nhà gái , đứng đợi cái của cuốn nó kéo lên từ từ ,,,nhìn thấy đôi dép lê vàng màu gan gà là biết gái đang đứng đợi mình rồi ! Trên tay bồng thằng giặc con ,sững sờ 1 tí nghĩ cảnh : "sau mình ra đời kiếm chác trở về ,vợ đứng bồng con như thế thì hạnh phúc nào bằng "! Đúng là mình thèm lấy vợ thật ! Mà nhìn thằng giặc con nhà bà chị yêu ko tả nổi , thông minh lanh lợi và trơ tráo đến tận cùng .Cái loại này lớn không làm giám đốc thì chả có thằng nào làm lãnh đạo được hết ! --- (AQ cho thằng cu cháu nó mau thành danh ). Nhát gái là khả năng nhà cháu ăn mãi mà vẫn chưa sửa được , toàn phải lấy lý do là đem thằng cu cháu đi chơi để gạ cô nó ,,đi trông !Trời đông rét giá thế này ,gái trai thì ôm nhau cố mà ra đường chứ cho trẻ con đi theo ấy là cái không tiện . Cái bí lý do đang làm nhà cháu ngắn não , xin các bác có tí đả thông!
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh phải công nhận lạ giọng văn của chú em hay đấy. Hài hước thế này là 1 bước dẫn đến thành công khi cưa gái rồi. Nhưng anh khuyên 1 điều: Lúc đi cưa thì ko nên tâm niệm gái là gái ngoan, nóđẹp lung linh như thiên thần etc. Ko được coi nó sẽ là vợ tương lai của mình hay cái gì quan trọng tương đương thế. Cứ nghĩ và cưa 1 cách bình thưòng như những em cáo đi ngoài đường thôi. Thế thì khả năng thành công mới cao và ko bị xoắn.
    Anh cho chú 1 dàn bài để gạ gẫm đi chơi nhé:
    Vào 1 ngày bất kỳ nào đấy, khi chú có cảm hứng, hãy nhấc máy lên và gọi điện thoại cho gái với cái giọng khá là nghiêm trọng: Anh cần gặp em ngay bây h!
    Gái: Có chuyện gì thế anh?
    Trai: Anh có chuyện muốn nói với em...
    Gái: Anh nói luôn đi cũng được mà.
    Trai: Chuyện này ... (ngập ngừng khoảng 5s) ... anh muốn đứng trước mặt em và nói. 15 fút nữa anh qua đón em, anh đứng chờ em trước cửa nhé! - nói xong dập máy thật nhanh.
    15 phút sau gặp nhau thì bảo là ra 1 quán cafe nào đấy nói chuyện cho thoải mái, ai lại đứng ngoài đường thế này v.v... Anh nghĩ chú thì ko phải hướng dẫn chi tiết.
    Lúc nào gái nó ngồi lên xe đi được 1 đoạn gái kiểu gì cũng gặng hỏi: Thế anh muốn nói với em chuyện gì thế ạ?
    Trai (mặt hồn nhiên hết sức có thể nói): À, hôm nay trời đẹp anh muốn rủ em đi ăn ( cafe, đi mua đồ, etc.) ... nhe răng ra mà cười thôi.
    Gái có thể trách móc rất đáng yêu sau khi nghe câu trả lời của mình, sau đó chú đối đáp chuẩn là được. Đại để là đến cuối buổi khi tình cảm dạt dào, cảm xúc của em nó bắt đầu chuẩn bị dâng lên level HIGH or HIGHEST thì càng tốt, thì chú phải diễn đạt sao cho em nó hiểu rằng: chú ko biết làm thế nào để rủ ẻm đi chơi, chú dát, rằng chú đôi lúc muốn 2 đứa ở bên cạnh nhau để tâm sự, v.v... để lần sau gái nó biết ý hơn (sẽ ko cần đi kèm theo thằng cháu nữa) khi mình rủ nó đi chơi, coi việc mình rủ đi chơi là 1 chuyện hết sức bình thường.
    Thế là đi 2 mình rồi nhé. Hôm đấy thì đi chơi vui vẻ thôi. Tuyệt đối ko được đả động đến yêu đương hoặc những chủ đề nhạy cảm có liên quan.
    Lí do để đi chơi thì có hàng đống, vấn đề là chú em thích kiểu hài hước, hành động hay lãng mạn mà thôi. Với tư chất như chú, anh nghĩ rằng động não và bớt yêu em nó đi 1 chút, bớt xoắn đi 1 chút là đầu óc thông thoáng, sẽ chuyển từ giai đoạn Bí sang Bầu thôi. Cố lên
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    nhà cháu đang cạn vốn ! chưa nghĩ ra điều gái đến góc nào thì làm nó phân vân về cái tình cảm ,cái nhớ nhung , cái mà chúng ta gọi là yêu đấy phỏng ? nhà cháu Bí !
    [/quote]
    Nếu chú không phải là kẻ đạo văn , nếu chú đã hành động thực như chú tả thì chú không hề nhát gái tý nào . Với cái kiểu suy nghĩ và hành động lưu manh như chú , trước khi ra đòn đều đã ủ mưu sẵn thì mấy con bé đang sống nhờ , ở đợ kiểu như con bé chú đang quay làm sao mà đỡ nổi . Cứ cái kiểu oánh cấp tập có bài , có bản như thế này thì anh đồ rằng chú sẽ làm tan tác **** hoa kia trước ngày hai ông Công và Táo lên chầu giời .
    Nhớ là nếu sản xuất xong tập hai rồi thì Post luôn lên đây cho anh, em thưởng thức nhé .
  8. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Qoute bài của NGCK : Đọc thấy hay mà ko khen ko được .
    Hảo lớ ... Văn fong chú này lạ vl chinsu .. ^^
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cbn hay! Nên chuyển topic sang box Tâm sự chứ chủ topic cần tư vấn cái đek gì nữa.
  10. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tin mới : 11h sáng
    Thằng cu cháu đang ngồi làm việc thì thấy điện thoại nháy lên 1 tiếng " ối" rồi đứt ngang , âu có điềm may chăng ! Thì ra là 1 cuộc gọi nhỡ với cái số là ,,số nhà cháu cho em nó !
    Vậy 1 cái nhỡ ấy báo hiệu cái j ? hay là đánh tiếng " ngõ thông rồi ,anh phi vào đi!" .Mới đêm qua còn thề sống thề chết là anh ko đc gọi đâu nhé ! kẻo chị cùng phòng chị ấy mất ngủ ,,Ừ anh thề ! ,,,Rút con máy ra nhắn tin cho em nó " Đầu cầu thông tin bên đấy đã thông suôt chưa ? dể anh còn biết mà trèo vào " ! Nhắn kiểu này gái nào mà chả bảo là " ai cho mà trèo vào nhỉ? " .Nhưng hình như nhà cháu gặp đá tảng, nửa tiếng trôi qua mà chả thấy tin j nó quay trở lại ,,,ngẫm bảo ,,chưa gọi vội ,,,liệu có là ý hay ?

Chia sẻ trang này