1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như những ai cùng sinh năm 1980 mà yêu nhau thi cuối cùng cũng đều tan vỡ cả.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi crazylove2002, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ gì khi mà 1 tình yeu không có "Vật chất" nhỉ ?
    nó sẽ ra sao ?

    SON

  2. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vật chất là phương tiện để duy trì TY (và nhiều thứ khác trong cuộc sống). Nhưng nếu vật chất hóa TY thì hoá ra nó chẳng khác thứ hàng hóa tầm thường là mấy, dùng chán rồi "bye bye". Hãy xem kỹ hạn sử dụng kẻo phải dùng hàng QUÁ ĐÁT đấy!
    Mọi thứ đều có giới hạn.
    11713
    Được 13inch sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 08/10/2002
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá toàn cao thủ
    LýThông
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU = CƠM
    VẬT CHẤT = PHỞ
    Có thể thay cơm bằng phở chứ chả thể thay phở cho cơm
    Nhưng thiếu phở thì chả có gì để mà sánh so , so sánh
    ==> Sáng đưa cơm đi ăn phở , trưa đưa phở đi ăn cơm , tối đến cơm về nhà cơm , phở về nhà phở
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  5. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ăn phở vừa thôi! Phở có ướp phooc-môn đấy.
    11713
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
  7. hiepmt

    hiepmt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe ma` thê thảm hội khỉ chác chết già mất ..............................................................trời ơi ...........................................thôi các bác đừng bàn nhau nữa nhé ................em nghe mà buồn thê thảm ,....................
    Đẹp trai con nhà nghèo............học dốt ... ..................
  8. Lea

    Lea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Co ve nhu mat tin tuong vao tinh yeu som qua nhi
    Lea
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các anh các chị nhé,em thấy có mà ko biết yêu thì có ý,chắc là toàn những người chẳng biết giữ tình cảm cho riêng mình lại đổi cho tuổi tác,nó có tội gì đâu hả các anh các chị.
    Trần Thanh Tâm
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Hình như mình bị đậu phộng đường thì phải, lạc vô đây chẳng hiểu gì cả.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH

Chia sẻ trang này