1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như những ai cùng sinh năm 1980 mà yêu nhau thi cuối cùng cũng đều tan vỡ cả.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi crazylove2002, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    SON

  2. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bây gio đàn bà họ đều nhìn vào "vật chất" của đàn ông trước khi ra một "quyết định" gì đó... thế nên mới biết, chưa chắc vất chất đã là phuơng tiện để duy trì TY đâu. Có khi nó là "điều kiện" của Tình yêu thi đúng hơn.
    Ps: nhiều girl bây giờ đều nói kiểu như bạn.. nào là vật chất khong qian trọng.. nào là yêu là trên hết.. tui nghĩ toàn giả dối cả.

    SON

  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Công nhận yêu bằng tuổi dở đủ đường, trước sau thường tan vỡ, tớ đã chứng kiến 5 cái, thì chỉ có 1 cái là thành. Có lẽ cuộc đời này tình yêu thật khó có chỗ đứng.
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đâu phải là thời đại của một túp lều tranh hai trái tim vàng. Các bạn cứ lý tưởng hóa tình yêu. Tuy vậy, để yêu được một người bạn cũng suy xét nhiều thứ lắm chứ, và cho dù bạn có yêu anh ta nhiều hay ko, thì chắc rằng bạn cũng đã một lần đặt những nhược điểm của anh ta lên bàn cân. Đó là khía cạnh thực tế của tình yêu. Trong tình yêu chẳng nhiều thì ít, ai cũng có chút xíu thực dụng.
    Nhiều người cứ nghĩ yêu nhiều là giỏi lắm, nhưng ngược lại, chẳng biết cách yêu nên cứ chọn hoài chẳng được người của mình, thất bại. Tớ nghĩ rằng crazylove yêu nhiều như vậy, mỗi lần chia tay chắc hẳn bạn cũng buồn nhiều, cũng cảm thấy cô đơn. Crazylove cũng chẳng muốn yêu nhiều như vậy đâu. Ai mà chẳng muốn mối tình đầu tiên là mối tình mãi mãi của mình, có ai mà muốn cứ đi tìm hoài một nửa của mình đâu.
    Hình như những ai cùng sinh năm 1980 mà yêu nhau thi cuối cùng cũng đều tan vỡ cả....... Câu đó chỉ đúng cho trường hợp của Crazylove cho đến bây giờ thôi.
    Còn tớ thì chỉ thấy boy 80 là dễ thương thôi :">
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Oh how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nghĩ là như thế
    My love
  6. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Canh thân với canh thân thành ra canh cô. Yêu là vỡ mộng đấy. Mở box tử vi đê, có nhiều điều bổ ích lắm. Hê hê ....
  7. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gái hơn 2 trai hơn 1 ,mình vào box 80 đúng quá nhảy
    bup
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    sao trên đời lại có người mê tín thế nhỉ
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Oh how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng làm hỏng tình yêu đấy, nhưng mà đó là bản tính rồi, không thay đổi được, nên mãi chẳng có người yêu, số tôi thật khổ!

    Cat vang

  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cái giề cũng có số cả.
    Bụp ơi thế anh đã thấy "gái hơn hai, trai hơn một" là đúng với thực tế chưa, hay chỉ lý thuyết thôi?
    Hehhe, anh tôi ngố vật, thảm nào đến h vẫn than:D
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này