1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như sinh viên ở Huế không năng động lắm !

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi quocthaicompany, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng nhưng khong phải ai cũng làm đưọc, tui thấy gia sư còn nhiều hơn cả ngưòi cần học, tiếp thị thì cứ tranh thủ trừ lương con ngưòi ta, đi làm thà ở nhà đầu tư cho cái học bỗng có vẻ sướng hơn.
    Hì tui nói rứa vì tui thấy bài viết có vẻ vơ đũa cả nắm, thật sự thì sinh viên huế đi làm nhiều lám đó, như tui nè hehe
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ừ,ừm.Hồi xưa đăng kí chỗ hội gia sư chờ dài cổ mà chả thấy đến lượt mình.Cuối cùng đi làm gia sư cho người quen.
  3. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng làm gia sư cho người wen, không lo chuyện lương mà còn được đánh đập thoải mái
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn quá ta.
  5. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cuộc sống ở Huế...đơn giản!!Ko bon chen như thành phố khác...nhu cầu kiếm việc trong thời kì làm sv họ cảm thấy ko cần thiết!mà hơn nữa việc làm ko có đa dạng như thành phố !báo chí cũng ko có nhiều mục quảng cáo kiếm nhân viên,tìm việc làm...
  6. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng ý tôi, rứa mà tui không diễn tả được như bác, hì ngu Văn trường kì mà
  7. mfeo18

    mfeo18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, không phải là sinh viên Huế không năng động, mà là do không có điều kiện để thể hiện bản thân mình thôi... Chẳng hạn như tôi muốn tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể... Nhưng ở trường tôi(DHKH) , không có bất cứ hoạt động nào phổ biến cho sinh viên tham gia cả... Chán lắm...
  8. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói đến SV là nói đến tính năng động, vậy mà??..!
    Tôi là dân Vinh, đã từng học tại trường ĐHKH Huế (niên khóa 1997-2001) và hiện đang làm viêc tại Hà Nội. Đã từng là SV Huế, tôi đồng ý với ý kiến của một số bạn ở đây: phần lớn (không phải là tất cả) SV Huế rất kém năng động. Tôi biết ý kiến trên có thể rất động chạm đến số đông các bạn SV đang sinh sống và học tập tại ĐH Huế, nhưng dẫu sao đây cũng là ý kiến cá nhân và tôi đã mạnh dạn nói ra sau khi đã có sự so sánh với SV của các trường ĐH ở Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, tp HCM và một số nơi khác mà tôi có dịp tiếp xúc.
    Tôi xin trích lời của một giáo viên của trường ĐHSP Hà Nội: "SV Huế lờ đờ như dòng sông Hương ấy!". Tôi trích câu nói này không có ý xúc phạm hay đã kích mà chỉ muốn các bạn biết ý kiến của một người ngoài cuộc đánh giá về SV Huế như thế nào.
    Sự thiếu năng động của SV Huế cũng dễ hiểu bởi môi trường sống ở những thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, tp HCM, Vinh... rất sôi động, xuất phát từ lịch sử, kinh tế và tâm lý con người rất khác với Huế. Về lịch sử, Huế là một ?ocố đô? vẫn còn nặng rất nhiều thứ của thời đó; về kinh tế, Huế là một thành phố không phát triển mạnh (trừ du lịch), là nơi thu hút không nhiều những người từ địa phương khác đến; về tâm lý, người Huế là những người ... tùy các bạn đánh giá.
    Huế là thế, phong cách của người Huế là thế nên môi trương mà SV sống... là thế, không có gì là lạ. Tội cũng đã so sánh chính mình với những đồng nghiệp của tôi, họ trưởng thành, năng động hơn tôi rất nhiều. Khi mới đi làm, tôi đã phải nhận rất nhiều ?ohậu quả? do sự không năng động của chính mình, tuy nhiên chỉ sau một thời gian, với sự ?orèn dũa? của môi trường xã hội và sự cố gắng của bản thân, tôi đã năng động hơn, nhạy bén hơn để bắt nhip với nơi tôi đang sống (tôi cảm nhận thế và mọi người cũng đánh giá về tôi như thế).
    Tôi xin lấy môt vài ví dụ về vấn đề năng động nhé!. KTX (cư xá) nào ở Huế, SV biết lắp điện thoại ?omẹ bồng con? để làm dịch vụ thu tiền nhận cuộc gọi, Hà Nội? đầy!; KTX nào ở Huế SV muốn mua gì thì sang phòng bên cạnh - ở đó có đủ thứ như một ?tạp hóa, Hà Nội? đầy!; ở Huế có Hợp tác xã SV không?, ở ĐHKTQD Hà Nội có; tỷ lệ SV Huế tự lang thang trên mạng để tìm kiếm các cơ hội học bổng du học là bao nhiêu?; bao nhiêu SV Huế vừa học vừa làm ông chủ, bà chủ của các tiệm, cữa hàng ?để nuôi thân, thậm chí là làm giàu nưa??.. Khi đề cập đến vấn đề này rất nhiều, rất nhiều thứ có thể đem ra so sánh hiện ra trước mắt tôi mà thời gian thì không cho phép tôi liệt kê ra hết.
    Tóm lại, ?oao nào thì cá đấy?, có đúng không ạ!. Về chủ đề này tôi sẽ trở lại và đem ra dẫn chứng nhiều hơn, cụ thể hơn hơn. Rất mong sự phản hồi của các bạn. Một lần nữa rất mong các bạn thứ lỗi nếu có ý kiến nào quá ?okhinh xuất?.
    Được dtmttvn sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 18/03/2004
  9. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tui kệ người ta vậy, ai thích nói chi nói
  10. quocthaicompany

    quocthaicompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đã mở ra chủ đề này. Tôi kể cho các bạn sinh viên Huế nghe câu chuyện này. Nhân dịp Festival 2002 tôi có dẫn một người bạn từ SG ra Huế chơi. Tôi có dẫn anh bạn minh đi thăm một số người bạn của tôi ở ĐH SP, KHTN. Sau khi đi chơi về, anh ta đã nói với tôi rằng : "Tao thấy mấy thằng bạn người Huế của mày ra sao ấy, hình như chỉ có học và chơi không à. Thấy tao sử dụng điện thoại mà tụi nó cứ nhìn hoài rồi tỏ thái độ giống như ta đây cóc cần. Mà tao sử dụng điện thoại cũng chỉ để liên lạc với mấy khách hàng của tao ở trỏng thôi mà...". Tôi xin nói thêm lúc đó anh này đang là SV ĐH BK TP.HCM và là chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Anh ra Huế với tôi cũng để tìm hiểu thêm các mặt hàng lưu niệm ở Huế.
    Các bạn nghĩ sao ........

Chia sẻ trang này