1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyen_sg, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hình như...

    Đêm qua nhỏ bạn cứ nói bóng gió xa gần về việc làm mai mình cho anh trai nó, cũng khá đẹp trai, phải như lúc trước nhìn một khuôn mặt như diễn viên HQ như thế chắc mình cũng xuýt xoa lắm, nhưng giờ đây, chẳng mang lại cảm giác gì, hình như mình bắt đầu thấy vô cảm với vẻ đẹp. Oh mà hình như mình hay có duyên với đàn ông đẹp thì phải???

    Đi ngoài đường, tự nhiên xe không nổ máy được, có người đến giúp mình, nhưng khi người đó kêu mình xuống xe để xem sao, có gì dẫn giúp mình đến chổ sửa, mình không chịu, hình như mình chẳng còn tin ai được nữa.

    Vào quán ăn, một đứa bé đến mời mua kẹo gum, trên lưng nó cõng một đứa khác nhỏ hơn, phải lúc trước là mình sẽ thương và mua giúp nó, nhưng nay, mình hoàn toàn vô cảm, lắc đầu từ chối một cách lạnh lùng, hình như mình không còn thấy yêu thương những mảnh đời bất hạnh nữa rồi.

    Có một người cứ bám theo dai dẳng, suốt ngày đt nhắn tin, ngốc thật, phải lúc trước mà có người bám theo như thế, mình cũng thấy vui, nhưng bây giờ, cảm giác bực bội, chán ghét đến tận cổ, hình như mình dị ứng với tất cả lời nói ngọt ngào và những hành động lãng mạn, tất cả đều giả dối.

    Có người khen mình xinh, nếu lúc trước, mình sẽ thấy vui vui, sẽ mỉm cười cám ơn, nay mình thấy bình thường, xã giao chào hỏi, khen nhau một câu, cũng chẳng đáng quan tâm.

    Đứa bạn thân cũng sắp lấy chồng, nó khuyên mình cũng nên tìm một người để được quan tâm chăm sóc, không lẻ định sống độc thân cả đời, nhưng mình chẳng cần ai quan tâm cả, mình thích một cuộc sống độc thân,vì có yêu nhau, kết hôn rồi cũng xa nhau hoặc sống chung mà làm khổ nhau, vậy thì kết hôn làm gì, tình yêu thấy đó rồi mất đó, ai đảm bảo được 10,20 năm sau còn yêu nhau, chẳng phải cứ đến 40,50 tuổi đàn ông thường ra ngoài tìm người iu trẻ hơn bà vợ già ở nhà đấy sao, haha, nó mắng mình suy nghĩ ngốc nghếch, kệ, hình như mình chẳng còn tin vào hạnh phúc.

    Hôm qua, một gã khờ chạy theo mình suốt một đoạn đường dài, hỏi mình có bạn trai chưa, mình phán cho gã một câu "tiếc cho anh, tôi không thích đàn ông", haha, gã há hốc mồm ra nhìn mình, vẻ mặt của gã lúc đó buồn cười không chịu được. Mà thực sự là vậy, giờ mình không mún quen, không mún iu ai nữa, thì xem như là không thích đàn ông vậy.

    Jeromy hẹn gặp ở Highlands Coffee, nhưng ông ta nhắn kèm theo lời mời " i m not looking for a gf, hope u undestand what i mean", mình thấy nhẹ nhõm, trả lời ông ta " we r friend, just friend, because i don''t need a bf", wow, tốt quá, sau này khỏi phải mất công giải thích, khỏi phải mất công từ chối.

    Hình như...mình không còn là mình như trước kia nữa rồi
  2. ducphuong010

    ducphuong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi :)
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Bùn cười nhỉ... tất cả những điều này của chị e lại đang trải qua. trừ đoạn cuối cùng ra. còn lại e đang dần trải qua cảm giác này
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Hình như ...... nTi dung topic không có "tính mY"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này