1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức ??? Có quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lizliz86, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hình thức bây giờ cũng quan trọng ra phết. Mỗi người thấy hình thức của người yêu mình ở mức nào đó là chấp nhận được. Có thể là xinh hoặc xấu với người khác.
    Chứ còn nhìn xấu đến mức người khác nhìn không có cảm giác thích thì yêu làm sao nổi.
  2. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em bình thường, ko xấu
    Nhưng em thích chồng em xấu.....cho dễ bảo.. Chồng em ngoan, lễ phép với nhà em..
    Là em vui rồi..
  3. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xấu nói chung là vứt
  4. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại xinh vẫn thích các bác nhở
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem ko cần gái xinh lắm , xinh được thì tốt , nhưng đừng có như thị nở là được.
    Gái xấu mà tính cách được thì em phải xem xét , nhưng mà xấu vừa vừa thui , chứ đã xấu lại còn....calavau nữa thì...em xin kiếu.
    Nói chung nên kiếm vợ ko xinh cũng ko xấu .
    Cứ trôi nổi ở giữa là tốt nhất
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chú ở đây phát biểu đeo nặng tính giáo điều sô vanh gái gú, nói thì hay lắm.. nhưng cứ thử làm cuộc ngâm cú bỏ túi "các tay lấy vợ xấu" thì sẽ thấy nó là như thế nào. Thế nào là gái xấu.? các chú cứ đưa ra toàn những khái niệm triết học trừu tượng, ở đây ta chỉ nên khảo cứu đến hình thức xấu của gái.. thì nó sẽ kéo theo những ảnh hưởng, hệ lụy nào. Và để giản lược hóa vấn đề gai góc này.. khi mà gặp bất kỳ gái nào các chú chỉ dám thốt thầm "xấu hoắc" => đít thị đó là gái xấu.
    Bản thân anh trong quá trình phiêu bạt, bình chim phá gái.. đã đụng độ k biết bao nhiêu là gái xấu. Nhớ tgian trước có quen biết với 1 em, em này cỡ tuổi anh.. đang trụ trì chức kế toán trưởng ở một cty Phú Lang Sa. Mối quan hệ được khai sinh sau khi cty anh có làm 1 rồ dét cho cty ẻm.. lúc đầu thì cũng chỉ là quan hệ cviệc, thi thoảng cũng café cà pháo. Lạ lùng cái là k biết e ý ngấm nghía con mồi giai tơ này ra sao.. mà càng ngày em ý càng mượn chuyện việc công để làm việc dê. Tất nhiên mình là nv có đạo đức sáng ngời, gương mẫu bận nhứt cty.. đâu phải như những thằng thuộc phường ăn tạp hay tâm niệm là "nhắm mắt ăn đại rồi tính sau". Nhan sắc của ẻm thì tất nhiên là xấu lắm rồi: da như da cóc, mẹt gẫy, cái mỏ trề ra như con cá trê,.. nói chung là xấu 1 cách hoàn hảo.
    Nhớ lại tgian đó thật là khổ tâm, phải khéo léo để dung hòa sao cho cv nó trôi chảy.. và sau khi nó trôi xong thì mình sẽ bỏ chạy. Nói bỏ chạy thì cũng hơi quá, nói 1 cách bông hoa hơn là hạn chế gặp gỡ.. vì thật ra mình cũng đâu có sơ múi gì đâu. Đột nhiên nhị ca (có tham gia dự án, và nữa đường bỏ ngang ra ngoài mở cty chạy mánh) từ đâu gọi đến, nói là "biết" thông tin cái cty con mỏ cá trê đang cần mua 1 số lượng cực lớn hàng. Rồi nhị ca còn độc ác giao cho đau khổ này 1 trọng trách nặng nề "phải thuyết phục con mỏ cá trê mua hàng".. đến sau này mới biết hóa ra ẻm còn kiêm luôn chức trưởng bộ phận thu mua.
    Khổ cái xưa nay anh chỉ quen làm kỹ thuật, đâu có biết những thủ thuật lừa lọc, bỏ bùa ngải gái xấu là nó như thế nào. Đang nát óc phân vân k biết làm cách nào, thì 4-5 ngày sau em ý phone.. bảo là vừa nằm viện về. Đến khi gặp nhau trò chuyện, em ý mới nói rõ ràng hơn là "tim dạo này hơi to, nên ra cái Ép Vê Hót bi thô nằm dưỡng sức, châm nước biển vài bữa cho khoẻ".
    Anh nói đùa:
    - Sao k chọn chổ khác, tim to là vào Viện Tim gọt nhỏ thì tốt hơn.. nằm Ép Vê nghe nói tốn nhiều tiền lắm.
    Gái cá trê ngập ngừng:
    - Không phải lo, với lại chưa đến mức phải gọt.. còn cái hóa đơn gần ngàn vừa rồi cty mình thanh toán mà.
    Hoạn lộ và thu nhập trong cv của gái mỏ cá trê thì khỏi phải bàn, gái xấu cho dù là có thông minh.. nhưng chúng cũng có 1 vài điểm hạn chế về nhận thức. Và ẻm là gì cũng có kế hoạch, đến tháng sau ẻm lại rủ rê kẻ đau khổ này làm chuyến du lịch qua Miên chơi. Cân cà nhắc, và đã rất đắn đo nhưng cuối cùng quyết định bỏ cuộc.. tuyệt nhiên k thể vì cái 30% trị giá lô hàng trên hoá đơn mà lại bán rẻ tấm thân này cho gái cá trê.
    Nhưng trong csống bộn bề đầy những thằng "tự chọt vào mắt mình" này.. đã có k ít những thằng giai không giữ được câu "đói cho sạch, rách cho thơm". Khối chú nhắm mắt, đưa thân cắn răng đau đớn mà hiến dâng, để mỗi chiều đi làm về nhìn con vợ xấu hoắc mà lòng đau như bị thiến.. thôi thì âu cũng là "nát vỏ cũng còn bờ tre".
    Kỳ xổ tới: gái xấu thích nghe-xem gì, đi đâu và giải trí ra sao.? nội ngoại tâm lý của gái xấu nó ra mần răng.? tại sao gái xấu thường khó tính, tự đặt ra ba rem, và rất hay chê.? và những sự thật đằng sau gương mặt xấu.
    Tiêu điểm:
    - Gái xấu có thích giai ngon k.? Giai ngon có thích gái xấu k.? nếu có thì là vì sao, và trạng thái này có thể kéo dài được bao lâu.?
    - Tại sao xưa nay tôi chỉ được đọc-nghe-xem toàn những thông tin đại loại như "từ lái trâu trở thành ông tổng giám đốc". Chưa bao giờ nghe được thông tin "từ gái xấu hoắc sau một tgian tự biến dị trở thành gái đẹp". Vậy liệu có phải là nhờ dao kéo đục đẽo thì đẹp k.? hay đó chỉ mãi là huyền sử được lưu truyền trong dân gian.?
    - Tại sao gái xấu thường hay đưa ra những thông tin tuyên truyền đại loại như "Cái Nờ coi vậy may mắn ghê, chồng nó cực giỏi nhưng lại còn rất chiều chuộng nó" (dĩ nhiên cái Nờ thì xấu hoắc).. tại sao như thế.?
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ đề nghị bác viết tiếp phần sau để em xem có đúng ko nào, đọc có vẻ hấp dẫn phết, nhất là 2 cái vàng vàng đấy.
    Các bác ở đây xem chừng đánh đồng xinh+ hỏng nội dung, xấu + nội dung ngon.
    Em xin lỗi các bác một sự thật hơi bị buồn chứ gái xấu mà em gặp nội dung cũng hỏng hết. Nói chung xinh thì tốt, nhưng phụ tnuộc cả vào tính người, chả cứ xấu là tốt tính. Đầy người vừa xấu người vừa xấu nết (đặc biệt là gái con 1).
    Tình cảm bắt đầu từ rung động chứ kop hải nghĩa vụ phải lấy và đẻ con. Thế nên người yêu ngoại hình khá khẩmlàm mình rung động quan trọng lắm đấy, nó là điều kiện cần ( nhưng không đủ) để chọn bạn đời. Còn đủ là tính cáh cũng phải ok một tí.
  8. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sau này cố đừng đẻ con gái nhé,ăn gene bố thì tội nghịp cho nó lém .Còn nếu hok thì phải thiệt giàu,cho nó nhiều của hồi môn
  9. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện hình thức chỉ là vấn đề ban đầu thôi. Nếu như bạn tiếp xúc với 1 người nào đó có hình thức đẹp nhưng lại có cách nói chuyện nhạt nhẽo, vô duyên thì thử hỏi làm sao mà bạn yêu được? Còn với 1 người hình thức bình thường nhưng nói chuyện lại rất cuốn hút, cứ khiến bạn mãi muốn gặp, muốn tâm sự, muốn lắng nghe. Dần dần thấy cảm giác nhớ nhung, là lạ. Khi ấy tiến đến TY là rất có thể.
    Vì thế nếu như bạn gái (bạn trai) bạn mà bỏ bạn để yêu 1 người khác có hình thức khá hơn bạn thì bạn nên xem xét lại có phải họ biết cách cuốn hút người khác giỏi hơn mình ko?
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bây giờ con gái yêu vì tiền bạc vật chất là nhiều ( xin lỗi nếu bạn gái nào ko phải loại này vì tôi chỉ nói là nhiều chứ ko nói tất cả " . Con trai thì yêu vì hình thức , thích là yêu thê thôi . TY bây giờ ko chỉ vì tình cảm nữa mà còn vì 1 điều gì khác nữa cơ

Chia sẻ trang này