1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức ??? Có quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lizliz86, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrdam1001

    mrdam1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế nào ấy ..? Mình thấy bây giờ cuộc sống hiện đại , con người ta càng chú trọng hình thức vẻ bề ngòai hơn .Nhiều người cố tạo ra cho mình 1 vẻ bề ngòai hào nhóang , lịch lãm mà tâm hồn rỗng tuếch chỉ biết vật chất là trên hết
    ---> thiết nghĩ các mối wan hệ mà tình cảm đc sinh ra bởi vật chất liệu có lâu bền ???
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hay, giỏi, giỏi thật, tiên sư anh Tào Tháo
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nghe đến chữ xấu trên mặt tiền là loại ngay từ vòng gửi xe rồi " xấu nhưng kết cấu đẹp " chỉ là lấp liếm thôi chứ chẳng ai lại đi thích gái xấu cả
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình huống mà bạn đặt ra cũng khá nhậy cảm. Nhể!
    May thế cơ chứ, tôi chưa gặp ca khó đó. Những cô xinh (và láo) sa vào tôi là cứ ngoan lên từng ngày. Ngoan đến phát chán. Thỉnh thoảng tôi lại động viên cho láo lên một tý. Tôi mà điều trị thì hay lắm cơ.
    Nói gì thì nói, tôi thuộc nhóm duy mỹ. Cứ gặp giai nhân là lít tít mít. Chỉ buồn khi gặp ca nhiều nết ít đẹp (kiểu mỏ cá trê), mất hứng làm việc cả một ngày giời. Hơi sến. Nhể.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình thất đúng, ít nhất với nhiều người mình đã biết . Xấu mà lúc nào cũng tưởng mình đẹp. Ế mà toàn biện hộ do mình không thèm để ý hay mấy ông con trai không xứng. Mà người yêu lí tưởng thì toàn trên trời dưới đất. Mấy người kiểu này bịnh lắm, tưởng mình là tiên nga hông à. invincible nói đúng quá đó
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đáng mừng là ở trong này có nhiều đạo hữu đã thông/trưởng thành về mặt tư tưởng, bên cạnh đó vẫn còn không ít cô/chú còn đang tuổi hái bông bắt ****.. suy luận kiểu NGO rất chi là Du Ni Xép.
    Trở lại chủ điểm 9 là cái hiểm họa gái xấu hoắc.. và cũng xin nhắc lại: đây là cuộc khảo cú mang tính cá nhân hạn hẹp, nên nội dung ngâm cú chỉ mang tính gợi mở nút. Nếu có chổ nào còn thiếu sót, mong các đạo hữu ngậm cười bỏ quá cho.. hãy bổ sung 1 cách khách quan để cùng nhau tiến bộ. Và hy vọng phần nào sẽ cung cấp thêm thông tin nhằm mục đít giải toả một số ngộ nhận, huyền thoại về những điều tiếng liên quan đến gái xấu. Tuy nhiên nó sẽ chống chỉ định với những cá nhân còn mộng tưởng, chưa sẵn sàng về mặt tư tuởng.. và một số thành phần có ý đồ k trong sáng, đang manh nha có ý định rước gái xấu về nhà.
    Về mặt bản chất gái cho dù xấu thì vẫn là gái.. cũng mong muốn được yêu đương, được bày tỏ tình cảm với đối tượng yêu thích, được giai vỗ về vuốt ve ôm ấp.. và xa hơn nữa là cưới được chồng. Về mặt cấu tạo giải phẫu sinh lý học cũng y chang như gái đẹp, cái khác biệt duy nhất là.. cấu trúc sắp xếp của lớp biểu bì mô dưới cái mẹt. Vì cái yếu tố đặc thù đó.. nên gái xấu cũng có 1 số điểm khác biệt căn bản so với gái dễ thương, và gái đẹp.
    Điểm đặc biệt là gái xấu thường học trên mức khá, đó là một nổ lực rất đáng được ghi nhận (lý do tại sao thì đã có một số đạo hữu phân tích rồi).
    * 99.99% gái xấu khoái thích nghe nhạc Trịnh: điểm cần chú ý là cái tay họ Trịnh này nổi danh k phải bởi những bài bản "dễ nghe".
    - Hầu như tất cả gái xấu rất thần tượng tay nhạc sỹ có thân hình tong teo này, thế thì gái xấu tìm thấy những cái giống gì trong nhạc Trịnh.? Ở đây chúng ta sẽ k làm ctác phê bình âm nhạc, nhưng quả nhạc của tay này đôi khi rất trừu tượng về mặt ngôn ngữ học.. đó là cái gái xấu cần tìm.
    - Tính khó hiểu, sự ướt nhẹp phiêu bồng giai điệu, màu sắc phi hiện thực, ca từ mờ ảo nhân gian.. rên la kêu gào là tôi ơi đừng tuyệt vọng => gái xấu tìm thấy một phần hình ảnh của mình ở trong đó. Số đông quần chúng đã tự tung hê nghe nhạc Trịnh là mới sang, là thứ nhạc "bác học" trong tình hình nhạc nhũng nghèo nàn ở VN hiện nay.
    - Điểm cần chú ý nữa là nhan sắc của tay nhạc Trịnh cũng k khá, héo hon hầm hì như con khô mực.. thế nhưng lúc sinh thời toàn cặp kè gái ngon: là 1 biểu tượng rất thành công về cái được gọi là "hình thức k quan trọng".
    * 99.55% gái xấu thích xem những bộ film mới nhất hô li út, gái xấu có thể bỏ ra hơn 30p để bàn tán về thằng kép chánh lông lá nào đó bên Huê Cầy.
    - Những tác phẩm chảy nước, những thằng kép chưng diện như con gái, ăn mặc phi giới tính.. là 1 chủ đề gái xấu hay dè bĩu. Nhưng sâu trong thâm tâm của gái xấu, vẫn mơ thèm 1 ngày nào đó.. được 1 thằng đẹp giai cỡ ku Bi Răng ôm hun dưới trái tim mùa đông.
    - Gái xấu sẽ k thích, sẽ k bao giờ quan tâm đến những.. tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh CM VN.
    * 99.11% gái xấu thích được đi du lịch:xin nhắc lại với gái xấu du lịch là 1 hình thức tự khẳng định bản lĩnh.. gái xấu có thể chân mang dép, kẹp vào nách cái balô đi du lịch 1 độc hành.
    - Sự tự hào hiểu biết đó đây 9 là điểm mà gái xấu thường hay nhấn nhá bi e rờ, gái xấu xem đó là thế mạnh.. thể hiện sự độc lập, tự tin, khả năng về tài chính, và cá tính bụi bặm của mình.
    - Thế nhưng bên cạnh đó gái xấu cũng thiếu tự tin khi đi du lịch tập thể, chẳng hạn như đi nhúng nước biển ở Vũng Tàu hay Đồ Sơn. Gái xấu sẽ cảm thấy rất đau khổ, cắn rứt lương tâm khi buộc phải phơi mình trước thiên hạ: cái cặp đùi bự như trụ cầu Mỹ Thuận, cái bụng bự như thùng nước lèo, làn da lông lá đen thui như Châu Phi, hay cái vòng 1 nghèo nàn như cái đèn pha gắn trên xe đạp. Với một gương mẹt được rửa nước biển, k son phiết.. cái hiện thực mà gái đã cố tình che dấu bằng việc tô trét hàng ngày sẽ bị phơi ra trước ánh sáng.
    * 98.67% gái xấu thường trực đặt ra ba rem tiêu chuẩn/chí này nọ về giai (lý do đã có một số đạo hữu giải thích rồi)
    - Khi có 1 đồng nghiệp, 1 đứa e út trong nhóm miếu máo vì bị dính quả đoạn tình.. gái xấu k cần quán triệt lý do, ngay lập tức la làng: "thằng sở khanh, thằng khốn nạn", hay thân thiết hơn bảo là: "mày ngu vì thằng đó quá."
    - Do bị mõi mòn vì tgian, hàng ngày chứng kiến k biết là bao nhiêu cảnh say đắm của các đôi lứa.. gái xấu sẽ trốn vào vỏ ốc, nhưng luôn bị căng thẳng. Điều này sẽ dẫn gái xấu đến những suy luận, khái niệm hết sức lệch lạc mù lòa. Gái xấu sẽ tự họa ra vườn bông tình ái của mình k giống ai, đôi khi lại vẽ ra "những hình bóng giai phương trời cách biệt" nào đó hết sức mờ ảo.. nguy hiểm hơn khi cùng đường gái xấu sẽ tự cho mình cái quyền "được yêu giai có vợ". Với 1 lý do là "những thằng giai chưa vợ k đủ tiêu chuẩn để đưa vào tầm ngắm".
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Gửi tetuong02 hay oh_tian:
    Bác Dũng ạ, em thấy bác thiếu hơi hám đàn bà nhiều, sinh ra tẩu hoả nhập ma thì phải. Đành lòng là đa số bài viết của bác mang lại nhiều khoái cảm cho anh em nhưng cái nhìn của bác u tối quá.
    Đơn cử chuyện nói về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Nói về một người đã khuất mà bác dùng ngôn từ bất nhã, đã là thiếu i-ốt; thế còn bình loạn mấy câu cho thấy khả năng cảm thụ âm nhạc của bác xoàng quá. Em nói sơ qua thế này, văn thơ hay âm nhạc đều thể hiện vốn sống của con người, nhạc Trịnh từ những ca khúc ban đầu thì không có gì đặc sắc, sau này, ca từ trau chuốt hơn, mang tính nhân văn hơn. Tính nhân văn ẩn dụ trong ca từ, mà những người hiểu Phật học, Công giáo mới cảm thụ được. Nhạc Trịnh cũng toát lên sự thấu hiểu tâm lý con người, nói lên những ưu tư về thời thế.
    Em nhớ trong một Topic, bác kể về một thời hám gái đến mê muội, cầu kinh rửa tội cùng gái. Chắc từ dạo đó IC của bác chập cheng loạn lên.
    Viết sơ qua vậy thôi, mong bác bình tĩnh thẩm du tinh thần.
  8. babydick

    babydick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tính cách, chỉ cần ko xấu wá là được. Với lại khi yêu thằng nào chẳng thấy bồ mình xinh đẹp, đáng yêu. Còn cái loại gái mà chỉ được cái bề ngoài thì chỉ để chơi thôi, chơi chán thì vứt. Với lại tớ thì cũng ko cần vợ mình đẹp lắm, trên bình thường 1 tí cũng được dồi, quan trọng là phải chung thủy.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình tự hào vì người yêu của mình , thế là đủ
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chú Mít, trước tiên anh xin cám ơn về những nhận định tốt đẹp của chú.. như năm xưa có lần anh đã từng nói "chú là 1 nổi ô nhục của cái box này". Những tưởng chú chỉ chậm tiêu, nhưng cũng phải hiểu chút lý lẽ.. không ngờ chú hôi ngoài dự kiến của anh. Anh khẳng định một lần nữa: k biết ý đồ của chú nó có mục đích gì, chú nên tránh xa anh, và đừng mất công tìm hiểu thông tin về anh qua những thành viên khác.
    Sự thèm khát gái, đeo bám nhì nhằng của chú đã nổi tiếng trong 1 số các mem nữ, vì chú là kẻ động tay trước. Anh xin mạn phép được copy&paste cái bộ mặt trơ lỳ của chú.. để cho các thành viên trong này thưởng lãm, và đồng thời tránh xa một thằng hôi mùi hành như chú.
    .... Đã được xóa.

    Được oh_tian sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/07/2007

Chia sẻ trang này