1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức của người con trai.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s_of_silent, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    losmerengues2711 nói đúng đấy, con trai một khi có tài, học giỏi thì cần gì phải sợ...Nhưng nếu vừa có tướng, vừa có tài thì người ấy của mình cũng sẽ "cao"tương xứng với mình mà. Nhưng dù sao thì vấn đề hình thức của người con trai cũng không quan trọng lắm với người con gái ...
    Àh, tiện thể nhắn bạn losmerengues2711: Bạn type font chữ gì khó đọc quá. Mấy bài của bạn đều như thế cả. Chọn VNI đi bạn à.
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi vào vấn đề chính là chỉ dạy cho các chú vài chiêu hòng ve vãn gái nhà lành thì anh xin mở màn bằng tiết mục tự giới thiệu bản thân ( Âu cũng là góp phần củng cố niềm tin cho các chú .Những lời phát ra từ mõm của 1 kẻ đã từng chẳng tiếc máu xương chốn tình trường như anh ắt hẳn sẽ rất uy tín chất lượng )
    Anh tự xếp mình vào hạng xinh trai chứ không là đẹp trai (anh không cao to đô con khiến chị em chết ngất ngay từ phút đầu như 1 số anh người mẫu Bình Minh bình miếc khác ) . Anh cũng không hề để ý đến áo quần hay thời trang này nọ , nhà anh cũng chỉ đủ ăn chứ không giàu có gì ,kể cả khi so sánh với hàng xóm thôn quê xứ nghèo của anh .
    .Nào đầu tiên chúng ta cùng xem 1 số thành tích của anh chứ nhỉ .Những năm anh học phổ thông thì gái nó viết thư cho anh ầm ầm các em ạ .1 số đứa trong chúng tỏ ra hơi cuồng nhiệt khi đã gửi cho anh 1 đống những lá thư tìn trong đó ngoài những lời hoa mỹ ra là vô vàn những bài thơ tình iêu tình báo dài loằng ngoằng . 1 số đứa còn tỏ ra cuồng nhiệt hơn khi đến ngồi lỳ ở nhà anh mấy tiếng đồng hồ để nhìn anh 1 cách say đắm và không hiểu sao nước mắt nước mũi chúng nó lại cứ thế mà đượm buồn mà chảy ra ,có lẽ vì thương anh hay tuyệt vọng về mối tình đơn phương dành cho anh quá chăng ? (trong khi anh sợ toát mồ hôi hột ) .
    Năm anh vào ĐH thì nói thật là gái nó mê anh nhiều quá ,toàn em hiền lành và xinh xắn thôi. Mà anh không ăn dưa bở đâu nhé. Hồi ấy anh toàn đi học bằng xe ''''hăng cải'''' , quần dài có đúng 3 cái , áo đi học có đúng 2 cái (,quần xịp độc nhất 1 chú rách bươm ) , gội đầu toàn xài bằng xà phòng OMO ,... thế mà vô số em vẫn chết mê . Nói không ngoa là anh đi đến đâu gái chết đến đấy , sơ sơ cũng hơn 13 em trong 1 năm học đại học (giờ thì anh đang ở ngoài )
    Tại sao gái nó chết vì anh nhiều thế ?
    Các chú ạ .Ngoại hình chỉ là yếu tố có phần khách quan , thân thể ta ông trời đã tạo ra như thế , cha mẹ ta đã cho ta như thế ,đừng tự ti ghét bỏ nó .Quan trọng nhất vẫn là cái phẩm cách ,tính cách của các chú . Mà cái phẩm chất ,tính cách của các chú không 1 sớm 1 chiều mà có được đâu , cả 1 quá trình rèn luyện đấy . Các chú xấu xa nham hiểm mà giả bộ hiền lành tử tế ,các chú hẹp hòi mà ra vẻ bao dung rộng lượng ,... thì chỉ lừa được mấy em gái hời hợt thôi .Gái nó nhiều em thông minh sắc sảo lắm . Thế cho nên các chú cứ thể hiện chân thực ,đúng bản chất của mình đi ,thế nào cũng có đứa trong chúng thương .
    Thông thường ,gái thích những thằng :
    - Thông minh hóm hỉnh và tốt bụng
    - Gan dạ dũng cảm ,kiêu hùng và tự tin
    ( những cái này bản anh ít nhiều đều có )
    Với gái ,dù yêu hay không yêu ,các chú cứ ân cần giúp đỡ nhiệt tình vào cho anh , không thiệt đâu mà lo . Với gái ,các chú nên nhường nhịn ,cho chúng nó thắng ,không nên chấp chúng nó làm gì . Ngoài ra phải tỏ ra dũng cảm ,sẵn sàng bảo vệ các em gái gặp lâm nguy (cái này là anh có ,hơi liều lĩnh , cũng đã vêu mõm mấy lần vì gái ) . Nếu các chú làm được thế ,anh nói thật em nào chẳng chết .
    Trên kia là 1 số kinh nghiệm nhỏ nhoi mà anh sơ qua truyền đạt cho các chú .Các chú nên ghi chép tóm tắt cẩn thận , rồi dán lên đầu gường để học cho thuộc ,cố gắng áp dụng ở mọi nơi mọi lúc .
    Phần anh thì đến nay tuy đã tiêu diệt không biết bao nhiêu em gái nhưng anh vẫn bơ vơ . 1 phần là ngoài hữu hạn những đức tính tốt tươi nói trên thì anh có vô cùng những thói xấu như là : hứa hươu hứa vượn , mê gái và tán gái quá liều , 1 lúc đòi yêu cho được 6 -7 em , độc tài .Tóm lại là khả năng chung thuỷ chung tình của anh ...hơi kém . Nên là các chú không nên học cái này từ anh .
    Thôi ,anh chỉ xuất 1 số chiêu vậy thôi . Chú nào cần thiết anh sẽ tư vấn thêm .
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 16/04/2004
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thoi nao ong TBM. Ong co nhin ra em ko ni`a. Ban cu cua ong ne`. Hi thêre
    Thi cung boi vi tat cua gai va noi nang bay ba cua ong anh, nen gai dech co dua nao dem xia. Em cung biet tai nang cua ong anh roi, nhung em hoi hoc lop 1 toi lop 12 chua he xep hang theo bat cu thang nao, cho nen em nghi vi du ong anh co lo hoc chung em, em cung u*'' xep hang theo anh, chuyen nay dung la dream on hehhhehhe
    Con may loi khuyen ong anh bao, vi du nhu lam "anh hung voi gai" , XIn loi ong anh, em cung thay hang tram thang anh hu`ng ma` em co''c care thang nao ca. Noi nhu ong anh khuyen cac dan em la sai bet, nhieu khi lam anh hu`ng qua'' tro*''n, bi gai ghet tro lai ko them dem xia chu dung nam mo* ma nghi ngoi xa voi la gai theo nhieu hehhêh
    Tot nhat ong anh lo kiem vo*. truoc di, roi khi nao co thi bao tin mung cho em de em chuc mung, roi ong anh hay len khuyen ba` con bang knghiem nhe''. Em qua nhieu knghiem xuong mau nhung mau nguoi giong ong anh roi, em chi fuc cai viec hoc hanh cua ong anh thoi. Hehhe, ranh nho tang em chu ki lam ki niem, mai mot ong anh co ma noi tieng, thi cung dung quen em Bunny
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,người yêu cũ (& củ ) Bunny yêu dấu của anh đây rồi . Từ ngày nhìn thấy bức hình xinh đẹp của em thì anh mẩn mê em lắm rồi bé ạ . Nhớ dáng người xinh xinh mũm mĩm xoá bởi lambchop . Bunny của anh hung hăng thế ,lâu lâu cũng nên cho anh nói phét 1 tí chứ
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 17/04/2004
  5. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    oái !!!!! ai la nguoi ieu cũ (or củ) của ông vậy trời Hồi nào sao tui hổng biết thế
    Cắn em, em đạp vào chỗ.... đó đó... của ông anh bây giờ.
    Em trước giờ ko nói bậy ở DD, mà cái ong TBM này fải nói chuyện kiểu lựu đạn du côn này mới trị nổi. Sorry các bác
    Ông ạ, ông bốc fét vừa thôi, đừng làm các bác ở đây sợ đó nhá. Truoc giờ em vẫn hung hăng như ngày nào, anh mới biết sao? hehehe
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bìn tĩn tự tinh không cay đắng nghe bé Bunny iêu giấu của anh Lựa đạn du côn cỡ nào anh cũng chịu chơi hết ,nhưng mà em đừng có đạp điếc gì nghe ,đạp vô cái cần câu girl của anh là anh hmmmm
  7. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ối giàng ơi là giàng ơi!!!!con bị cảm rùi!!!!!!He he các bà chị luôn luôn dễ thương,nghe từ "chị"mà xao xuyến quá.Thế có ai biết rằng yêu người hơn tuổi là rất sung sướng không.Ôi giàng ơi!!!
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế là sai quá rùi,sai rùi!!! đàn bà(xin lỗi vì phải dùng từ này)đến thời 30-40 tuổi là tàn phai rùi(thời kỳ sinh con đẻ cái rùi mãn kinh)còn đàn ông á,50 tuổi vẫn phong độ bình thường.Sai rùi!!!
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa chị em bà con giúp đỡ linh hồn cô độc tội nghiệp này đi chớ.Hắn gợi í đến thế rùi mà.
    Còn theo tui,hình thức cũng quan trọng,không thể phủ nhận sạch trơn như vậy được.Nhưng cái lợi thế của nó cũng chỉ là giúp chủ nhân của nó có nhìu cơ hội thêm thôi.Còn các bạn hình thức không được như í cho lém thì tự ti,nhút nhát nên có ít cơ hội lựa chọn hơn thôi.Nhưng mà lời khuyên của em nhé:Hãy yêu những người cô độc.
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai lùn,giai xấu...cứ yên tâm,gái Vn bây giờ nhiều em thực dụng lắm,các bác cứ cố cầy cuốc kiếm tiền sao cho thật nhiều thì khối em chạy theo bám gót.Mấy anh to con bảnh giai mà đít chả có 1 xu thì gái cũng chả thèm ngó đâu!

Chia sẻ trang này