1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức cũng quan trọng thật đấy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quansu108, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quansu108

    quansu108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hình thức cũng quan trọng thật đấy

    Đọc hết các topic ở đây mình thấy hầu hết các bạn đều nói con trai toàn cao trên mét bảy tôi nghe ma` thấy chán cho tôi quá, vì chỉ cao có 1m67. Nha` thì không cao, bố mẹ cũng không làm cao, người cũng không cao, chắc tôi ế vợ mất thôi.
    Tuy cũng cố gắng tập tành để có được 1 chiều cao mơ ước, nhưng chiều cao là do gen di chuyền của bố mẹ, với lại cuộc sống ngày xưa cũng còn khó khăn, điều kiện về mặt ăn uống đã không có thì chớ, mà lại còn phải làm đêm làm ngày để giúp đỡ bố mẹ, nói tóm lại là cuộc sống ngày xưa của tôi là khó khăn, đến bây giờ thì đã có điều kiện nhưng thời kỳ để phát triển chiều cao cũng đã hết, cho nên đành chịu. Nói chung đó cũng là số phận thôi, ông trời cho ta thế nào thì ta sẽ được hưởng thế đó, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng thấy không có gì mà phải bận tâm lắm đến chuyện hình thức, vì cái cơ bản nhất của 1 con người chính là ở nội tâm của người đó, và trí thức của họ có cao không? cho dù họ không cao về mặt hình thức, nhưng trí thông minh của họ lại cao thì tôi còn thấy hơn rất nhiều so với những người cao người nhưng thấp trí( không phải khích bác gì đến bà con đâu nhé)
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hình thức ko phải là tất cả nhưng nó khá là quan trọng . bạn ấm ức về chiều cao của mình tôi có thể nói với bạn 1 điều chẳng ai hoàn hảo cả đâu nhưng vì thế mà ko quan tâm tới cái hình thức của mình thì cũng ko được ,con người trí thức cao thì tuyệt vời chẳng có gì bàn cả
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cậu này bốc phét giỏi ghê. Mình cũng đọc chủ đề đâu có ít. Mà có mấy người khoe chiều cao đâu. Chỉ có ai có ngoại hình đẹp mới thấy khoe, mà trường hợp này là rất hiếm hoi. Mà mấy cậu đẹp trai cao to, đâu có nhiều người yêu, xinh bằng mấy cậu khéo nói, ăn nói duyên thu hút và có tài đâu. Không việc gì phải tự ti vì vẻ bề ngoài của chính mình. Quan trọng là con người thế nào. Em Ga`_CoN mà đọc được bài viết này chắc bực và loại cậu ra ngay vì không tự tin ở khả năng của mình.
    Còn vẻ bề ngoài tất nhiên là cũng góp phần tạo ấn tượng ban đầu, nhưng không quan trọng bằng những cái khác
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết các bạn khác thì thế nào chứ đối với mình quan trọng nhất là tính tình nè,có chân thật hay không,có khiếu hài hước...Còn hình thức thì chỉ cần cao hơn mình là đủ.
    Con gái đâu có quan trọng hình thức của bạn trai lắm đâu,mà khi yêu nhau rồi thì nhìn bạn trai mình bao gờ cũng thấy đẹp trai nhất.
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    oài!!! Cái mã thì cũng quan trọng thật đấy!! Nhưng chỉ ghi điểm lúc nhìn từ xa thôi bác ạ!! Quan trọng là mình phải tự tin ! Bác mà cứ như thế là con gái nó chán đấy! Mà tớ thấy trên này các bác gái cứ nói mồm thế thôi chứ có thấy ai bảo là con trai dưới mét bảy là cho cài số lùi đâu??tính con gái ấy mà! cứ hay thích nũng nịu thế thôi!! không lẽ ta cấm các nàng mơ ước à??hehe Mơ thì cứ để các nàng mơ! Giấc mơ thành hiện thực quá là sướng cho các nàng! Còn không thì ... cũng chẳng mất gì của bọ! Chỉ khuyên các nàng hãy tỉnh táo trong sự lựa chọn của mình mà thôi! Tình yêu là một liều thuốc mê! Sự lựa chọn đúng đắn là niềm hạnh phúc cho cả cuộc đời các nàng đó!
    Quanh quẩn rồi cũng chỉ cái chuyện cao với thấp!! hì hì... tóm lại là cao chẳng giải quyết cái gì! phải khỏe!! khỏe thì mới đẻ con đẹp con cao được! Các bác ạ! Lo cho tương lai sau này một tí!
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/12/2004
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    ko phải spam đâu! do mạng kém quá,nhờ mod xóa giùm
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 02/12/2004
  8. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì hình thức cũng đóng 1 vai trò ko khá quan trọng đấy chứ? Em ko nói đến chuyện xấu dẹp mà là nói đến cái việc 2 ngf phải có 1 số điểm tương đồng chứ nếu ko khi đi với nhau thì thấy khập khiễng lắm! Còn về bản thân em thì em cũng thích con trai cao trên 1m7, hi`, mặc dù em cao có 1m51 thui, người yêu cũ của em cũng cao 1m73 mờ!Nhưng điểm quan trong nhất trong tình yêu có lẽ phải nói đến cái cảm xúc của mình, nhiều khi em gặp rất nhiều người đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn của em nhưng mình vẫn ko cảm thấy rung động ! Ko bít đến bao h em mới tìm thấy true love của em đây ko bít nữa !!!!!!!!!!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ , ở đời ai chả thích những thứ gọi là model chuẩn mực ... Nhưng mà thích lại là 1 chuyện , có xứng đáng được như thích không lại là chuyện khác .... Và kể cả có xứng đáng đi nữa thì có đạt được tiêu chí như mình thích không nó lại là 1 chuyện khác nữa .... Quan trọng là : Ở đời phải biết mình là ai .... Trước khi đòi hỏi cái gì đó lolzzzzzz
    Người ta bảo rằng chẳng có ai là hoàn hảo và hoàn thiện , nếu có chăng nữa thì con số đấy nó chỉ là rất thấp , rất ít trong xã hội này .... Và nếu mà ai cũng như thế thì cuối cùng ế hết àh ... Lolzzzzzzzzzz ... Nói chung cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi .... Mọi thứ tương đối thôi , chứ thích thì chả bao giờ có giới hạn cả .....
    Cao 1M51 mà cứ tìm kiếm anh nào 1M7 mấy thì xem ra không hợp lí lắm ... Lolzzz !
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói: nhất lé nhì lùnmấy chú này thường rất thâm hiểm,ở cty mình hồi trước có một ông trưởng phòng,thuộc dạng giỏi thế mà mãi chẳng ngoi lên dc chức giám đốc,để một thằng cha ất ơ ở đâu nó về nó làm,hỏi ra mới biết vì lão này lùn quá,nhìn ko có tướng,mà tại giỏi nên kiêu thế là xếp mới ghét,dek đề bạt,khổ thân

Chia sẻ trang này