1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức cũng quan trọng thật đấy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quansu108, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ông do3d nói chí lí. MÌnh có 2 thằng bạn thân.Một thằng đẹp trai , thông minh ,du học,nói chung là gần hoàn hảo,thì ế .Nói đúng hơn là nó cũng đã từng sở hữu 1 tình yêu, xấu òm với cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Sau này bạn bè chê quá nên bỏ,Giờ đong đưa mãi mà vẫn cô đơn dù khá nhiều em để ý.
    Còn thằng kia thì ngược lại hoàn toàn,thấp hơn cả trí tuệ lẫn hình thức.Nhà cũng ít tầng hơn,nhưng ăn đứt thằng nọ ở cái khoản dẻo mỏ tán gái.Người yêu nó thay liên tục,toàn em xinh như người mẫu.
    Dám cá là các cô khi mới quen sẽ chọn thằng đầu tiên còn chơi một thời gian rồi thì thích thằng thứ 2 hơn.Con gái hay chết bởi mấy cái mồm dẻo ăn nói có duyên thì phải
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Th ơi , thế rốt cuộc câu chuyện của cậu là thế deck nào , tớ đọc xong đếck hiểu gì hết áh .... Tóm lại cậu có ý nói zì cho cái topic này ??? Hay dạo này đầu óc tớ busy quá nên không hiểu ý cậu nhể
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậucũng tại tớ dạo này hơi nghễng ngãng nên viết nó thiếu mạchnó hơi lung tung,ngại viết lại nên cứ để vậy thôi.Tớ đọc xong cái topic này thì bỗng nhớ đến cái lão trưởng phòng tớ hòi trước,đã lùn lại thâm hiểm nên đứa nào cũng ghét(nhưng dc cái lão ấy giỏi)thì viết vào chửi lão ấy thôi.
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đọc kỹ rồi, có một topic ở đây (k nhớ cái nào) toàn cậu 1m80 thôi, ai 1m70 ở đó là đã phải than thân trách phận. Các em ở đó 1 nửa là chỉ chọn 1m80+ . Không biết có phải vì lý do đấy không mà con người bây giờ cao hơn , nhưng lại không thông minh hơn thời trước mấy k nhảy
  5. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tui cao có 172cm , nhưng đứng trên 10 cm 100 usd thì chắc cũng cao được nhiều phết đấy các bác nhỉ. Hình thức không quan trọng đâu , cái bên trong hình thức mới quan trọng : tâm hồn trẻ trung , vui tính và kinh tế ổn định theo thời đại
  6. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hình thức thì quan trọng gì nhỉ?Cao, to đẹp trai mà bất tài thì làm được cái quái gì?Cái quan trọng là bên trong con người ta kìa...tốt, xấu........v......v.........Còn những cô nàng chỉ thích chiều cao thôi thì bạn yên tâm đi, những người đó không sớm thì muộn cũng phải ân hận mà thôi.
    Mà cho hỏi Hoangthuylinh cao bao nhiêu vậy nhỉ?

  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế qué nào nhỉ?bọn con gái bây giờ chỉ dc cái ưa nịnh thì phải,còn ko thích tiền hả?chẹp chẹp hư danh thôi ,khổ thân các em gái cứ mơ mộng hão huyền rồi một ngày tỉnh ngộ thì mới biết rằng mình đã..sai lầm.Tớ cũng có chú bạn thân,nhìn cũng dc,trình độ cũng tàm tạm thế mà bây giờ vẫn..phòng không.Công bằng mà nói thì nó có nhiều em yêu nhưng chả hiểu dek gì mà ko thèm để ý đến bọn đấy lại cứ đi yêu một đứa dở hơi mà em kia thì lại ko yêu nóÔi đúng là đời,loạn nhịp hết cả rồi
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hình thức quan trọng chứ , tui có 1 tên người yêu mà có 5 người kêu đẹp có 5 người kêu bình thường thì cũng có 5 người chê xấu nhưng mà tui thấy anh giai tui đẹp nhất thế giới, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy thui là tim mình đập loạn cả lên và cái cảm giác đó ko hề bị mòn đi dù một năm nay ngày nào cũng nhìn hàng tiếng đồng hồ rồi. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy hắn tui vẫn còn thấy choáng choáng như kiểu chưa từng thấy ai đẹp thế bao giờ. Có lẽ ko hẳn là đẹp với cái gu của ai đó nhưng đúng cái gu của tui nên ko thấy ai đẹp hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn là lại yêu thêm phải mấy phần trăm chỉ vì cái lí do hình thức.
    Còn bạn nào nói con gái ưa nịnh hơn thì cũng tuỳ người thui, tui cũng ưa nịnh nhưng mà ko bị đổ vì ai nịnh bao giờ vì vốn chưa bao giờ đổ ai, thích thì tự mình thích ko cưa cũng đổ, còn ko thích thì cưa thoải mái em còn biếu bác mấy cái cưa nữa cho lúc nào bác mòn đồ còn có cái mà dùng !
    Cái này là nói bằng mắt chứ ko phải nói bằng 1 cái quả tim đang yêu đâu nha !!
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hình thức không quan trọng là... bốc phét.
    Khiếp, đi đâu, làm gì... ai ai cũng xăm xoi.. ô con này thế này, ô ông này thế kia, ối chị này thế nọ...
    Đến quyết tâm yêu còn phải dòm cái mặt xem thế nào nữa là.
    Oài, quan trọng quá, hĩ hĩ... thế nên có dám.. hé răng gì đâu cơ chứ . Yêu đành để trong.. nòng... bao giờ... bắn được mới dám bắn. Vì lỡ bắn ra rùi... cái mặt còn .. xía hơn trước. Lại chuốc thêm hoạ vào thân thì khốn hix hix
  10. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đấm cho bác 2 cái!!đá cho 3 phát!!
    Bỏ kiểu ăn nói như thế đi nhé !!
    Bác cao bao nhiêu??

Chia sẻ trang này